Southampton tiếp Burnley, đội bóng kém họ tới 12 bậc trên BXH Premier League. Nhưng đừng coi thường đội khách. Burnley vừa gây sốc khi đánh bại nhà ĐKVĐ Man City tại vòng 29 vừa rồi.
Chiến thắng tuyệt vời đó là cú hích tinh thần cực lớn cho thầy trò HLV Sean Dyche trong cuộc chiến trụ hạng. Burnley hiện chỉ còn kém 1 điếm so với đội xếp thứ 17 Sunderland.
Ở trận lượt đi, Southampton từng gục ngã 0-1 trên sân Burnley. Cuộc tái ngộ lần này còn khắc nghiệt hơn cho Southampton khi đội khách rất khát điểm trụ hạng. Trong khi đó phong độ của đội chủ nhà là không tốt với chỉ 2 chiến thắng tại 8 trận vừa qua. Trận hòa Chelsea vòng trước là màn trình diễn không tồi của các học trò HLV Ronald Koeman. Nhưng không thể phủ nhận Southampton đã mất dần khí thế vào cuối mùa giải. Đội bóng được xem như hiện tượng tại Premier League mùa này đã không thắng 8/11 trận gần đây trên sân nhà St Mary’s.
Cần biết thêm Southampton không thắng 8/12 lần đối đầu gần đây với Burnley. Sẽ không dễ dàng các học trò của HLV Ronald Koeman kiếm được 3 điểm trước đối thủ vừa quật ngã nhà ĐKVĐ Premier League.
ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
Cả 7 trận vừa qua của Southampton đều chỉ có tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong cả 4 trận gần đây của Burnley cũng như 7/12 lần chạm trán gần đây giữa Southampton và Burnley. Biến cố này sẽ tái hiện.
Những năm gần đây, Arsenal thường vùi dập Newcastle không thương tiếc. Kịch bản đó rất có thể sẽ tái diễn trong cuộc so tài đêm nay, bởi Pháo thủ đang đạt phong độ cao, còn Chích chòe phải đối mặt khó khăn chồng chất.
Man City đang ở trong những thời khắc tồi tệ nhất của mùa giải. Trong khi đó, West Brom thì lại hồi sinh dưới bàn tay Tony Pulis. Sẽ không dễ để đội quân của HLV Manuel Pellegrini có 3 điểm tối nay.
Dù có biện hộ thế nào về lần thứ hai liên tiếp dừng chân ở vòng 1/8 trước Barcelona tại Champions League, HLV Manuel Pellegrini cũng khó có thể an tâm về tương lai tại Man City…
Người M.U đang say đắm với những gì mà sơ đồ 4-3-3 mang lại cho họ, nhưng cần phải biết rằng, đội hình 3-4-3 vô cùng linh hoạt của Liverpool sẽ là một bài toán khó cho Louis van Gaal.
Sự xuất hiện của “cánh chim lạ” Harry Kane trong thành phần ĐT Anh vào thời điểm hiện tại là rất đáng giá, bởi đây chính là vị trí mà người Anh mỏi mắt tìm kiếm lâu nay.
Mùa giải 2014/15 có lẽ sẽ khép lại với Chelsea của Jose Mourinho cùng 2 danh hiệu: cúp Liên đoàn và Premier League. Không tồi, nhưng hẳn là họ đã kì vọng nhiều hơn thế. Cần phải có sự thay đổi, nếu “Người đặc biệt” muốn chinh phục những đỉnh cao mới ở mùa giải tiếp theo.
Thất bại nặng nề 2-5 của Everton trước Dynamo Kiev đêm qua chính thức khiến bóng đá Anh hoàn toàn vắng bóng tại tứ kết của các cúp châu Âu mùa này. Xét cho cùng, đến nông nỗi này là bởi họ đã không theo kịp trào lưu của bóng đá hiện đại.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
22 năm trước, Sir Alex Ferguson vướng vào vụ bê bối động trời ở Nam Phi, khi một cô gái trẻ tên Nadia Abrahams cáo buộc "ông già gân" đã có hành vi quấy rối tình dục mình ngay trên xe của cô.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn