Arsenal đã sẵn sàng với cuộc sống không Oezil?

Chiêu Văn
13:51 ngày 17-10-2014
Theo Daily Mail, những chật vật của Mesut Oezil với Premier League có thể kết thúc ngay trong tháng 1 này, khi tiền vệ người Đức ngày càng không hài lòng với cuộc sống ở Emirates, trong khi Bayern Munich sẵn lòng trả 30 triệu bảng để đưa anh trở lại Đức.
Arsenal đã sẵn sàng với cuộc sống không Oezil?
Oezil, 25 tuổi, đã phủ nhận điều đó trên Twitter, nhưng mỗi tin đồn, dù khó tin đến đâu, vẫn có cơ sở nào đó. Và cơ sở của tin đồn này là tuyển thủ Đức chưa bao giờ tỏ ra thoải mái và là chính anh ở Emirates, thường xuyên là đề tài gây tranh cãi và chia rẽ giữa các CĐV và chuyên gia bóng đá.

Nhìn lại, Oezil ngay từ đầu đã là một thương vụ mà Arsenal không cần, một vụ mua sắm có phần vì hoảng loạn hơn là để bù đắp cho những điểm yếu thực tế trong đội hình. Trước mùa giải 2013/14, một tiền vệ công mỏng cơm là điều cuối cùng mà Pháo thủ cần, bởi họ đã có quá nhiều những người như thế.

Nhưng sau khi rút lui khỏi thương vụ Gonzalo Higuain vì vấn đề giá cả, HLV Arsene Wenger đứng trước sức ép lớn từ các CĐV đang giận dữ do Arsenal không có một chữ ký nào ra hồn và vừa thua Aston Villa 1-3 ngay ngày mở màn mùa giải. Chiến lược gia người Pháp phải phản ứng mau lẹ và vào tuần lễ cuối cùng của mùa chuyển nhượng, Oezil ra mắt tại Emirates.


Oezil chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của BLĐ và CĐV Arsenal

Kể từ đó tới nay, Arsenal đã mắc kẹt trong những thí nghiệm thất bại liên tục hòng tìm ra một chỗ cho Oezil ở hàng tiền vệ, vốn đã quá đông đúc từ trước. Cầu thủ người Đức đã chơi bên cánh trái, bên cánh phải, và ở vị trí "số 10" ưa thích giống như với ĐT Đức, nhưng anh chưa thể hiện được những gì mà các CĐV áo đỏ-trắng muốn thấy ở chữ ký kỷ lục của CLB, 42,5 triệu bảng.

Tranh luận cũng đã bùng lên dữ dội vì Oezil. Thật ra, anh cũng đã có những trận đấu không hề tồi và đóng vai trò quan trọng trong nhiều bàn thắng của Arsenal, hoặc là những đường kiến tạo, hay những pha chuyền bóng ngay trước đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng. Oezil còn có 2,3 đường chuyền quan trọng ở Premier League mùa này, cao nhất trong cả đội hình Arsenal.

Ở vị trí "số 10", anh đã chơi rất hay ở Real Madrid và ĐT Đức, nhưng Wenger vẫn miễn cưỡng trong việc để Oezil đá ở đó thường xuyên. HLV người Pháp thực ra chưa bao giờ xây dựng đội bóng xung quanh chữ ký đắt giá nhất của ông. Sự có mặt của Oezil trong đội hình xuất phát rất nhiều khi chỉ là miễn cưỡng, nhân nhượng và không tự nhiên.


Oezil sẽ đi và Khedira sẽ gia nhập Arsenal?

Tài năng của Oezil là khó phủ nhận. Chính Cristiano Ronaldo đã nổi giận vì Real để anh ra đi năm 2013. Jose Mourinho từng so sánh anh với Zinedine Zidane và chính Zizou đã không ít lần ca ngợi Oezil. Nhưng khi so sánh với những tiền vệ cơ động, tốc độ và đầy năng lượng của Prermier League trong thời gian qua, như David Silva hay Eden Hazard, màn trình diễn của Oezil rõ ràng là dưới chuẩn.

Nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc Arsenal sẵn sàng thanh lý chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng? Wenger nổi tiếng là một HLV cứng đầu và ông có thể sẽ mất một thập kỷ để Oezil thành công ở Emirates thay vì chấp nhận ông đã sai lầm và bán anh đi chỉ sau 18 tháng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp cũng đã có 1 năm và 3 kỳ chuyển nhượng để tìm ra các giải pháp tích hợp Oezil vào đội hình áo đỏ-trắng. Cho tới giờ, ông vẫn chưa có giải pháp nào, khi Oezil ngày càng lép vế trước những Aaron Ramsey, Santi Cazorla và gần đây nhất, Alexis Sanchez.

Cũng theo các tin đồn, chia tay Oezil có thể mở đường để Arsenal có được Sami Khedira ngay trong tháng 1, đổi một nhà VĐTG lấy một nhà VĐTG khác. Tiền vệ của Real Madrid, dù không hoàn toàn là một tiền vệ trụ, có thể mang tới sự cân bằng tốt hơn cho tuyến giữa của Arsenal, với thể lực, sự bền bỉ và khả năng đánh chặn của anh. Khedira không tinh tế, không khéo léo và không hợp với triết lý lý tưởng của Arsenal, nhưng tiền vệ 27 tuổi này sẽ mang tới chất thép mà "Pháo thủ" đang rất cần.

Chính Wenger đã thừa nhận ông cần một tiền vệ nữa trong một cuộc phỏng vấn mới đây: “Chúng tôi vẫn cần sự hiện diện áp đảo và sức mạnh ở tuyến giữa, một ai đó như Vieira hay Petit”. Khedira là một trong những ứng viên, nhưng chắc chắn "nhân tố X" không phải là Oezil.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Bình luận Liverpool: Luôn chơi tới bến Bình luận Liverpool: Luôn chơi tới bến

    Khi một đội bóng chỉ xếp từ thứ 6 đến thứ 8 ở Premier League trong 4 mùa giải liên tiếp bỗng xuất thần xếp nhì mùa 2013/14, khó có thể cấm các fan của Liverpool mơ mộng nhiều.

  • Liverpool đang dùng Balotelli sai cách? Liverpool đang dùng Balotelli sai cách?

    Trong BXH về các tân binh gây thất vọng nhất trên các tờ báo và trang mạng thời gian qua, Mario Balotelli luôn có tên ở những vị trí hàng đầu. Nhưng có bao giờ người ta đặt câu hỏi là liệu Liverpool đã sử dụng Balotelli đúng với sở trường của cầu thủ này chưa?

  • Matic được bầu là cầu thủ cầm bóng hay nhất Premier League Matic được bầu là cầu thủ cầm bóng hay nhất Premier League

    Tiền vệ Nemanja Matic của Chelsea được bình chọn là cầu thủ cầm bóng hay nhất Premier League trong một cuộc thăm dò không chính thức của tờ The Sun.

  • Kompany, Sterling và những cầu thủ tăng giá mạnh nhất ở Premier League Kompany, Sterling và những cầu thủ tăng giá mạnh nhất ở Premier League

    Kinh tế khó khăn buộc các đội bóng phải chú trọng nhiều hơn đến công tác đầu tư, tức mua những cầu thủ tiềm năng và huấn luyện họ thành sao. Premier League cũng không ngoài trào lưu ấy. Cầu thủ được xem là vụ đầu tư thành công nhất - Vincent Kompany - đến từ chính Man City, CLB chi nhiều tiền nhất những năm qua.

  • U21 Anh: Thế hệ đầy triển vọng U21 Anh: Thế hệ đầy triển vọng

    Đội U21 Anh vừa giành quyền vào VCK U21 châu Âu 2015 sau khi đánh bại U21 Croatia ở loạt trận play-off. Trong tay HLV Gareth Southgate là một lứa cầu thủ tài năng và họ sẽ còn mạnh hơn nữa nếu có thêm Sterling, Chambers, Wilshere, Barkley vào mùa Hè năm sau.

  • Wenger sẽ "vắt kiệt" Koscielny cho tới kỳ chuyển nhượng Đông Wenger sẽ "vắt kiệt" Koscielny cho tới kỳ chuyển nhượng Đông

    Mới đây, trong buổi họp cổ đông cùng ông chủ Stan Kroenke và GĐĐH Ivan Gazidis, HLV Arsene Wenger đã cam kết sẽ đưa về một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để giải quyết bài toán nhân sự.

  • Steven Gerrard 11 năm chùn chân, mỏi gối Steven Gerrard 11 năm chùn chân, mỏi gối

    Steven Gerrard vừa kỷ niệm tròn 11 năm đeo băng thủ quân Liverpool. Một cột mốc ý nghĩa song lại đến vào lúc tiền vệ 34 tuổi chỉ còn là cái bóng mờ trên sân cỏ.

  • Chelsea cần một Hazard... ích kỷ hơn! Chelsea cần một Hazard... ích kỷ hơn!

    2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo có thể xem là thành tích “tệ hại” với một tiền vệ tấn công như Eden Hazard. Người ta vẫn bảo những con số không biết nói dối. Nhưng đôi khi, những con số có thể tạo nên những ấn tượng sai lệch về một con người.

  • Ai đuổi kịp Chelsea? Ai đuổi kịp Chelsea?

    Các đội bóng của HLV Jose Mourinho một khi đã bứt lên trong mùa giải thứ hai mà Người đặc biệt dẫn dắt, sẽ không bị tụt lại. Điều đó giờ đây đang ứng nghiệm với Chelsea. CLB chủ sân Stamford Bridge hiện không có đối thủ trong giai đoạn đầu Premier League 2014/15.

  • Jose Mourinho: Người hạnh phúc... thật sự Jose Mourinho: Người hạnh phúc... thật sự

    Nhân viên công ty Gestifute sẵn sàng kể cho bạn nghe chuyện Jose Mourinho khóc như một đứa trẻ. Đấy là vào tháng 3/2013, Mourinho liên tục gọi điện đến công ty của bạn thân Jorge Mendes để cập nhật tình hình M.U chọn HLV trưởng.

  • Wenger đang quá sa đà vào việc làm kinh tế! Wenger đang quá sa đà vào việc làm kinh tế!

    Là một nhà kinh tế, HLV Arsene Wenger của Arsenal hiểu rõ phải làm gì để giúp CLB trụ vững về mặt tài chính. Nhưng cũng vì điều này, ông đang lơ là nhiệm vụ chính của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x