Van Dijk bật khóc sung sướng với chức vô địch Champions League |
---|
64 trận, không lần nào bị vượt qua, Van Dijk như vị thần ở Liverpool
Với việc cùng Livepool vô địch Champions League 2018/19, trung vệ Virgil van Dijk đã chạm cột mốc khó tin ở đấu trường này.
Cụ thể, không một cầu thủ nào có thể lừa bóng qua Van Dijk trong 64 trận của anh trong màu áo Liverpool. Ở trận Liverpool đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0 vào rạng sáng nay (2/6), Van Dijk vẫn thi đấu ấn tượng.
Anh khiến cho Harry Kane "mất điện", chặn đứng mọi nỗ lực đi bóng của Son Heung-min... và cuối cùng giành giải "Cầu thủ hay nhất trận chung kết". Không chỉ Van Dijk, những người đồng đội của anh như Mohamed Salah, Alisson Becker cũng tạo dựng được những kỳ tích cho riêng mình.
Cá nhân Salah ghi bàn thắng nhanh thứ 2 lịch sử ở 1 trận chung kết Champions League sau pha lập công của Paolo Maldini (2005). Alisson là thủ môn đầu tiên giữ sạch lưới ở 1 trận chung kết Champions League kể từ sau trường hợp của Julio Cesar trong màu áo Inter Milan vào năm 2010 (Inter đánh bại Bayern 2-0).
Với những gì Van Dijk đã thể hiện, anh được đánh giá có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2019 với những đồng nghiệp khác như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Riêng ở mùa giải 2018/19, trung vệ người Hà Lan đã giành chiến thắng ở 2 cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm của BTC Ngoại hạng Anh và PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh).
"Cá nhân tôi cho rằng, Messi là cầu thủ hay nhất thế giới và xứng đáng có được Quả Bóng Vàng. Nếu có được giải thưởng đó, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng dù sao đi nữa, Messi vẫn xứng được vinh danh dù có vào được chung kết Champions League hay không", Van Dijk khiêm tốn phát biểu.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn