Arsenal của Wenger đang tồn tại quá nhiều sự vô lý

Lộc Trần
11:31 ngày 28-08-2017
Đau lòng nhưng là sự thật, Arsene Wenger đang lạc lõng tại chính đội bóng ông yêu quý nhất. Arsenal giờ đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người quản lý tội nghiệp.
Arsenal của Wenger đang tồn tại quá nhiều sự vô lý
Wenger đồng ý gia hạn với Arsenal để làm gì đây? Câu hỏi tưởng như ngô nghê lại đang xoáy sâu vào lòng Giáo sư. Cộng thêm trận đấu với Liverpool, Pháo thủ đã thua 2 trong 3 trận mùa giải mới. Thất bại 0-4 trước Liverpool khiến mọi thứ trông thật thảm hại.

Nhìn cách đội bóng cũ vỡ ra từng mảnh, Thierry Henry chua xót: "Tôi muốn rời SVĐ ngay lập tức, tôi chẳng có liên quan gì đến đội bóng này. Tôi đã nghĩ tới sự trì trệ, tôi biết nó sẽ xảy ra một ngày nào đó. Nhưng khi tận mắt chứng kiến bạn vẫn phải thốt lên đau lòng".

"Cái cách Arsenal thua trận là một vấn đề. Chúng ta đang nói đến khát khao và sự cam kết. Đội bóng ngày xưa của tôi sẵn sàng chiến đấu. Còn mấy người kia? Tôi chẳng nhìn ra bất cứ khát khao nào".

Một Arsenal bạc nhược
Một Arsenal bạc nhược

Người có lỗi lớn nhất đương nhiên vẫn là Wenger. Nhưng lỗi lớn nhất của ông chính là đánh mất sự tôn nghiêm của mình. Thật vậy, ở Emirates lúc này, có vẻ như chẳng ai còn sợ Wenger.

Henry nói thêm: "Tôi đã dùng từ này từ lâu: Thoải mái. Tất cả mọi người đều thoải mái tại Arsenal. Đó không phải là thứ sức ép như ở những đội bóng lớn khác, như nó lẽ ra phải thế. Mọi thứ đều... quá thân thiện. Nó không thể như thế".

Có vẻ như Wenger đã quá thoải mái với học trò nên họ mới có thể chơi một trận tệ hại đến thế. Tinh thần suy giảm là thứ dễ nhận ra. Dường như không ai tôn trọng màu áo đang mặc và cứ thế, bằng sự hồn nhiên đến vô tổ chức, tự cho mình quyền buông xuôi theo dòng nước.

Những chỉ trích dành cho thái độ thi đấu của Mesut Oezil, Aaron Ramsey hay Granit Xhaka đã đến từ những trận trước. Nhưng không hiểu Wenger chỉnh đốn kiểu gì mà họ thậm chí còn chơi tệ hơn. Dường như mâu thuẫn đang hoành hành dữ dội tại Bắc London.

Wenger sụp đổ trên ghế huấn luyện
Wenger sụp đổ trên ghế huấn luyện

Đầu tiên, tại sao lại đẩy Hector Bellerin sang cánh trái trong khi một cầu thủ thuận chân trái đang có phong độ cao như Sead Kolasinac phải ngồi dự bị? Tại sao cầu thủ chơi rất xuất sắc mùa trước là Shkodran Mustafi lại có tin đồn chuẩn bị chuyển sang Inter? Tại sao lại cất tân binh đắt giá Alexandre Lacazette trong một trận cầu quan trọng đến thế? Tại sao lại bán Gabriel Paulista khi mà Rob Holding chơi như kẻ học việc?

Có quá nhiều điều vô lý chỉ có thể giải thích bằng từ: Mâu thuẫn. Chỉ có mâu thuẫn Wenger mới không dùng những cầu thủ tốt nhất của mình dù họ hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có mâu thuẫn mới khiến những tân binh của mùa trước, thậm chí mùa này đã nghĩ đến ngày chia ly.

Ở Anfield có một câu nói nổi tiếng: Bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Nhưng đêm qua, chẳng có ai ở bên Wenger. Ông có khát khao nhưng không thể truyền cho học trò, ông có niềm tin nhưng chẳng giúp ích người hâm mộ. Với chỉ ít ngày nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, liệu có thêm đột biến gì không? Có lẽ là không bởi khi những mâu thuẫn vẫn đang tồn tại, thêm người chỉ thêm rắc rối.

Để tìm ra một giải pháp cho Wenger và Arsenal, đến Henry cũng đành bó tay. Những gì sắp đến trong vài tuần tới có lẽ sẽ định đoạt sớm số phận của Giáo sư. Sanchez đã cười sau lưng ông, ai sẽ đưa tay cứu vớt Wenger đây?

Liverpool 4-0 Arsenal

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x