Bộ tứ huyền ảo đưa Tottenham bay cao

DUY KHÁNH
06:54 ngày 24-12-2018
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liverpool, đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng dịp Giáng sinh, Tottenham tiếp tục tiến bước bằng những màn trình diễn ấn tượng từ vòng đấu này sang vòng đấu khác của bộ tứ huyền ảo.
Bộ tứ huyền ảo đưa Tottenham bay cao
Thời điểm Everton vượt lên dẫn trước ở phút 20 nhờ pha lập công của cựu cầu thủ Arsenal Theo Walcott, người hâm mộ The Spurs có thể đã lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến. Bởi lẽ, trong 4 lần bị vượt lên dẫn trước ở mùa giải này, Tottenham đều không thể lội ngược dòng.

Ngoài ra, thầy trò Mauricio Pochettino cũng tỏ ra khá vô duyên với những trận đấu diễn ra ngày Chủ nhật, khi có 2 lần ra sân vào ngày này mà không cất khúc hoan ca. Nhưng Goodison Park đêm qua không phải là nơi để Tottenham tay trắng ra về. Họ không chỉ lội ngược dòng mà còn giành chiến thắng tưng bừng 6-2.

Sự khác biệt đến từ bộ tứ nguyên tử trên hàng công gồm Son Heung-min, Dele Alli, Harry Kane và Christian Eriksen, khi cả bốn đều ghi bàn. Điều này khiến cho các đối thủ bắt đầu ghen tỵ với những gì HLV Pochettino đang có trong tay, dù ông không có nhiều tiền.

Son Heung-min
Có khá nhiều may mắn trong bàn thắng quân bình tỷ số của Son Heung-min, nhưng không thể phủ nhận khả năng của cầu thủ người Hàn Quốc. Đuổi theo một đường chuyền hơi già của Harry Kane, Son Heung-min hoàn toàn thất thế trước Kurt Zouna. Tuy nhiên, thủ thành Jordan Pickford lại lóng ngóng lao lên phá bóng, một quyết định sai và đâm sầm vào người đồng đội.

Son Heung-min in dấu giày trong 3 bàn thắng của Tottenham vào lưới Everton
Son Heung-min in dấu giày trong 3 bàn thắng của Tottenham vào lưới Everton


Bóng văng ra đến chân Son Heung-min như một cơ hội trên trời rơi xuống. Một góc sút chưa hẳn thuận lợi dù khung thành để trống và Son Heung-min vẫn cần thực hiện một pha dứt điểm xuất sắc. Thực tế pha dứt điểm của cầu thủ người Hàn Quốc đi theo một quỹ đạo hoàn hảo, đủ lực, đủ độ hiểm hóc để đi sát mép xà ngang khiến hậu vệ đối phương không thể lùi về truy cản.

Đó là bàn thắng thứ 5 Son Heung-min in dấu giày trực tiếp trong 6 lần ra quân gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Nhưng chưa dừng lại, khi Everton nhen nhóm hy vọng ngược dòng với việc rút ngắn tỷ số xuống 2-4, Son Heung-min chính là người dội gáo nước lạnh dập tắt ý chí đối phương.

Lần này là một pha phá bẫy việt vị trong đường tơ kẽ tóc, khống chế bóng gọn gàng ở tốc độ cao và dứt điểm lạnh lùng qua hai chân Pickford trong tình huống đối mặt. Ngoài ra, Son Heung-min còn góp công vào bàn thắng tiếp theo với pha căng ngang như đặt để Harry Kane ghi bàn.

Nhưng, như mọi khi, đóng góp của Son Heung-min không chỉ xoay quanh những pha làm bàn. Sự năng nổ và di chuyển của cầu thủ người Hàn Quốc không ai trên sân có thể bì kịp. Đáng nói, với lối di chuyển thông minh, Son Heung-min lấp đầy những khoảng trống mà Harry Kane để lại khi tiền đạo này tiến sâu vào vòng cấm địa đối phương.

Dele Alli
Tottenham dường như đã nhân bản vô tính thành công Frank Lampard. Trước đây, Dele Alli đã được ví như truyền nhân của Lampard nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng dù thi đấu ở hàng tiền vệ. Tính đến trước chuyến hành quân đến Goodison Park, cầu thủ 22 tuổi này đã sở hữu tài khoản 75 bàn thắng, 51 cho Tottenham và 24 cho MK Dons.

Alli xứng đáng là truyền nhân của Lampard
Alli xứng đáng là truyền nhân của Lampard

Và màn trình diễn trước Everton cho thấy Alli xứng đáng được so sánh với huyền thoại của Chelsea. Ở bàn thắng đưa Tottenham vượt lên dẫn trước, Tottenham xuyên phá bên cánh trái, Son tung cú dứt điểm nhưng Pickford cản phá được. Bóng bật ra, các cầu thủ Everton đứng nhìn điều gì xảy ra tiếp theo. 

Chỉ có một người không đứng nhìn là Alli, anh lao vào vòng cấm tung cú vô-lê khéo léo qua hai chân Pickford đi vào lưới. Một pha dứt điểm mang thương hiệu Lampard. Và tương tự Son, Alli đã có bàn thắng thứ 2 trong 4 vòng đấu gần nhất và nâng thành tích ghi bàn ở mùa này lên con số 6. Đáng tiếc Alli phải rời sân sau hiệp 1, nếu không chắc chắn tiền vệ này chưa dừng lại.

Harry Kane
Cho đến phút 41, Kane đem đến cảm giác hôm nay không phải là ngày của anh trước khung thành đối phương. Trong phần lớn thời gian hiệp 1 đó, thủ quân ĐT Anh đã thực hiện 4 pha dứt điểm, tất cả đều ra ngoài. Đóng góp đáng kể duy nhất của Kane là đường chuyền cho Son quân bình tỷ số, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến bàn thắng là sai lầm của Pickford và Zouma.

Tuy nhiên, một trong những phẩm chất giúp Kane vươn tới tầm chân sút hàng đầu châu Âu là không bao giờ thoái chí. Phút 42, Tottenham được hưởng quả phạt, Kane ẩn nấp sau hàng rào Everton khiến mọi đối thủ bỏ quên mất sát thủ thượng thặng này. 

Harry Kane bám đuổi sát sao Aubameyang trong cuộc đua Vua phá lưới
Harry Kane bám đuổi sát sao Aubameyang trong cuộc đua Vua phá lưới

Trippier thực hiện cú đá khéo léo đưa bóng dội cột và Kane lập tức ập vào đá bồi. Đến phút 74, Kane hoàn tất cú đúp cho riêng mình đống thời ấn định tỷ số bằng pha băng vào chiếm lĩnh không gian và dứt điểm chính xác. Đó lần lượt là bàn thắng thứ 10 và 11 của Kane tại Ngoại hạng Anh 2018/19, chỉ có Pierre-Emerick Aubameyang ghi nhiều bàn hơn, với 12 bàn.

Christian Eriksen
Tương tự các đồng đội, Eriksen đang trải qua mùa giải tốt nhất sự nghiệp. Tiền vệ tổ chức người Đan Mạch đã tạo ra 26 cơ hội cho đồng đội dứt điểm và 6 trong số đó thành bàn. Tất nhiên, vai trò cốt yếu của Eriksen là xây dựng lối chơi mạch lạc cho Tottenham, bằng nhãn quan nhạy bén và những đường chuyền chính xác và hợp lý.

Đơn cử, trước khi Kane phất bóng để Son lao lên quân bình tỷ số, chính Eriksen đã thực hiện đường chuyền chính xác và hợp lý để tiền đạo người Anh chỉ cần một chạm để chuyền bóng. Ngoài ra, khi Tottenham mở tiệc bàn thắng thì một cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt như Eriksen không thể không giam gia.

Eriksen để lại dấu ấn bằng cú sút xa đẹp mắt
Eriksen để lại dấu ấn bằng cú sút xa đẹp mắt

Đó là bàn thắng ở phút 48. Seamus Coleman có lẽ nghĩ rằng anh đã hoàn thành tốt công việc với pha đánh đầu phá bóng ra khỏi vòng cấm địa. Tuy nhiên, cầu thủ này đâu ngờ rằng Eriksen lại đang lao lên để biến pha bóng đó trở thành tình huống nhả bóng lại tuyến hai không thể hoàn hảo hơn.

Một cú vô-lê ghìm chân được tiền vệ người Đan Mạch tung ra, đưa bóng vào góc dưới bên phải khung thành, chính xác như lưỡi dao của bác sỹ phẫu thuật khi lách vừa đủ qua người hậu vệ và không cho Pickford lấy một cơ hội cản phá. Đó là điểm nhấn tuyệt vời cho ngày thi đấu ấn tượng của Eriksen không chỉ trong khâu tổ chức mà cả ở mặt trận phòng ngự.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thắng đậm Everton, Pochettino tin Spurs có thể đua tranh chức vô địch Pochettino tin Tottenham có thể vô địch Ngoại hạng Anh

    Sau khi Tottenham "vùi dập" chủ nhà Everton với tỷ số 6-2, HLV Mauricio Pochetino nói rằng CLB của ông có thể là ứng viên cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng khó lường Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng khó lường

    Ngay trên sân nhà, Man City đã để thua đội bóng đang đứng ở nửa sau BXH là Crystal Palace. Đó là thất bại phơi bày ra điểm yếu của nhà ĐKVĐ. Trận thua này cũng khiến Man xanh giờ đã kém Liverpool 4 điểm. Cuộc đua vô địch xứ sương mù đang ngày một khó lường…

  • Rooney mơ một ngày được dẫn dắt M.U Rooney: Đến đầu bếp cũng không ưa Mourinho

    Chân sút Wayne Rooney của D.C United tuyên bố, anh sẽ rất vui nếu một ngày nào đó được trở lại Old Trafford và làm việc cho M.U với tư cách HLV. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ những mặt tệ hại của ông thầy cũ Jose Mourinho khi còn dẫn dắt M.U.

  • Everton 2-6 Tottenham: Mưa bàn thắng tại Goodison Park Everton 2-6 Tottenham: Tiệc bàn thắng tại Goodison Park

    Tiền đạo Heung-Min Son của Tottenham đã có màn trình diễn rực sáng, góp dấu giầy ở 4 bàn thắng để mang về chiến thắng tưng bừng 6-2 trước chủ nhà Everton.

  • VIDEO: Everton vs Tottenham VIDEO: Everton 2-6 Tottenham

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu giữa Everton vs Tottenham tại vòng 18 Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Peter Schmeichel muốn trở thành giám đốc M.U Peter Schmeichel muốn trở thành giám đốc M.U

    Sau khi hay tin Man United sắp có vị trí giám đốc bóng đá lần đầu tiên, cựu thủ môn của đội bóng này là Peter Schmeichel đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn được trở lại làm việc cho đội bóng cũ.

  • Tác động của Giáng sinh với sao Ngoại hạng Anh thế nào? Firmino chia sẻ bí quyết vượt qua Giáng sinh không có kỳ nghỉ Đông

    Là người Brazil song thêm một mùa Giáng sinh nữa, Roberto Firmino không được trở về quê hương hội ngộ cùng người thân, bè bạn. Tuy nhiên, thay vì buồn chán, tiền đạo của Liverpool lại cảm thấy đầy hứng thú.

  • Man United: 'Bật như Man' đã trở lại cùng Solskjaer? M.U: 'Bật như Man' đã trở lại cùng Solskjaer?

    Một chiến thắng trước đối thủ yếu không nói lên nhiều điều nhưng một chiến thắng sau giai đoạn khủng hoảng đến mức phải thay tướng thì rất đáng ghi nhận. Man United vẫn chỉ đứng thứ 6 nhưng cảm giác giờ tốt hơn rất nhiều.

  • Mourinho có thể giúp M.U chiêu mộ... Pochettino Mourinho có thể giúp M.U chiêu mộ... Pochettino

    Chuyện khó tin nhưng là sự thật, Jose Mourinho nằm trong một chuỗi domino mà điểm kết thúc của nó sẽ là Mauricio Pochettino toàn tâm toàn ý về với Man United.

  • Giữa Messi và Ronaldo, Klopp chọn ai? Giữa Messi và Ronaldo, Klopp chọn ai?

    HLV Juergen Klopp tiết lộ về cầu thủ ông ưa thích nhất trong số 2 siêu sao của bóng đá đương đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cái tên mà Klopp đưa ra là Messi.

  • Salah sao phải đau đáu với cái gọi là 'đẳng cấp'? Salah sao phải đau đáu với cái gọi là 'đẳng cấp'?

    Vì sao Mohamed Salah vẫn chưa bắt kịp... chính mình trong mùa bóng trước? Có thể sẽ tốt hơn cho ngôi sao người Ai Cập, cũng như cả Liverpool nói chung, nếu giới hâm mộ Anfield hỏi câu ngược lại: Vì sao Salah cứ phải bắt kịp chính mình?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x