Bojan Krkic: Chứng lo âu tiêu diệt một thần đồng

Việt Hà
07:00 ngày 21-05-2018
Thành công quá sớm đến với Bojan Krkic. Cả một núi kỳ vọng đổ ập xuống chàng trai được ví như “Messi mới”. Krkic phát bệnh lo âu, chán nản và thậm chí sợ ra sân. Trên tờ Guardian, cựu tiền đạo Barcelona lần đầu tiết lộ về nguyên nhân đi xuống.
Bojan Krkic: Chứng lo âu tiêu diệt một thần đồng

Từ nhân tài tới… bệnh nhân

“Tôi có vấn đề”, Krkic thừa nhận với cây bút Sid Lowe của Guardian. Tiền đạo từng ghi 900 bàn thắng ở đội trẻ Barcelona và được tung hô như “Messi mới”, lần đầu trải lòng về sự sụp đổ của bản thân trước những kỳ vọng khổng lồ.

“Ở tuổi 17, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tỏa sáng ở giải U17 World Cup (tháng 7/2007). Từ chỗ vô danh, tôi được tất cả nhắc tới. Khi trở về Tây Ban Nha, tôi thậm chí không dám tản bộ trên phố. Vài ngày sau, tôi ra mắt đội 1 Barcelona ở trận gặp Osasuna. Ba ngày sau, tôi chơi trận đầu tiên ở Champions League. Sau đó, tôi ghi bàn vào lưới Villarreal rồi được gọi lên ĐT Tây Ban Nha (tháng 2/2008). Mọi thứ đến quá nhanh. Đầu óc tôi choáng ngợp, nhưng tôi không hiểu rằng đó là lúc cơ thể nói “dừng lại”, Krkic kể về giai đoạn bùng nổ 11 năm trước.


Khi đó, chàng trai 17 tuổi được ví như “Messi mới”. Những kỳ vọng và áp lực bủa vây cậu bé có khuôn mặt hiền lành. Và hậu quả đáng buồn là Krkic phát bệnh. “Chứng lo âu ảnh hưởng tới mọi người theo nhiều cách khác nhau. Có người nói với tôi rằng họ lo âu đến mức cảm thấy trái tim đập 1000 lần mỗi phút. Còn tôi, triệu chứng là chóng mặt, cảm thấy mệt mỏi, liên tục như vậy trong 24 giờ mỗi ngày. Luôn có một thứ áp lực tồn tại trong tôi, đè nghiến lấy tôi và khiến tôi ngộp thở”, Bojan kể lại. 

Trước trận giao hữu với Pháp (6/2/2008), Krkic có cơ hội lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha khi 17 tuổi 5 tháng, 9 ngày. “Nhưng khi tôi bước vào phòng thay đồ ở trận gặp Pháp, tôi bắt đầu thấy chóng mặt, choáng, hoảng hốt. Các bác sĩ lập tức sơ cứu nhưng tôi không thể ra sân”, Bojan nhớ lại. Đó là lần đầu tiên cầu thủ người Tây Ban Nha dính triệu chứng lạ. Đó là chứng lo âu bắt nguồn từ tâm lý sợ hãi trước những áp lực khổng lồ.

Krkic đã phải đi điều trị tâm lý, liên tục từ tháng 2 cho tới tháng 6 khi EURO 2008 tới gần. “Mọi người ở LĐBĐ Tây Ban Nha đều biết bệnh của tôi, Luis Aragones (HLV trưởng), Fernando Hierro (GĐTT) nhắn tin cho tôi mỗi ngày hỏi thăm tình hình. Họ muốn tôi tới EURO nhưng tôi trả lời: “Rất buồn khi phải nói rằng tôi không thể. Tôi đang phải uống thuốc”. Ngày hôm sau trên mặt báo xuất hiện cái tít: “Tây Ban Nha gọi Bojan và Bojan nói không”, cầu thủ 27 tuổi kể lại lý do vắng mặt tại EURO 2008. 

Bài báo đó giáng thêm cú đấm vào cậu bé đang phải điều trị tâm lý. Dư luận Tây Ban Nha chỉ trích Krkic không thương tiếc. Không ai chấp nhận một cầu thủ từ chối phục vụ màu cờ tổ quốc. Nhưng cũng không ai hiểu ngọn ngành nỗi khổ của Krkic. “Tôi hoảng sợ. Tôi đã ốm nặng, không biết phải làm gì. Chứng lo âu ngày càng nặng. Nó quật ngã tôi. Lúc đó tôi chẳng thiết gì bóng đá”, Krkic kể lại.      

Dễ thở hơn tại Premier League

Krkic chỉ phần nào thoát khỏi stress khi rời Barcelona để sang Roma vào năm 2011. Anh đã không thể nào vươn tới đỉnh cao như kỳ vọng, nhưng ít nhất Krkic đã thoát được “kẻ thù” tồn tại trong chính con người mình. Những cuộc phiêu lưu ở Serie A, Eredivise (Hà Lan), Bundesliga và Premier League giúp cầu thủ người Tây Ban Nha tìm lại cân bằng và sự hứng thú với bóng đá.


“Chỉ có tại Premier League, tôi mới tìm thấy sự tinh khiết của bóng đá. Có người nói “bóng đá thật đáng yêu khi chưa có mạng xã hội”. Đó chính là cảm giác tôi có được tại Premier League, một không khí bóng đá thuần chất”, Krkic nói về lý do gắn bó với Stoke City suốt từ năm 2014 tới nay. Mùa trước anh bị đem cho mượn ở Alaves. Nhưng chắc chắn Krkic sẽ trở lại Premier League để thoát khỏi nỗi ám ảnh phải làm “Messi mới”, một thứ thuốc độc từng làm thui chột tài năng người Tây Ban Nha.

VÀI NÉT VỀ KRKIC
Tên đầy đủ: Bojan Krkic Perez
Ngày sinh: 28/8/1990
Nơi sinh: Linyola, Tây Ban Nha
Chiều cao: 1m70
Vị trí: tiền đạo, chạy cánh
ĐT Tây Ban Nha: 1 trận
Các CLB từng khoác áo: Barcelona (2007-2011), Roma (2011-2012), Milan (2012-2013), Ajax (2013-2014), Stoke City (2014-nay), Mainz (2017), Alaves (2017-2018)
Thành tích đáng chú ý: 3 lần vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp TBN, 2 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup, 1 chức vô địch Hà Lan.
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất U17 châu Âu 2007, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất La Liga 2007/08.

Bojan Krkic: “Chứng lo âu ảnh hưởng tới mọi người theo nhiều cách khác nhau. Có người nói với tôi rằng họ lo âu đến mức cảm thấy trái tim đập 1000 lần mỗi phút. Còn tôi, triệu chứng là chóng mặt, cảm thấy mệt mỏi, liên tục như vậy trong 24 giờ mỗi ngày. Luôn có một thứ áp lực tồn tại trong tôi, đè nghiến lấy tôi và khiến tôi ngộp thở”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x