Arsenal: Khi “Yaya-no-goal” có bàn thắng...

VIỆT CƯỜNG
09:51 ngày 28-11-2014
Yaya Sanogo có lẽ là một trong những cầu thủ bị chế giễu nhiều nhất trên mạng xã hội. Một phần vì tài khoản Twitter của anh, Yayasanogoal22, lại có từ “nogoal”, nghĩa là không bàn thắng... Nhưng hôm qua, anh đã khiến tất cả phải im bặt với pha lập công của mình.
Arsenal: Khi “Yaya-no-goal” có bàn thắng...
NHỮNG NGÀY DÀI CHỜ ĐỢI
Nhiều CĐV Arsenal ngơ ngác khi thấy tên Yaya Sanogo trong đội hình xuất phát của Pháo thủ ở trận quyết đấu với Dortmund rạng sáng qua. Một số khác gay gắt chất vấn HLV Arsene Wenger tại sao lại đặt niềm tin vào Sanogo trong trận đấu quan trọng này, trong khi vẫn còn đó Lukas Podolski. Báo chí cũng “việt vị” vì quyết định của Wenger. Trong phần dự đoán đội hình xuất phát, có báo thì để Sanchez đá trung phong, có báo vẫn để Welbeck hay Podolski, hầu như không có chỗ cho Sanogo!

Nhưng trong khi tất cả còn đang mải mê với câu hỏi “tại sao lại là Sanogo?”, tiền đạo trẻ người Pháp đã để lại dấu ấn. Hơn 1 phút sau khi bóng lăn, Sanogo có pha khống chế và che bóng rất khéo sát vòng cấm Dortmund. Dù bị các hậu vệ áo vàng quây kín, anh vẫn bình tĩnh phối hợp một hai với Cazorla, thoát xuống và sút bóng qua khe giữa hai chân thủ thành Weidenfeller. Một pha xử lý cho thấy tiềm năng to lớn của Sanogo, và khiến các CĐV không thể không liên tưởng tới Thierry Henry!

Quan trọng hơn cả, bàn thắng ấy cho thấy Sanogo cũng biết... ghi bàn. Trước trận gặp Dortmund, anh đã trải qua 18 trận chính thức liên tiếp tịt ngòi. Lần gần nhất anh lập công trong một trận đấu chính thức cấp CLB là hồi tháng 5/2013, khi anh còn chơi cho Auxerre ở giải hạng Nhì Pháp! Việc Sanogo ghi 4 bàn trong một trận đấu ở Emirates Cup trước mùa này, do đó, chỉ khiến anh bị chì chiết thêm. “Bao giờ thì anh ta có thể ghi bàn khi đội bóng cần?”, các CĐV Arsenal thường hỏi nhau như thế!


ÁP LỰC CHO WELBECK
Cơ hội đá chính ở trận gặp Dortmund lẽ ra đã không đến với Sanogo nếu như Arsenal đánh giá chính xác chấn thương của Olivier Giroud. Tiền đạo này không được đăng ký cho giai đoạn vòng bảng Champions League mùa này, bởi Wenger nghĩ rằng anh sẽ không thể bình phục chấn thương trước tháng 1 năm sau! Nhưng đôi khi, một sai lầm lại mở ra những cơ hội mới. Bây giờ thì Wenger đang ở trong một tình trạng ít thấy thời gian gần đây: Các trung phong của ông thay nhau ghi bàn!

Trước khi Sanogo chỉ cần hơn 1 phút để chọc thủng lưới Dortmund, Giroud cũng chỉ cần chưa tới 20 phút để ghi được bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại, rút ngắn tỉ số trong trận thua M.U 1-2. Khả năng ghi bàn của các trung phong từng là vấn đề lớn nhất của Arsenal. Nhưng bây giờ, ở một chừng mực nào đó, hàng công Pháo thủ lại đang mang tới nhiều cảm giác yên tâm nhất.

Sự trở lại của Giroud, và thể hiện tuyệt vời của Sanogo, sẽ cho HLV Wenger thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng đặt ông trước một câu hỏi lớn phải trả lời: Sau những gì đã thể hiện, Welbeck có xứng đáng được tin tưởng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn nữa hay không?

Sân Emirates đứng dậy tôn vinh Sanogo
Những gì mà Sanogo thể hiện trong trận đấu với Dortmund đã chinh phục được các CĐV Arsenal khó tính và khiến họ phải thay đổi. Khi tiền đạo trẻ người Pháp được HLV Wenger rút ra ở phút 80, tất cả các CĐV chủ nhà trên sân Emirates đã đứng hết dậy để dành cho anh những tràng vỗ tay tán thưởng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Santi Cazorla: Kiến trúc sư của chiến thắng! Santi Cazorla: Kiến trúc sư của chiến thắng!

    Arsenal vừa xuất sắc đánh bại đội đầu bảng Borussia Dortmund 2-0 để chính thức đoạt tấm vé thứ 2 của bảng D vào vòng 1/8 Champions League trước 1 lượt đấu. Đây là ngày của những Alexis Sanchez hay Yaya Sanogo, nhưng sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến tiền vệ Santi Cazorla, người đã giúp Pháo thủ thi đấu thăng hoa trước đối thủ Đức.

  • Khán giả bắt đầu "lười" tới sân ở Premier League Khán giả bắt đầu "lười" tới sân ở Premier League

    Lượng khán giả tới sân xem trực tiếp tại Premier League đang có chiều hướng suy giảm. Trong trận đấu muộn vòng 12 giữa Aston Villa và Southampton mới đây, sân Villa Park đã đón lượng khán giả thấp nhất trong 15 năm qua, với chỉ 25.311 người. Con số đó chỉ tương đương 59% sức chứa của Villa Park (42.682 chỗ ngồi).

  • Chelsea - số 1 không thể tranh cãi! Chelsea - số 1 không thể tranh cãi!

    Cesc Fabregas từng có những năm tháng tươi đẹp tại Arsenal. Anh cũng có mặt trong đội hình Barca thời kỳ đỉnh cao với Pep Guardiola. Nhưng Fabregas nói, với Chelsea, anh đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất trong sự nghiệp.

  • Liverpool không biết dùng… “hàng hiệu” Liverpool không biết dùng… “hàng hiệu”

    Liverpool đã chi 100 triệu bảng mua 9 cầu thủ trong mùa Hè vừa qua, nhưng những tân binh chưa chứng tỏ được gì đáng kể. Ở trận hoà Ludogorets 2-2 rạng sáng qua, HLV Brendan Rodgers đã cất trên ghế dự bị tổng cộng hơn 90 triệu bảng. Thêm một bằng chứng cho thấy The Kop mua bán kém như thế nào.

  • Arsenal: Tương lai là Alex Oxlade-Chamberlain Arsenal: Tương lai là Alex Oxlade-Chamberlain

    Tiền vệ trẻ người Anh đã có một màn trình diễn xuất sắc trong lần thứ 100 khoác áo Arsenal, qua đó chứng minh rằng anh sẽ là điểm tựa của Pháo thủ trong tương lai.

  • Các cầu thủ nước ngoài có hủy hoại Premier League? Các cầu thủ nước ngoài có hủy hoại Premier League?

    Đây là chủ đề tranh luận kéo dài nhất ở Premier League kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992, và giải đấu hạng cao nhất của nước Anh đang gây ra rất nhiều rắc rối cho ĐTQG của họ vì không có đủ những cầu thủ bản địa xuất sắc tranh tài ở đỉnh cao.

  • M.U gặp khủng hoảng chấn thương không phải lỗi của Van Gaal M.U gặp khủng hoảng chấn thương không phải lỗi của Van Gaal

    Trung vệ Jonny Evans bênh vực HLV Louis van Gaal khi cho rằng phương pháp huấn luyện của ông không phải là lý do khiến đội hình của M.U có nhiều cầu thủ dính chấn thương.

  • Liverpool không còn chỗ cho Gerrard? Liverpool không còn chỗ cho Gerrard?

    Hỗ trợ phòng ngự kém Jordan Henderson, hộ công không bằng Raheem Sterling, có vẻ như thủ quân Steven Gerrard đang dần trở thành “người thừa” tại CLB thành phố cảng.

  • Rodgers chỉ còn 3 tuần để “cứu” Liverpool? Rodgers chỉ còn 3 tuần để “cứu” Liverpool?

    Theo cựu thủ môn Bruce Grobbelaar của Liverpool, HLV Brendan Rodgers sẽ chỉ còn khoảng 3 tuần để cứu vãn chiếc ghế nóng đang lung lay dữ dội.

  • Arsenal giành vé vào vòng knock-out: "Ghế" Wenger lại ấm! Arsenal giành vé vào vòng knock-out: "Ghế" Wenger lại ấm!

    Arsene Wenger đã có một chiến thắng thuyết phục trước người được coi là sẽ kế nhiệm ông ở Arsenal - Juergen Klopp. Kết quả này cho thấy Arsenal vẫn nên đặt niềm tin vào chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm người Pháp.

  • Fabregas tự nhận đang ở trong giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ Fabregas tự nhận đang ở trong giai đoạn đẹp nhất đời cầu thủ

    Sau những màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa trên tất cả các mặt trận, tiền vệ Cesc Fabregas tự tin cho rằng anh đang “đạt đỉnh” về mặt phong độ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x