Bồ Đào Nha vs Hà Lan: Sự tương phản kỳ lạ

Kinh Thi Kinh Thi
15:35 ngày 26-03-2018
Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan là một màn tỉ thí giữa hai nền bóng đá sở hữu những sự tương phản kỳ lạ.
Bồ Đào Nha vs Hà Lan: Sự tương phản kỳ lạ
Thị trường nhỏ (dân số ít) làm cho giải VĐQG của Hà Lan (Eredivisie) khó bán được bản quyền truyền hình với giá cao, và đấy được xem là một nguyên nhân quan trọng khiến nó không cạnh tranh nổi với 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, dẫn đến hệ quả là nền bóng đá Hà Lan nói chung đang xuống cấp nghiêm trọng. Dù sao đi nữa, dân số Hà Lan vẫn cao hơn gần gấp đôi so với dân số Bồ Đào Nha.

Nếu cho rằng giải Eredivisie có tính cạnh tranh không cao, vì chức vô địch cũng chỉ thuộc về nhóm “tam đại gia” (Ajax, PSV, Feyenoord), thì thật ra Eredivisie cũng vẫn hơn giải Primeira Liga của Bồ Đào Nha về mặt này. AZ Alkmaar hoặc Twente đều đã có ngôi vô địch, chỉ trong khoảng chục năm nay. Xa hơn thì có Utrecht, DWS, Sparta Rotterdam, Den Haag... Ở Bồ Đào Nha, Belenenses và Boavista là hai đội hiếm hoi bên ngoài “tam đại gia” (Porto, Benfica, Sporting Lisbon) từng có danh hiệu VĐQG - mỗi đội đúng một lần.

Eredivisie, ở một mức độ nào đó, thật ra vẫn luôn đáng xem. Ở Bồ Đào Nha - từ xa xưa chứ không riêng gì kỷ nguyên hiện đại này - giới hâm mộ bóng đá thường xem giải La Liga của Tây Ban Nha nhiều hơn so với giải đấu của chính họ. Ngay trong mùa này, lượng khán giả thấp nhất trong một trận đấu tại Primeira Liga là 1.052 người; bình quân 12.000 khán giả/trận. Trận đấu ít khán giả nhất tại Eredivisie là 3.704 người; bình quân 19.000 khán giả/trận. Cuối cùng là điều không phải bàn thêm: Bồ Đào Nha nghèo hơn Hà Lan. Luôn luôn như thế!



Nhưng khi chuẩn bị đá giao hữu với Hà Lan trong loạt trận sắp tới, đấy lại là trận đấu để Bồ Đào Nha hướng tới World Cup 2018. Và đấy là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp Hà Lan vắng mặt. Trước World Cup 2018 là EURO 2016: Hà Lan bị loại kể cả khi UEFA đã mở rộng VCK đến 24 đội, đón tiếp cả các đội như Iceland, Albania. Và đấy chính là giải đấu mà Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch.

Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo? Vâng, nhưng chúng ta đang nói về một đội tuyển, thậm chí là về cả một nền bóng đá.

Ronaldo ư? Anh chỉ thi đấu 25 phút rồi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết EURO 2016. Người ghi bàn quyết định đem về cho Bồ Đào Nha danh hiệu vô địch là Eder - một cầu thủ gần như không được biết đến, dù khi ấy anh đã gần đến tuổi “băm”. Ngôi sao trẻ Renato Sanches trong đội hình chính của Bồ Đào Nha khi ấy chỉ là cầu thủ dự bị ở Premier League trong mùa này, khoác áo Swansea theo hình thức cho mượn. Có lần, Swansea phải thay Sanches sau một đường chuyền... vào bảng quảng cáo. Giống như Sanches, Eder, Joao Mario hoặc Nani mùa này đều chỉ là những cầu thủ đang được “cho mượn”. Jose Fonte hiện chơi bóng ở Trung Quốc.


Tóm lại, Bồ Đào Nha gần như chỉ có mỗi Ronaldo đáng kể, từ sau Luis Figo. Và trong những năm đỉnh cao của Ronaldo, bóng đá Hà Lan đã giới thiệu không biết bao nhiêu siêu sao hàng đầu thế giới: Arjen Robben, Robin Van Persie, Wesley Sneijder, Rafael Van der Vaart... Rõ ràng, bóng đá Hà Lan vẫn cứ nhỉnh hơn Bồ Đào Nha về số lượng tài năng bóng đá, trong những năm gần đây. Càng phải thấy rằng sự tương phản giữa hai đội tuyển đang chuẩn bị đá giao hữu với nhau là quá lạ.

Khác biệt về mặt tuổi tác giữa Ronaldo với Van der Vaart, Robben, Sneijder, Van Persie bên phía Hà Lan chỉ là 1-2 năm. Vậy, các ngôi sao Hà Lan hiện đang ở đâu khi Ronaldo trong những ngày này vẫn đang tỏa sáng như một siêu sao hàng đầu thế giới? Người ta ngờ vực khả năng bám víu ở đỉnh cao của Ronaldo, để rồi phải nhận ra ngay đấy là nhận định sai lầm, khi xem anh thi đấu xuất sắc trước Deportivo, Valencia, Sociedad, Betis, Alaves... Và người ta lại phải nhớ ngay rằng Miroslav Klose đi vào huyền thoại (cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup) khi anh đã 36 tuổi.

Trận Bồ Đào Nha - Hà Lan đêm nay gợi ra quá nhiều bài học, cho bóng đá đỉnh cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x