Arsenal “khát” tiền đạo: Đâu rồi, người mở đường?

HỒNG NAM
15:23 ngày 11-01-2015
Vấn đề của Arsenal, kể ra thì không thiếu, song tình cảnh hiện tại của đội chủ sân Emirates một phần đến từ trách nhiệm của hàng tiền đạo. Đã từ rất lâu, Arsenal thiếu một trung phong “mở đường” đúng nghĩa trên mặt trận tấn công.
Arsenal “khát” tiền đạo: Đâu rồi, người mở đường?
Tiền đạo của Arsenal đã chơi thế nào?
Thế giới bóng đá hiện đại sản sinh ra hai tố chất tiền đạo cắm điển hình: Tiền đạo “mồi nhử” và tiền đạo săn bàn. Một tiền đạo đẳng cấp phải có ít nhất tố chất như vậy, và một đội bóng mạnh phải có ít nhất một tiền đạo như vậy. Cầu thủ đóng vai trò “mồi nhử” thường di chuyển rộng, lùi sâu làm tường để dọn đường cho các mũi tấn công khác tiến lên, song bản thân cầu thủ đó cũng cần phải có kỹ năng “sát thủ” khi cần. Rooney (Man United)  là mẫu cầu thủ như vậy. Cầu thủ săn bàn lại khác, nhiệm vụ của những Sergio Aguero (Man City), van Persie (M.U), Wilfried Bony (Swansea), Charlies Austin (QPR)… là thường trực đón lõng các đợt tấn công và biến nó trở thành bàn thắng. Còn muốn tìm một cầu thủ có cả hai tố chất, hãy hỏi Luis Suarez và Diego Costa.

Trên hệ quy chiếu đó, hãy xem các chân sút của Arsenal thuộc kiểu tiền đạo nào. Tiền đạo săn bàn? Sẽ là rất khiên cưỡng nếu cho rằng Olivier Giroud (ghi 5 bàn), Welbeck (4) hay Yaya Sanogo (0) là mẫu cầu thủ như vậy, bởi chẳng có “sát thủ” nào có số bàn thắng khiêm tốn như vậy. Qua đó, tiền đạo “mồi nhử” có lẽ thích hợp hơn, song khả năng chuyển hoá thành bàn thắng sau dứt điểm kém cỏi cho thấy, ngay cả ở vai trò này, cả Welbeck và Giroud cũng chưa làm tròn trịa.

Welbeck chưa đáp ứng kỳ vọng của Arsenal 

Ở mùa giải này, Arsenal đã bỏ ra 16 triệu bảng đề có Danny Welbeck. Rõ ràng, so với những mục tiêu khác mà Pháo thủ nhắm tới trên TTCN, tiền đạo người Anh chưa thể khiến NHM hài lòng. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Wenger xây dựng, Welbeck là người tiên phong cho mặt trận tấn công trong bối cảnh Giroud chấn thương dài hạn. Không chỉ tung ra 26,6 đường chuyền mỗi trận (chuẩn xác 82%), 1,6 pha đưa bóng đột biến 2 lần chiến thắng không chiến, cựu cầu thủ của M.U còn di chuyển rộng và hỗ trợ phòng ngự tích cực. Không thể phủ nhận vai trò của Welbeck và Alexis Sanchez đã hưởng lợi nhiều từ người đồng đội này, song kỹ năng quan trọng nhất của một tiền đạo là dứt điểm và ở khoản này, Welbeck đã làm quá tệ. Arsenal là một trong những đội dứt điểm nhiều nhất Premier League, nhưng chỉ có… 1/6 trong số đó thuộc về cầu thủ đá cao nhất bên phía Pháo thủ. Khả năng chuyển hoá thành bàn thắng của Welbeck còn tồi hơn, với… 8,6%, so với Diego Costa (26%) hay Aguero (24%).

“Đối tác”của Welbeck: Olivier Giroud cũng không khá hơn là bao. Hiệu suất 1 bàn / trận đá chính đích thực là con số biết nói dối, khi Giroud mới đá… 5 trận đá chính cho Arsenal. Cầu thủ người Pháp không còn có vai trò quan trọng trên càng công của Pháo thủ cả mùa trước lẫn mùa này và bị gán cho biệt danh “chân gỗ”. Khả năng kết thúc của Giroud còn thua cả Lukas Podolski, người mới rời sân Emirates để đến với Inter và chưa một lúc nào, người Arsenal có thể nuôi hy vọng Giroud sẽ trở thành một sát thủ hàng đầu.

Chưa lúc nào người hâm mộ Arsenal đặt niềm tin tuyêt đối vào Giroud 

Sở hữu một hàng tiền đạo như vậy, không quá ngạc nhiên khi trách nhiệm tấn công được đẩy cả lên đôi vai của Alexis Sanchez. Chân ướt chân ráo sang Anh, Sanchez đã có 10 bàn, nhiều hơn cả Welbeck và Giroud cộng lại. Nhưng Sanchez càng toả sáng, NHM càng thấy nản hơn cho thực tại mà các chân sút của Arsenal thể hiện. Không có một ai mở đường cho đội bóng thành London trong lúc bế tắc, và họ lại phải trông chờ những “cú đấm” từ tuyến hai của Santi Cazorla hay Sanchez mà thôi.

Lãng phí cực độ
Có một sự thật khó có thể bào chữa: Khả năng mua sắm tiền đạo của Wenger cùng BLĐ Arsenal trong những năm gần đây là có vấn đề. Kể từ bản hợp đồng với Robin van Persie năm 2004, Pháo thủ không sở hữu thêm bất cứ chân sút nào thực sự chất lượng nữa. Tuy trung phong người Hà Lan gặp nhiều chấn thương, van Persie vẫn có phong độ ghi bàn tốt hơn nhiều lần so với Gervinho, Nicklas Bendtner, Chamakh, Lukas Podolski hay chính Giroud hiện tại. Chamakh ghi 8 bàn trong 2 mùa giải rồi “cuốn gói” sang West Ham. Gervinho cũng đã sang Roma sau những pha xử lí vụng về và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bendtner thiếu hay thừa dở, còn Podolski cũng không được trọng dụng nhiều. Wenger đã mất tăm 52 triệu bảng như thế, một bài toán kinh tế thất bại cho “Giáo sư”.

Mùa giải 2011/2012, một mình van Persie “gồng gánh” đội chủ sân Emirates bay vào top 4 với 30 bàn thắng, và từ đó đến nay, số bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Arsenal qua từng mùa cứ thế suy giảm. Walcott (2012/2013) ghi 14 bàn, còn Giroud mùa trước với 16 bàn chỉ bằng già nửa Luis Suarez. Đó là một con số thất vọng với một đội bóng luôn đứng trong hàng ngũ “ông lớn” của Premier League trong rất nhiều năm qua.

Cần có những làn gió mới trên hàng công của Arsenal 

Sự lãng phí mà hàng công Arsenal đem lại không chỉ nằm ở tiền bạc. Arsenal sở hữu hàng tiền vệ tài năng và gắn kết bậc nhất Premier League, song các tiền đạo lại không tận dụng được gì đáng kể từ những tinh hoa ấy. Thống kê cho thấy, các học trò của Wenger tấn công đa dạng cùng tần suất tương đối cao. Pháo thủ kiểm soát bóng trung bình 58%, giành tới 77% trong khoảng thời lượng đó cho khu vực giữa sân cùng mặt trận tấn công. Arsenal cũng có tới 16,5 cú sút mỗi trận và không nhiều lúc phải chơi phòng ngự phản công. Nhưng bất chấp được đá trên các chân chuyền sáng tạo như Cazorla, Ramsey, Wilshere hay Sanchez, các tiền đạo vẫn lạc lõng và đôi lúc bị tách rời ra khỏi lối chơi chung. Xem ra, để không lãng phí con người và lối đá dày công xây dựng qua nhiều năm, BHL Arsenal phải tìm những cái tên đẳng cấp và phù hợp hơn nữa, chứ không phải Giroud, Chamakh hay Yaya Sanogo mà họ đã mang về.

Hãy chuyển nhượng tích cực hơn
Với nhiều năm kinh nghiệm ở Premier League, Giáo sư người Pháp thừa hiểu vấn đề mà Arsenal gặp phải. Nỗ lực đưa Gonzalo Higuain hay Luis Suarez về sân Emirates là minh chứng cho điều đó. Mặc dù vậy, sự chần chừ, thiếu quyết liệt và…keo kiệt đã khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội, để rồi nhìn những chân sút này toả sáng rực rỡ ở đội bóng chủ quản.

TTCN mùa Đông mở cửa, Arsenal lại loay hoay trong cơn bão… tin đồn. Edinson Cavani và Benzema đã được nhắc tới, nhưng khả năng thành công là không cao. Đến lúc đó, bài toán tiền đạo vẫn sẽ khiến Wenger không vui.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Van Gaal không hài lòng cho đến khi M.U có "trận đấu hoàn hảo" Van Gaal không hài lòng cho đến khi M.U có "trận đấu hoàn hảo"

    HLV Louis van Gaal thừa nhận, ông vẫn chưa thực sự hạnh phúc cho đến khi M.U có được một "trận đấu hoàn hảo", bất chấp việc đội bóng thành Manchester đã có chuỗi trận bất bại ấn tượng trong thời gian qua.

  • Petr Cech: Đẳng cấp thế giới không nên lãng phí Petr Cech: Đẳng cấp thế giới không nên lãng phí

    Việc thủ thành Thibaut Courtois trở lại Stamford Bridge sau quãng thời gian thi đấu cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn khiến tầm ảnh hưởng của Petr Cech ở Chelsea bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi được HLV Jose Mourinho tung vào sân, Cech vẫn cho thấy mình là thành viên quan trọng của đội bóng.

  • Oscar: "Số 10" của tương lai Oscar: "Số 10" của tương lai

    Là một thành phần quan trọng trong đội hình của Chelsea nhưng Oscar không được nhắc tới nhiều như các đồng đội Cesc Fabregas, Nemanja Matic hay Diego Costa. Vậy tiền vệ người Brazil có vai trò gì tại Chelsea?

  • M.U có 150 triệu bảng để "đi chợ" M.U có 150 triệu bảng để "đi chợ"

    HLV Louis van Gaal của M.U thừa nhận, ông sẵn sàng đổ tiền vào TTCN mùa Đông 2015 nếu như điều đó là cần thiết.

  • Pellegrini ngao ngán vì khả năng dứt điểm của Man City Pellegrini ngao ngán vì khả năng dứt điểm của Man City

    Sau trận hòa tai hại trước Everton vào tối qua, HLV Manuel Pellegrini đã chỉ ra vấn đề của Man City là nằm ở khả năng dứt điểm.

  • HLV Mourinho nổi điên khi Chelsea bị từ chối penalty HLV Mourinho nổi điên khi Chelsea bị từ chối penalty

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra rất bất bình khi trọng tài chính từ chối thổi phạt 11m các cầu thủ Newcastle sau khi trung vệ Fabricio Coloccini để tay chạm bóng trong vòng cấm.

  • M.U sớm bắt kịp Man City và Chelsea nhờ chuyển nhượng thông minh M.U sớm bắt kịp Man City và Chelsea nhờ chuyển nhượng thông minh

    Trong vài năm qua, nhiều gương mặt mới đã vươn lên gia nhập nhóm “quý tộc” của bóng đá đỉnh cao châu Âu, bao gồm Chelsea và Man City, hai đội hiện đang dẫn đầu Premier League.

  • 20h30 ngày 11/1, Arsenal vs Stoke City: Giương cao họng pháo 20h30 ngày 11/1, Arsenal vs Stoke City: Giương cao họng pháo

    33 điểm sau 20 vòng là điểm số kém cỏi nhất của Arsenal trong 20 mùa gần đây. Với sự trở lại của hàng loạt trụ cột, đã đến lúc để thày trò HLV Arsene Wenger nã phát pháo lệnh cho một khởi đầu mới…

  • Đẩy lui bão chấn thương, M.U chuẩn bị bứt phá Đẩy lui bão chấn thương, M.U chuẩn bị bứt phá

    Danh sách thương binh của Man United đang dần ngắn lại. Nối tiếp Angel Di Maria và Ander Herrera, mới đây tới lượt Daley Blind, Marcos Rojo, Marouane Fellaini… cũng đã trở lại tập luyện. Vấn nạn chấn thương giờ đã được đẩy lui khỏi sân Old Trafford.

  • Chelsea 2-0 Newcastle: 2 điểm rồi nhé, Man City! Chelsea 2-0 Newcastle: 2 điểm rồi nhé, Man City!

    Chelsea đã trả nợ thành công trước đối thủ nhiều duyên nợ Newcastle. Dù gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu trận đấu, nhưng bản lĩnh của The Blues đã được thể hiện đúng lúc để vươn lên giành chiến thắng 2-0. Kết quả này còn thêm phần ngọt ngào khi đưa Chelsea vươn lên độc chiếm ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City.

  • Everton 1-1 Man City: Sa lầy ở Goodison Park Everton 1-1 Man City: Sa lầy ở Goodison Park

    Gặp Everton đang khủng hoảng nhưng Man City đã chơi một trận dưới sức, cho dù siêu sao Aguero đã trở lại cuối trận. Họ cũng không thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ để bảo toàn chiến thắng dù đã vươn lên dẫn điểm trước...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x