Bồ Đào Nha vs Xứ Wales: Giao lộ định mệnh

Dũng Phan
07:42 ngày 06-07-2016
Khi bạn bắt đầu đọc bài viết này, người viết có một câu hỏi muốn hỏi các bạn: Bạn có tin vào sự ngẫu nhiên không?
Một nhà tâm lý khi nghiên cứu về các khả năng đặc biệt của con người, đã từng trả lời cho câu hỏi này: “Tôi không tin vào cái gọi là ngẫu nhiên. Tất cả mọi sự gặp gỡ trên thế gian này đều là kết quả của một loạt sự việc đã được sắp đặt từ trước”. Bởi thế, không nên đặt câu hỏi tại sao bạn quen người đó, bởi họ được sắp đặt đến với bạn và tạo ra cho bạn một bước ngoặt trong cuộc đời. Trong thể thao, thường có cụm từ “Cuộc đối đầu định mệnh” để nói về những sự gặp gỡ thú vị không ngờ đến. Đêm nay Cristiano Ronaldo - Gareth Bale chính là định mệnh đó.

Quả thực, không thể tin nổi lại có cuộc đối đầu này. Điều mà kể cả trong tưởng tượng của những người vui tính nhất, cũng chưa hề nghĩ tới. Gareth Bale đến từ Xứ Wales, một quốc gia bé nhỏ thuộc Vương quốc Anh, lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ EURO, đã vào đến bán kết. Và đụng đầu ai không đụng, chọn ngay Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ đàn anh ở Real nhưng lại là mục tiêu mà Bale rất muốn thay thế.

Rõ ràng, sau rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ “bằng mặt không bằng lòng” của hai siêu sao này tại Bernabeu, sau bao nhiêu vụ lùm xùm liên quan đến vị thế số 1 mà Bale đang muốn giành lấy ở CLB, thì cái cách mà cuộc đời đã cho họ gặp nhau ở bán kết EURO 2016 như một định mệnh. Đây là cuộc gặp để giải quyết ân oán, để trả lời cho câu hỏi “Ai hay hơn ai?”, “Ai xứng đáng là chủ soái tại Real Madrid”, trong một trận cầu đỉnh cao khiến cả thế giới nín thở. 


Trên danh nghĩa, Bale và Ronaldo là đồng đội tại Real Madrid, không phải là kẻ thù, và mối quan hệ của họ, càng không phải thù địch nhau. Trước trận, Bale nói: “Tôi và Cristiano là những người anh em tốt của nhau. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và chúng ta biết anh ấy có thể làm được những gì.” Còn Ronaldo thì trả lời:  “Tôi và Gareth là đồng đội tốt, ở cả bên trong và bên ngoài sân cỏ. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời”. Cần phải hiểu, Ronaldo và Bale đều là mẫu bộc trực. Những lời nói này hoàn toàn không giả dối và mang phép lịch sự. Ví dụ ngay ở EURO này, Bale từng chê bai thẳng thắn đội tuyển Anh, còn Ronaldo gọi đội Iceland là “nhỏ nhen”. Họ không phải là mẫu người nói để vừa lòng người khác. Hãy tin đi, Bale và Ronaldo không ghét nhau. 

Nhưng đây lại là một mối quan hệ khá vi diệu. Bởi vì họ giống nhau quá, cả hai đều là những người giàu nghị lực và khát khao vươn lên vị trí số 1 của đội bóng, của thế giới. Hành trình của Ronaldo từ cậu nhóc 10 tuổi đi tàu thủy 1000 cây số cho đến Quả bóng vàng thế giới, hành trình của Bale từ chú nhóc ở quê hương Xứ Wales cho đến khi thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Tất cả đều do nghị lực dẫn lối mà thành. Cho nên khi hai cầu thủ này cùng nhau đến với Real Madrid, nơi mọi cầu thủ đều ước muốn khoác áo, thì mục tiêu tiếp theo của cả hai rõ ràng chính là số 1 tại CLB này. Sự va chạm nhau trên con đường tham vọng  chính là nguyên nhân tạo ra cuộc cạnh tranh mà chúng ta được thấy.

Khi Ronaldo và Bale xuất trận đêm nay trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales, đấy là kết quả của hành trình kỳ vĩ của hai cá nhân đã đi lên bằng nỗ lực và ý chí tột cùng từ thuở niên thiếu ấy. Hai con người dạng đó, đương nhiên phải gặp nhau vào một ngày trong đời. 

Chẳng có sự ngẫu nhiên, chính họ đã tạo nên cuộc đối đầu này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x