Bóng đá Anh thống trị châu Âu: Bây giờ, cuộc chơi mới bắt đầu

Cẩm Chi
18:52 ngày 02-06-2019
Một mùa giải châu lục thành công mỹ mãn cho các đại diện Premier League, khi các đội bóng Anh thống trị hai giải đấu quan trọng nhất của châu Âu. Đây phải chăng mới là thời điểm mở ra một trang sử mới cho bóng đá xứ sương mù tại đấu trường châu Âu?
Bóng đá Anh thống trị châu Âu: Bây giờ, cuộc chơi mới bắt đầu

Đi lên từ thất bại

2016/17 là mùa giải đáng quên của bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu. Tại Champions League, đội duy nhất lọt vào tứ kết là Leicester. Arsenal thậm chí bị Bayern loại muối mặt với tổng tỷ số 10-2 ở vòng 1/8. Dù M.U vô địch Europa League trong năm đó nhưng quả thật, NHM xứ sở sương mù cũng chẳng thể hả hê. Lý do duy nhất khiến Mourinho dồn sức vào giải đấu này là vì tấm vé dự Champions League.

Sự tụt hậu ở đấu trường châu Âu khiến các đội bóng Anh đầu tư mạnh hơn bao giờ hết. Trong hai năm qua, Chelsea chi thêm 450 triệu bảng để mua cầu thủ, Man City cũng chi xấp xỉ 400 triệu. Con số này của Liverpool, M.U và Arsenal lần lượt là 320 triệu, 250 triệu và 200 triệu. Chỉ có Tottenham nằm ngoài cuộc chạy đua kim tiền, nhưng họ cũng chi tới hơn 100 triệu bảng ở mùa giải năm ngoái trước khi im hơi lặng tiếng trong năm nay.


Bên cạnh những cầu thủ ngôi sao, các CLB Anh cũng liên tục tạo ra “bom tấn” trên cabin huấn luyện. Những HLV số má lần lượt đổ bộ xuống các sân cỏ nước Anh. Họ có thể khác nhau về phong cách huấn luyện nhưng cùng chia sẻ một điểm chung. Klopp, Pep, Mourinho, Conte hay Emery – tất cả những cái tên kể trên đều là nhà vô địch trước khi đặt chân đến Anh. Trong khi đó, Sarri vừa vô địch Europa League cùng Chelsea, còn Pochettino đang là HLV trụ lại lâu nhất ở một CLB Premier League.

Ưu thế tuyệt đối về tiền bạc giúp các đội bóng Anh chiêu mộ cả “thầy” giỏi lẫn “trò” giỏi, vậy nên thành công đến với họ là điều tất yếu. Mùa giải 2018/19, lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đại diện của Premier League cùng lọt vào đến vòng tứ kết Champions League, và 2 đội trong số đó đi tới trận đấu cuối cùng. Tại Europa League, Chelsea và Arsenal cũng không có đối thủ. Chelsea thậm chí còn là đội đầu tiên vô địch giải đấu với thành tích bất bại.

Mới chỉ là khởi đầu

10 năm trước, người Anh cũng từng ngạo nghễ xưng bá ở châu Âu. Trong 5 năm liền, từ mùa giải 2004/05 đến 2008/09, họ luôn có ít nhất một đại diện đi tới trận đấu cuối cùng. Đỉnh cao là trận chung kết giữa M.U và Chelsea tại Moscow vào năm 2008. 

Nhưng kể từ đó, Premier League dần thoái trào. Chức vô địch đầy bất ngờ của Chelsea vào năm 2012 không thể phủ nhận thực tế bóng đá Anh đã lép vế ở châu Âu một thập kỷ qua. Barca xưng bá bằng thế hệ vàng với Messi là trung tâm. Real cũng có thêm 4 lần vô địch bằng nguồn cảm hứng Ronaldo.

Tuy nhiên, thời thế lúc này đã thay đổi. Sau nhiều năm cày ải trong màu áo Barca, Messi chuẩn bị bước sang tuổi 32. El Pulga và đôi chân ma thuật vẫn ra sân chiến đấu hàng tuần, nhưng đơn giản là anh không thể gồng gánh một tập thể đã mất đi phần lớn vệ tinh xuất chúng chơi bên cạnh như Xavi hay Iniesta. Real vừa trải qua một mùa giải tệ hại sau khi Ronaldo ra đi và phải làm lại từ đầu. Atletico dường như đã hài lòng với những gì hiện có, và họ không quá đặt nặng nhiệm vụ vô địch cho Simeone. Điều ấy có nghĩa, rất khó để La Liga cạnh tranh với Premier League ở Champions League hay Europa League trong vài năm tới.



Bên ngoài biên giới Anh và Tây Ban Nha, những ứng cử viên nặng ký tại Champions League bao gồm PSG, Bayern, Dortmund và Juventus. Có điều xét một cách công bằng, họ chưa thể sánh ngang các đại diện của bóng đá Anh. Bayern và Dortmund đều thua tâm phục khẩu phục trước Liverpool và Tottenham ở vòng 1/8 Champions League năm nay. PSG vẫn tiêu tiền vô tội vã như một thiếu gia mới lớn với đầy những bất ổn, còn Juventus lại đặt gánh nặng lên vai Ronaldo, một ngôi sao đã 34 tuổi.

Khác biệt về tiềm lực tài chính chính là yếu tố cơ bản, là nền tảng giúp Premier League đã, đang và rất có thể sẽ bỏ xa phần còn lại của bóng đá châu Âu trong nhiều năm tới. Có tiền, các đội bóng Anh không ngần ngại chi cả trăm triệu bảng mỗi mùa để nâng cấp đội hình. Ngay cả Huddersfield, đội bét bảng mùa rồi còn kiếm tiền tốt hơn Ajax, nhà vô địch Hà Lan và là một trong 4 đội mạnh nhất lục địa già. 

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, và Premier League thậm chí còn có rất nhiều tiền. Đó là cơ sở vững chắc cho một kỷ nguyên mới của bóng đá Anh ở châu Âu.

Kiếm bộn tiền nhưng chia chác bình đẳng
Mùa giải 2018/19 khép lại, nhóm Big Six nhận 140-150 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình mỗi đội. Tuy nhiên khác biệt về số tiền kiếm được giữa họ và 14 CLB còn lại của Premier League không nhiều. Đội xếp cuối bảng là Huddesfield cũng thu về tới 94 triệu bảng. Tỷ lệ chênh lệch doanh thu giữa đội đứng đầu và đứng cuối ở Premier League chỉ là 1,6:1, thấp nhất trong các giải đấu châu Âu.

1,7. Hai mùa giải qua, 6 đội dẫn đầu Premier League đã chi hơn 1,7 tỷ bảng mua cầu thủ, vẫn cao hơn tổng chi tiêu của PSG, Juve, Bayern, Barca và Real cộng lại. 

5 điểm nhấn của Champions League mùa này

Những màn ngược dòng kỳ diệu


Dấu ấn lớn nhất của Champions League mùa này rõ ràng là những màn ngược dòng kỳ diệu. Nó đã diễn ra từ vòng 1/8 với những trận thắng ngược của Juventus, Man United và Ajax. Kịch bản nghẹt thở tiếp tục tái diễn khi Tottenham vượt qua Man City ở tứ kết, và lên đến cao trào với 2 trận bán kết lượt về điên rồ khi Spurs cùng Liverpool quật ngã Ajax và Barca.

Real Madrid thành cựu vương



Đã không có cú poker nào cho Real Madrid, khi đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League 3 lần liên tiếp sớm dừng chân ở vòng 1/8. Dù thắng 2-1 ở lượt đi, Los Blancos đã sụp đổ khi thua 1-4 trong màn tái ngộ đội bóng Hà Lan. Nhưng người Madrid cũng được an ủi ít nhiều, khi họ không phải là nạn nhân duy nhất của chú ngựa ô Ajax.

Ngôi sao mới VAR


Ở lần đầu được áp dụng, trợ lý trọng tài video (VAR) đã tác động khá lớn đến kết cục của các cặp đấu, đặc biệt là tại các vòng loại trực tiếp. Man United và Porto đã vượt qua PSG và Roma ở vòng 1/8 nhờ sự giúp sức của VAR. VAR cũng đưa Tottenham lọt vào bán kết, khi công nhận bàn thắng của Fernando Llorente và từ chối pha lập công của Sergio Aguero (Man City).

Messi thống trị cuộc đua Vua phá lưới


Sau màn thua ngược trước Roma mùa trước, Barca đã tiếp tục bị Liverpool đánh bại theo kịch bản đau đớn này. Nhưng đây vẫn là một mùa giải thành công của Lionel Messi. Với 12 bàn thắng, Leo đã bỏ xa những Robert Lewandowski (Bayern, 8 bàn), Cristiano Ronaldo (Juventus, 6), Dusan Tadic (Ajax, 6) và Sergio Aguero (Man City, 6) để lần thứ 6 giành danh hiệu vua phá lưới Champions League.

Trận chung kết không dành cho nhà vô địch


Có một điều thú vị là mùa này, đội vô địch 5 giải lớn của châu Âu vẫn là những cái tên đã lên ngôi mùa trước. Tuy nhiên, không đội nào trong số những Man City, Barca, Juventus, Bayern Munich và PSG lọt vào đến trận chung kết Champions League ở 2 mùa gần nhất. Vậy mới nói, đây là trận chung kết không dành cho những nhà vô địch quốc gia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x