Bồ Đào Nha ngày càng thực dụng

Đỗ Tuấn
08:51 ngày 12-07-2016
Giới cầu thủ Việt có hai người từng thi đấu ở Bồ Đào Nha là tiền đạo Nguyễn Việt Thắng và tiền đạo Lê Công Vinh. Dẫu thời gian không nhiều nhưng đất nước Bồ Đào Nha vẫn để lại những ấn tượng đặc biệt với họ. Ngay sau khi EURO 2016 kết thúc, Công Vinh và Việt Thắng đã chia sẻ với báo Bóng đá về chức vô địch của ĐT Bồ Đào Nha.
BỒ ĐÀO NHA - MẢNH ĐẤT NHIỀU KỶ NIỆM

Năm 2004, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng từng có 8 tháng thi đấu ở đội trẻ của CLB Porto. Thời gian ở đây, Việt Thắng đã có cơ hội tập luyện cùng cầu thủ Quaresma và Luis Fabiano khi họ đang trong quá trình tập hồi phục chấn thương. Ấn tượng của Việt Thắng về hai cầu thủ trên là sự hòa đồng và rất vui vẻ, đặc biệt là Quaresma. 

Anh hồi tưởng: “Tôi tên là Việt Thắng, nhưng Quaresma toàn gọi tôi là Việt Nam và mỗi lần gặp là anh ấy lại giơ 2 ngón tay lên như dấu hiệu đang bắn nhau, bởi cho rằng đất nước của chúng ta vẫn đang chìm trong chiến tranh chứ không nghĩ là có cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Lúc ấy tôi tự ái lắm, nên càng ra sức tập luyện để cho họ thấy rằng Việt Nam có môn bóng đá và cầu thủ Việt chơi bóng cũng không tệ. Sau này, đấy là những kỷ niệm rất vui mỗi khi nhớ đến Quaresma”.

Trong khi đó, tiền đạo Lê Công Vinh cũng có 4 tháng thi đấu ở CLB Leixoes tại giải VĐQG Bồ Đào Nha hồi năm 2009. Sau đó, năm 2010 khi bị đứt dây chằng gối, Vinh lại sang đây để chữa trị chấn thương mất 5 tháng. Những ngày tháng ở đất nước châu Âu này đã để lại trong Công Vinh rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với gia đình HLV Henrique Calisto.

Việt Thắng khi còn khoác áo đội trẻ FC Porto năm 2004
Việt Thắng khi còn khoác áo đội trẻ FC Porto năm 2004

THỰC DỤNG LÀ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

Từng thi đấu ở Bồ Đào Nha, lẽ đương nhiên cả Công Vinh và Việt Thắng đều giành những tình cảm khá đặc biệt với bóng đá nước này. Vì thế, bất chấp lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực của thầy trò HLV Fernando Santos ở EURO 2016, Việt Thắng và Công Vinh vẫn dành nhiều thiện cảm với họ.

Việt Thắng chia sẻ: “Trước đây, ĐT Bồ Đào Nha chơi bóng rất kỹ thuật và đẹp mắt, với những cầu thủ tài năng như Luis Costa, Luis Figo, Joao Pinto, Sa Pinto… nên có lúc người ta gọi họ là “Brazil của châu Âu”. Gần đây, theo xu hướng chung của bóng đá thế giới, lối chơi của Bồ Đào Nha đã ngày càng chắc chắn và thực dụng hơn. Bên cạnh đấy, những nhân tố của Bồ Đào Nha hiện nay cũng rất phù hợp với lới đá phòng ngự - phản công. Ngay cả Ronaldo và Nani cũng tỏ ra phù hợp với lối chơi này với tốc độ rất nhanh ở những pha phản công”.

Trong khi đó, tiền đạo Công Vinh bày tỏ: “Ban đầu tôi rất khó chịu với lối đá thực dụng đến tiêu cực của Bồ Đào Nha, nhưng phải thừa nhận tính hiệu quả rất cao của lối đá ấy. Trước đây, Bồ Đào Nha có nhiều tiền vệ tài năng giúp họ chơi tấn công đẹp mắt, nhưng giờ đây những cầu thủ tuyến giữa của họ đã không còn hay như trước, buộc Bồ Đào Nha phải chọn lối đá phòng ngự - phản công”.

Công Vinh cũng từng có 4 tháng thi đấu cho CLB Leixoes
Công Vinh cũng từng có 4 tháng thi đấu cho CLB Leixoes

ẤN TƯỢNG VỚI TÀI CẦM QUÂN CỦA SANTOS

Trước trận chung kết EURO 2016, cả Việt Thắng lẫn Công Vinh đều dự đoán chức vô địch thuộc về nước chủ nhà Pháp, nên khi Ronaldo và các đồng đội lên ngôi vô địch, đấy là một bất ngờ rất lớn với hai tiền đạo tên tuổi của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Công Vinh chia sẻ: “Trận chung kết vừa qua đã cho thấy Bồ Đào Nha chơi phòng ngự cực tốt. Bên cạnh đấy, HLV Fernando Santos đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội chủ nhà Pháp để có những miếng đánh cực kỳ hữu hiệu”.

Đồng quan điểm với Lê Công Vinh, HLV trẻ Nguyễn Việt Thắng cũng bày tỏ: “Trước trận chung kết EURO, tôi không nghĩ Bồ Đào Nha có thể vô địch. Đến lúc Ronaldo phải thay ra vì chấn thương, lúc ấy tôi càng nghĩ chiếc cúp vô địch càng xa tầm tay của Bồ Đào Nha. Thế nhưng chính điều này đã cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa hai nhà cầm quân Didier Deschamps (Pháp) và Fernando Santos (Bồ Đào Nha). 

Thực tế, HLV Santos đã chứng minh ông ấy quá giỏi trong dụng binh, bởi những sự thay người luôn đem đến khác biệt cực lớn và hiệu quả cho đội nhà. Trong khi đó, những sự thay người của HLV Deschamps có vẻ như càng làm cho Pháp yếu đi”.

Bất ngờ khi đội chủ nhà Pháp không thể lên ngôi, nhưng cả Việt Thắng và Công Vinh đều cho rằng, đây là chức vô địch xứng đáng với đội tuyển Bồ Đào Nha, bởi họ đã thi đấu như những chiến binh với tinh thần quả cảm rất đáng nể phục!


XÚC ĐỘNG VỚI NƯỚC MẮT CỦA RONALDO

Không hẹn mà gặp, cả Công Vinh lẫn Việt Thắng đều có sự đồng cảm với tình huống Ronaldo gặp chấn thương. “Từng dính chấn thương nặng, nên chúng tôi rất hiểu cảm giác đau đớn đến bất lực của Ronaldo khi phải chia tay trận chung kết lúc vừa thi đấu được 25 phút. 

Những giọt nước mắt của Ronaldo khiến chúng tôi rất xúc động và đồng cảm cùng anh ấy. Đồng thời, những giọt nước mắt ấy đã giúp các đồng đội của Ronaldo thi đấu máu lửa hơn rất nhiều như một cách chia sẻ nỗi đau với đội trưởng của mình”, hai ngôi sao của bóng đá Việt chia sẻ.

TRUNG VỆ QUẾ NGỌC HẢI (SLNA): “Cả thế giới sẽ phải nhớ đến chức vô địch của Bồ Đào Nha!”

“Một trận đấu đầy cảm xúc và Bồ Đào Nha đã lên ngôi vô địch theo cách mà ít người tưởng tượng đến. Nhưng đấy là bóng đá, không phải cứ mạnh hơn là thắng. Tôi nghĩ, cả thế giới sẽ nhớ đến Bồ Đào Nha với khoảnh khắc đặc biệt này! Trong số ấy, có một con người đặc biệt là Ronaldo. Tôi nghĩ, đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối anh ấy vô địch một giải đấu lớn trong màu áo ĐTQG. Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 là kịch bản không nhiều người nghĩ tới. Điều này chứng minh, mọi dự đoán mãi mãi chỉ là dự đoán!”.


TIỀN VỆ TRẦN PHI SƠN (SLNA): “CR7 quá tuyệt vời!”

“Một giải đấu tuyệt vời của Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo! Dù phải rời sân sớm trong trận chung kết, nhưng không thể phủ nhận là thần tượng của tôi đã để lại những dấu ấn sâu đậm ở EURO 2016. Anh không chỉ là thủ lĩnh chuyên môn mà còn là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Tôi được đọc những câu chuyện về việc CR7 động viên tinh thần các đồng đội, hay những hành động của “HLV CR7” bên ngoài đường biên đã cho thấy, anh có tiếng nói và vai trò lớn thế nào. Dĩ nhiên, Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo, họ còn có một HLV Santos quá tài ba, còn có những Patricio, Pepe, Quaresma, Nani hay tài năng trẻ Renato Sanches… Tất cả họ đã mang đến sự bất ngờ lớn nhất của EURO 2016.”

TRUNG VỆ BÙI TIẾN DŨNG (VIETTEL): “Ngôi sao sáng nhất là Fernando Santos”

“Ronaldo cực kỳ xuất sắc, Pepe có đẳng cấp cao, Nani chơi bùng nổ, Sanches là ngôi sao của tương lai… Họ thật đáng để ngưỡng mộ! Nhưng theo quan điểm của tôi, Fernando Santos mới là ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha tại EURO 2016. Tôi không phải là người mê lối đá mà nhà cầm quân này áp dụng cho Bồ Đào Nha, nhưng với những gì đội đã thể hiện tại giải đấu lần này, Fernando Santos cho thấy ông là một HLV lão luyện, luôn tỏ ra sáng suốt và hợp lý trong các tình huống thay người, đọc trận đấu, chuẩn bị đấu pháp cho từng trận, cho từng đối thủ… Một chút tiếc nuối cho Pháp, nhưng bóng đá là thế! Khó có thể đoán định được điều gì trước”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x