Bojan Krkic sang Stoke City: Bi kịch một thần đồng

MINH KIỆT
07:00 ngày 24-07-2014
Năm 2007, có 2 cầu thủ tỏa sáng rực rỡ tại giải World Cup U17 tổ chức tại Hàn Quốc. 7 năm sau, cả hai đều có một cuộc chuyển nhượng được truyền thông quan tâm. Người thứ nhất là Toni Kroos, chuyển từ Bayern sang Real Madrid. Người thứ hai chính là Bojan Krkic, chuyển từ Barcelona sang... Stoke City.
Bojan Krkic sang Stoke City: Bi kịch một thần đồng

NỔI SỚM CHÌM SỚM
Câu chuyện nêu trên cho thấy thời gian có thể làm mọi thứ đổi thay khủng khiếp đến như thế nào. Sự nghiệp của Bojan và Kroos đều rất hứa hẹn, nhưng nó lại trôi theo 2 chiều hướng khác nhau hoàn toàn. Với Kroos đó là một sự thăng tiến chậm, nhưng chắc. Thậm chí người ta còn phải dùng từ lận đận để nói về Kroos. Giờ thì ở tuổi 24, Kroos thật sự trưởng thành và Real Madrid là một bước tiến cần thiết cho sự nghiệp của anh.

Còn Bojan, nhỏ hơn Kroos 1 tuổi, xem như mãi mãi không bao giờ vươn lên đỉnh cao được nữa. Anh có những bước tiến từ rất sớm, được xem như thần đồng và đấy cũng là bi kịch của anh. Trong lịch sử đã có bao nhiêu ngôi sao được ví von là thần đồng, và bao nhiêu người trong số đó vượt qua được mọi sự kỳ vọng và áp lực để vươn lên đỉnh cao như Michael Owen?

Bojan Krkic đã được xưng tụng còn hơn cả Owen những năm đầu sự nghiệp. Khi ấy đội tuyển Tây Ban Nha chưa vô địch EURO 2008 và chưa vào “mùa gặt” những tài năng xuất chúng. Krkic vì thế đã mang theo sự kỳ vọng không chỉ của Barca mà còn của cả Tây Ban Nha. 15 tuổi anh đã được gọi vào đội U17 Tây Ban Nha dự giải vô địch U17 châu Âu. Dù phải thi đấu với những cầu thủ lớn tuổi và kinh nghiệm hơn mình, Krkic vẫn giành ngôi Vua phá lưới.

Ở Barca, Krkic đá trận Liga đầu tiên vào tháng 9/2007, khi mới 17 tuổi 19 ngày, phá kỷ lục của Lionel Messi. Chỉ 3 ngày sau đó, anh lại phá kỷ lục cho cầu thủ trẻ nhất của Barca ra sân tại Champions League. Chỉ hơn 1 tháng sau là pha ghi bàn đầu tiên để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Barca ghi bàn tại La Liga.


Ngay từ xuất phát điểm, Krkic không thua gì Messi, thậm chí còn trội hơn. Nhưng khi Messi nổi lên, Barca đang có một Ronaldinho quá xuất chúng và thu hút mọi sự chú ý. Trong khi đó, Krkic xuất hiện ở đội 1 của Barca vào thời điểm mà đội bóng của Frank Rijkaard đã đi hết một chu kỳ chiến thắng. Anh bỗng trở thành điểm sáng hiếm hoi vào thời điểm đen tối. Sự kỳ vọng lên Krkic vì thế lại càng tăng lên gấp đôi, gấp ba. 

CHUYỆN BUỒN MỘT THẦN ĐỒNG
Sự ra đi của Rijkaard khiến Krkic hụt hẫng bởi người thay thế ông sau đó - Pep Guardiola - không bao giờ có được sự ưu ái cho Krkic. Có một khoảnh khắc được xem là thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Krkic. Đấy là trận bán kết lượt về Champions League giữa Barca và Inter mùa 2009/10, Krkic sút tung lưới Inter. Bàn ấy mà được công nhận, Barca sẽ vào chung kết. Nhưng trọng tài đã khước từ pha ghi bàn ấy. Từ đó, Krkic không còn được Pep tin tưởng nữa. Hợp đồng cho mượn đầu tiên được ký sau đó 1 năm và Barca không bao giờ muốn anh trở lại nữa.

Bây giờ, sự nghiệp của Krkic xuống tới điểm thất nhất với bản hợp đồng sang Stoke City - đội bóng nhỏ bé của Premier League. Anh mới 23 tuổi, còn quá trẻ, nhưng gần như không ai tin Krkic có thể trở lại đỉnh cao nữa. Người tiền đạo từng là nhân vật của cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Serbia trong những ngày tháng rực rỡ đã chọn Tây Ban Nha, để rồi suốt 6 năm kể từ ngày ấy anh không còn được triệu tập thêm một lần nào nữa.

Ở tuổi 23, Xavi còn chưa là trụ cột của Barcelona, Carles Puyol hãy còn chơi hậu vệ phải và Victor Valdes còn bị chỉ trích tơi bời vì hay phạm sai lầm nghiêm trọng. Nhưng cũng ở tuổi ấy, Krkic lại bị xem là mãi không thể phát triển hơn được nữa. Đấy tiếp tục là một bi kịch, trong rất nhiều bi kịch mang tên “thần đồng”.

Cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 100 lần khoác áo Barca
Krkic từng ghi 41 bàn/162 trận cho Barca. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1990 này là giành 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League cùng đội bóng xứ Catalonia. Anh là cầu thủ trẻ nhất từng chạm đến cột mốc 100 lần khoác áo Barca.

5 TÀI NĂNG SỚM NỞ, TỐI TÀN
Giovani Dos Santos
Năm 2005, Giovani dos Santos là ngôi sao sáng của đội hình U17 Mexico vô địch Thế giới. Bản thân anh thì về nhì trong cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ hay nhất giải (chỉ sau Anderson của Brazil). Được kỳ vọng sẽ thay thế Ronaldinho trong tương lai, nhưng đến năm 2008, Dos Santos bị Barca bán sang Tottenham. Tottenham chẳng dùng được, lại lần lượt mang cho Ipswich, Galatasaray và Racing Santander mượn trước khi bán anh lại cho Mallorca ở La Liga.

Jermaine Pennant
Arsenal chi 2 triệu bảng cho Notts Country để sở hữu Pennant hồi 1999 khi tiền vệ này mới 16 tuổi. Trận đầu tiên tại Premier League vào năm 2003, Pennant lập luôn cú hat-trick vào lưới Southampton và được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới của bóng đá Anh. Nhưng thói vô kỷ luật đã làm hại sự nghiệp của Pennant. Anh đã lần lượt phải lang bạt qua Liverpool, Watford, Leeds, Birmingham, Portsmouth, Real Zaragoza và Stoke, Wolves nhưng đều không để lại nhiều ấn tượng.

Lee Sharpe
Sir Alex Ferguson và người trợ lý Archie Knox chiêu mộ cầu thủ 17 tuổi Lee Sharpe từ Torquay hồi năm 1988, trước khi Ryan Giggs lên đội một, Sharpe đã thắp sáng những sân cỏ nước Anh khi đá tiền vệ cánh cho Man United. Anh góp công trong chức vô địch Cúp C2 của “Quỷ đỏ”, danh hiệu châu Âu đầu tiên của Premier League sau khi án cấm dự Cúp châu Âu được tháo gỡ vào năm 1990. Nhưng rốt cục Sharpe đã đi theo con đường của George Best mà trở thành một gã trai hư của bóng đá Anh.

Bojan Krkic
Từng giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca tại La Liga trong trận gặp Villarreal tháng 10-2007 (17 tuổi 53 ngày), Bojan Krkic kết thúc mùa bóng đầu tiên của mình cho Barca với 10 bàn. Nhưng sự xuất hiện của Pep Guardiola trên ghế huấn luyện đã chặn đà phát triển của thần đồng người Serbia. Anh lần lượt bị mang cho Milan, Roma, Ajax mượn và bây giờ bị bán đứt cho Stoke City.

Alexandre Pato
Mùa Hè 2007, khi mới 18 tuổi thì Pato đã khiến Milan phải chi ra 22 triệu euro để mang anh về San Siro. Pato chơi rất hay trong 3 mùa giải đầu tiên cho Rossoneri khi ghi được 48 bàn trong quãng thời thời này. Tuy nhiên sau đó, những chấn thương liên miên khiến Pato sa sút phong độ. Hè 2013, anh trở lại Brazil và đến bây giờ cũng không thể tìm lại phong độ đỉnh cao như thời còn đá cho Milan. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

  • Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới? Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới?

    Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.

  • Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào? Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào?

    Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca

  • Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU

    Theo báo chí Anh, Chelsea sẵn sàng chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Raphael Varane - người nhiều khả năng rời MU trong mùa hè năm nay theo dạng tự do.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x