Bài viết của cựu danh thủ Gary Neville cho báo Anh Daily Mail

Ai là ông trùm của Premier League?

Chiêu Văn
20:21 ngày 27-08-2013
Cuộc đọ sức giữa M.U vs Chelsea rạng sáng nay là dịp chúng ta nhìn lại 15 năm và cột mốc một HLV đánh dấu sự thống trị của ông với bóng đá Anh.
Ai là ông trùm của Premier League?
Trong 25 năm, Sir Alex Ferguson đã là nhân vật hàng đầu trong làng HLV Anh. Cá tính của ông đã áp đảo hoàn toàn ở giải đấu, hơn bất kỳ ai trong lịch sử. Câu hỏi hiện giờ là ai có thể thay thế vai trò đó, hay ai có thể thiết lập quyền lực tương tự? Rõ ràng là Jose Mourinho đang có lợi thế với thành tích đặc biệt của ông với bóng đá Anh.

Chelsea là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch và M.U là số 3. Điều đó đơn thuần phản ánh sự khác biệt do Mourinho đem lại. Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào đội hình xuất phát tuần trước, ngoài Kevin de Bruyne ở Stamford Bridge, đội hình không có gì thay đổi, trong mùa giải mà M.U kết thúc 14 điểm hơn Chelsea. Mọi người có thể cho rằng tính cách của HLV bị đánh giá quá cao, nhưng mọi việc phức tạp hơn thế, không thể đánh giá thấp vai trò và cá tính của đội bóng.


Jose Mourinho

Khi Sir Alex Ferguson đứng bên ngoài sân, là một cầu thủ, bạn sẽ cảm thấy rõ ràng. Jose Mourinho có lẽ cũng thế. Đó là những HLV luôn cho thấy sự hiện diện của họ rõ ràng. Mourinho luôn quan tâm tới từng chi tiết của trận đấu và tìm mọi cách làm ảnh hưởng tới kết quả của nó theo hướng có lợi cho đội bóng của ông.

Sir Alex Ferguson sẽ đứng bên ngoài phòng thay đồ, dù ở sân nhà hay sân khách, để nhìn vào mắt từng cầu thủ khi chúng tôi bước ra sân. Giống như một cách ông ấy đánh dấu lãnh thổ và bầy đàn do ông ấy dẫn dắt. Trong những năm đầu với Everton, David Moyes không nổi bật, nhưng qua những năm gần đây, ông càng cho thấy tính cách mạnh mẽ của mình.

Chelsea là một đội bóng xây dựng dựa trên hình ảnh của HLV. Đội bóng của Mourinho vững vàng, làm việc chăm chỉ và luôn biết cách chiến thắng. Everton của David Moyes thì đáng tin cậy, ổn định và chơi mã thượng. Trong những tuần qua, bạn đã thấy chút thay đổi, một HLV bạo dạn hơn, trong cuộc họp báo sau trận gặp Swansea, ông đã công khai về việc theo đuổi Marouane Fellaini và Leighton Baines, điều cho thấy ông đã tự tin hơn hẳn.

Khi tôi nghĩ về một đội bóng của Mourinho, thì đó là Chelsea 2004-2006, khi họ đầy sức mạnh và thống trị. Bạn có Didier Drogba trên hàng công và hàng tiền vệ với sức mạnh của Frank Lampard, Claude Makelele và Michael Essien. Hàng thủ có Paulo Ferreira, John Terry, Ricardo Carvalho và William Gallas.


David Moyes

Mourinho không có một đội bóng như thế ở thời điểm này. Họ cũng có một đội hình đầy triển vọng, nhưng đội bóng 2004-2006 là hết sức đặc biệt. Đội bóng hiện giờ ít hình ảnh của Mourinho hơn, nhưng chơi kỹ thuật và khéo léo hơn. Lý do tại sao Mourinho tự nhận là Người đặc biệt là do ông có những cầu thủ giỏi, giai đoạn 2004-2006 là thời kỳ duy nhất mà tôi từng nghi ngờ rằng M.U sẽ không bao giờ vô địch Anh nữa. Chúng tôi đã đi từ đội hình bất bại của Arsenal tới sức mạnh chi tiêu của Roman Abramovich. Và đã có sự thay đổi đáng kể trong cách Sir Alex đối phó với Mourinho, khi trong nhiều năm ông phải chấp nhận vị thế kẻ yếu hơn.

Ngay lúc này thật khó nói ai là HLV hàng đầu của Premier League. Tôi chắc rằng ngay cả Mourinho, Moyes hay Manchester City của Manuel Pellegrini đều không dám tự nhận mình là mạnh nhất. Tôi đoán rằng nếu M.U vô địch, Mourinho sẽ nói về việc đây không phải đội bóng của ông, rằng ông cần thêm thời gian và thử thách này khác biệt so với lần trước ra sao, khi Chelsea còn có thể mua bất cứ người nào họ muốn. Nhưng nếu Chelsea thắng, ông ấy sẽ nói về việc ông đã giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng thế nào, dù đây vẫn chưa phải là đội bóng của ông ấy.

Cuối cùng, tôi cho rằng đã tới lúc cần có quy định cấm 1 CLB Premier League mời về HLV của một đội khác trong cùng mùa giải. Chúng ta cần khuyến khích sự ổn định, chứ không phải những thay đổi tùy thích.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Arsenal tăng giá mua nhưng vẫn khó có Cabaye Arsenal tăng giá mua nhưng vẫn khó có Cabaye

    Sau khi lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng bị từ chối, Arsenal quyết định nâng giá hỏi mua tiền vệ Yohan Cabaye (Newcastle) lên thành 13 triệu bảng. Tuy nhiên, giới thạo tin cho biết Newcastle chỉ nhả ngôi sao người Pháp nếu thu về đủ 20 triệu bảng.

  • Tin nhanh M.U ngày 27/8 Tin nhanh M.U ngày 27/8

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin, từ tin đồn tới chính thức, xoay quanh chuyển động của M.U ngày 27/8.

  • Moyes sẽ chứng tỏ ông xứng đáng thay Sir Alex Moyes sẽ chứng tỏ ông xứng đáng thay Sir Alex

    HLV David Moyes kêu gọi các cổ động viên M.U hãy ủng hộ ông, đồng thời khẳng định sẽ sớm chứng minh ông xứng đáng là người “kế vị” Alex Ferguson.

  • Trước trận lượt về Siêu cúp TBN: Simeone là “Vua đấu cúp” Trước trận lượt về Siêu cúp TBN: Simeone là “Vua đấu cúp”

    HLV Diego Simeone có thể chưa giúp được Atletico chiến thắng ở cuộc đua đường trường tại La Liga vì chất lượng cầu thủ có hạn. Tuy nhiên, El Cholo có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào ở các cuộc so găng trực tiếp. Điều đó đã thể hiện qua việc ông giành tới 3 chiếc cúp danh giá chỉ sau hơn 1 năm rưỡi dẫn dắt Atletico.

  • Tin nhanh Arsenal ngày 27/8 Tin nhanh Arsenal ngày 27/8

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin, từ tin đồn tới chính thức, xoay quanh chuyển động của Arsenal ngày 27/8.

  • Kagawa hay hơn Hazard! Kagawa hay hơn Hazard!

    Huyền thoại Bryan Robson của CLB M.U tin tưởng mùa giải này tiền vệ Kagawa có thể chứng tỏ cho người hâm mộ thấy lý do vì sao anh được Alex Ferguson lựa chọn, thay vì Eden Hazard.

  • Man City cân nhắc thay Joe Hart bằng Casillas Man City cân nhắc thay Joe Hart bằng Casillas

    Sau màn thể hiện kém cỏi trước Cardiff City, tân HLV Manuel Pellegrini đang cân nhắc thay thế thủ thành Joe Hart bằng Iker Casillas của Real Madrid.

  • ĐHTB vòng 2 Premier League: Sạch bóng thành Manchester ĐHTB vòng 2 Premier League: Sạch bóng thành Manchester

    Điểm đáng chú ý nhất trong đội hình tiêu biểu tuần này là sự vắng bóng của các ngôi sao thuộc 2 CLB thành Manchester - M.U và Man City. Trong khi đó, những đội bóng giành chiến thắng (kể cả xấu xí) như Arsenal, Liverpool, Tottenham đều có đại diện được vinh dự điểm danh.

  • Serie A: Lời thách thức của người Naples Serie A: Lời thách thức của người Naples

    Đã có đáp án ban đầu về kẻ thách thức số 1 của Juventus cho danh hiệu Scudetto mùa này. Và đó chính là gương mặt được phần lớn các tifosi trung lập trông đợi khi mùa giải chưa bắt đầu, Napoli. Đội bóng thành Naples đã thể hiện sức mạnh khi vùi dập Bologna 3-0 vào rạng sáng qua.

  • Chelsea: Mourinho không tin tiền đạo nào cả! Chelsea: Mourinho không tin tiền đạo nào cả!

    Trận đầu tiên là Torres. Trận tiếp theo là Demba Ba. Tối qua là Andre Schuerrle. Ba trận, Mourinho bố trí ba người khác nhau chơi ở vị trí cao nhất. Đó là cách để ông "khoe" sự dư thừa nhân lực? Hay đơn giản là Mourinho chẳng thực sự tin tưởng vào bất kỳ tiền đạo nào?

  • Danh thủ M.U đặt cược Bale sẽ gia nhập Old Trafford Danh thủ M.U đặt cược Bale sẽ gia nhập Old Trafford

    Cựu danh thủ M.U, Mickey Thomas, tiết lộ rằng Gareth Bale có khả năng sẽ đầu quân cho “Quỷ đỏ” thay vì Real Madrid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x