Arsenal là Barcelona của Premier League?

CHIÊU VĂN
14:38 ngày 06-12-2013
Arsenal không chỉ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, họ còn đang ngày càng được nhiều CĐV trung lập yêu mến vì lối chơi đẹp.
Arsenal là Barcelona của Premier League?

Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM"
Chuyên sâu về EURO 2024. Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO. Ngoài ra, độc giả được tặng kèm Lịch thi đấu Euro khổ lớn.
Tạp chí Bóng đá gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền.

ĐẶT MUA NGAY
Vị trí của Arsenal ở đầu bảng Premier League hiện giờ không chỉ là một chiến thắng cho HLV Arsene Wenger và các học trò, mà còn là một chiến thắng cho bóng đá. Nhiều CĐV áo đỏ-trắng tin rằng đội bóng của họ là “Barcelona của nước Anh”, một CLB chơi tinh tế và khéo léo để đánh bại đối thủ, với những cầu thủ sáng tạo và ngẫu hứng, một sự kết hợp giữa các ngôi sao trẻ tự đào tạo và các tài năng ngoại nhập. Ngoài ra, Arsenal còn rất bền vững về mặt tài chính. Một cách ngắn gọn, họ là đội bóng của mọi CĐV trung lập.

HLV Wenger từng nói: “Bóng đá là một nghệ thuật, giống như khiêu vũ là một nghệ thuật vậy”. Ông thật sự tin vào điều đó. Sau 8 năm không danh hiệu, ông được phép mở hầu bao trong mùa hè vừa rồi. Ông đã có thể mua một trung vệ hoặc một tiền đạo giỏi, nhưng thay vào đó chiến lược gia người Pháp đưa về một tiền vệ kiến tạo đẳng cấp thế giới, Mesut Oezil với giá 42,5 triệu bảng. Nhưng đó đã là một quyết định đúng đắn, và nhất là nó phù hợp với những triết lý mà Wenger theo đuổi bấy lâu nay.


Mesut Oezil đã đem lại một diện mạo hoàn toàn khác cho Arsenal ở mùa giải năm nay

Sự ngưỡng mộ dành cho HLV người Pháp là dễ hiểu, khi đội bóng của ông đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League. Sau 7 danh hiệu lớn giai đoạn 1998-2005, ông đã trải qua gần một nửa sự nghiệp ở bắc London mà không có thêm chức vô địch nào. Thậm chí đã xuất hiện một trang mạng, sincearsenallastwonatropy.co.uk, theo dõi những gì đã xảy ra kể từ khi Arsenal có chức vô địch Cúp FA năm 2005: việc phát minh ra Twitter, iPad và “6 người bị bắt vì bắt cóc một con lạc đà một bướu đưa xuống tàu điện ngầm New York”.

Trước khi bước vào mùa này, Arsenal ở vị thế chiếu dưới và những đội như thế luôn được yêu thích. Họ cũng có ưu thế trong việc giành tình cảm từ các CĐV trung lập do bối cảnh giải Ngoại hạng hiện giờ. Man United quá nổi tiếng và quá nhiều người ưa thích. Man City giàu sổi. Liverpool chơi thiếu thuyết phục và có Luis Suarez. Chelsea vừa giàu sổi, vừa có những cầu thủ bị ghét như John Terry, Ashley Cole.


Hàng thủ vốn bị xem là điểm yếu của Arsenal thì nay lại là điểm tựa vững chắc

Hãy xem xét một số yếu tố khiến CĐV trung lập hay một người còn lưỡng lự lựa chọn đội bóng yêu thích của họ: 1) Đó là một đội chơi bóng đá tấn công hấp dẫn; và 2) Một đội có những trụ cột không bị kết tội cáo buộc phân biệt chủng tộc với đối thủ. Tức là ngoài Arsenal, còn có một số ứng viên khác của Premier League: Swansea, Southampton, Fulham và bất cứ đội nào do Roberto Martinez dẫn dắt.

Ngoài ra, cũng có thể định lượng tình yêu của bạn thông qua các con số thống kê, như tổng đường chuyền mỗi trận và khuynh hướng tấn công thông qua số cú sút khung thành. Trước loạt trận thứ Bảy này, Arsenal đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng đường chuyền ở Premier League mùa này, đằng sau đội xếp thứ nhất Swansea (538,9 đường chuyền/trận) và Manchester City. Bối cảnh chung cho thấy mùa này Premier League cũng hấp dẫn hơn nhiều: tính tới giờ đã có 9 đội có trung bình hơn 400 đường chuyền mỗi trận, so với chỉ 1 đội mùa 2005/06 (Arsenal) và cũng chỉ 1 đội mùa 2007-08 (lại là Arsenal). Thống kê này cho thấy hiện giờ ngay cả các đội vốn chơi sức vóc cũng chuyển sang chuyền bóng nhiều ở Premier League.


Sự đa dạng trong tấn công của Arsenal giúp một tiền vệ phòng ngự như Mathieu Flamini (phải) cũng có thể ghi bàn

Tất nhiên, cũng có những đội chuyền bóng nhiều nhưng chẳng tạo ra cơ hội ghi bàn nào. Nói về tấn công, Tottenham là đội có nhiều pha dứt điểm nhất trong các tình huống mở (17,5 cú sút/trận), nhưng chất lượng của những cú sút đó lại rất kém, khiến tỉ lệ bàn thắng/cú sút của họ xếp chót giải đấu. Man City trong khi đó là đội vừa dứt điểm nhiều, vừa hiệu quả, giải thích cho chiến thắng 6-0 vừa rồi của họ trước Spurs.

Nhưng nếu bạn tìm kiếm sự giải trí và vẻ đẹp, ở cả 2 phần sân, những cú sút, bóng đá cởi mở, một cái tên rất bất ngờ xuất hiện: Norwich City. Không sai, mùa giải này chẳng vui vẻ gì với họ. Norwich đang xếp thứ 16 trước trận gặp Crystal Palace vào thứ Bảy này và HLV của họ, Chris Hughton, đang gặp rất nhiều rắc rối, nhưng các đối thủ của họ cũng là những đội mạnh nhất giải và có lẽ đã sắp chơi hay hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Distin dùng đầu "cà khịa" Fellaini Distin dùng đầu "cà khịa" Fellaini

    Trung vệ Sylvain Distin của Everton đã có hành động không đẹp với người đồng đội cũ Marouane Fellaini bên phía M.U sau trận đấu mới đây giữa hai đội tại Old Trafford.

  • Chelsea: Mourinho "bất lực" nhìn hàng thủ sa sút Chelsea: Mourinho "bất lực" nhìn hàng thủ sa sút

    Chelsea giành 3 điểm, nhưng hàng thủ vẫn để lại những câu hỏi lớn khi để Sunderland chọc thủng lưới đến 3 lần, nâng tổng số bàn thua của họ ở mùa này lên 14 bàn. Mười năm qua, chưa bao giờ một đội bóng do Jose Mourinho cầm quân lại để lọt lưới nhiều đến như thế chỉ sau 14 vòng đấu.

  • Man City: Thắng mà vẫn lo Man City: Thắng mà vẫn lo

    Để thủng lưới 2 bàn trong những phút chót song Man City vẫn rời sân của West Brom với trọn 3 điểm. Một chiến thắng ú tim và những nỗi lo còn đó với đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini.

  • Lăng kính: Cuộc tiễn biệt của M.U Lăng kính: Cuộc tiễn biệt của M.U

    Từ đầu mùa giải này, có 2 đám tang đặc biệt diễn ra tại Anh: thay vì đen và trắng, tất cả những người tham dự đều mặc một chiếc áo đỏ. Đó là những chiếc áo thi đấu của Manchester United.

  • Arsenal: Flamini chấn thương, Giroud trở lại Arsenal: Flamini chấn thương, Giroud trở lại

    Trong trận đấu với Everton vào cuối tuần này, Arsenal nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Mathieu Flamini do chấn thương nhưng tiền đạo Olivier Giroud sẽ trở lại trong đội hình chính.

  • Moyes gọi CĐV Everton là sự ô nhục? Moyes gọi CĐV Everton là sự ô nhục?

    Thất bại trước đội bóng cũ thêm một lần khiến David Moyes cay đắng, khi mới đây ông bị tố đã có hành vi sỉ nhục các CĐV vùng Merseyside.

  • Man City: Sự trỗi dậy của các tiền vệ Man City: Sự trỗi dậy của các tiền vệ

    Chiến thắng 3-2 tại West Brom rạng sáng qua, nhân vật chính của trận đấu lại là một tiền vệ. Lần này là Yaya Toure, vẫn với cú đúp bàn thắng và một màn trình diễn tuyệt vời.

  • Oezil - Ramsey: "Bộ não kép" của Arsenal Oezil - Ramsey: "Bộ não kép" của Arsenal

    Oezil và Ramsey đang trở thành 2 cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Arsenal. Các Pháo thủ đang vận hành hoàn toàn quanh đôi chân của 2 tiền vệ này.

  • Cuộc đua Premier League: Top 4 cũng khó với M.U Cuộc đua Premier League: Top 4 cũng khó với M.U

    Thất bại 0-1 trước Everton đã chấm dứt hy vọng mong manh bảo vệ ngôi vương của Quỷ đỏ, khi khoảng cách với Arsenal đã là 12 điểm. Dù chưa chính thức nhưng bây giờ, có thể gọi M.U là cựu vô địch được rồi…

  • M.U đã khốn lại khó vì thẻ vàng ngu ngốc của Rooney M.U đã khốn lại khó vì thẻ vàng ngu ngốc của Rooney

    Phút 61 trận đấu với Everton, khi bóng đã lăn ra ngoài đường biên thì Rooney vẫn lao vào Jagielka đồng thời giơ cao cùi chỏ. Ngay lập tức, trọng tài Martin Atkinson tặng Rooney một chiếc thẻ vàng vì lỗi hành vi.

  • "Sếp" của M.U chủ động giảm sức ép cho David Moyes "Sếp" của M.U chủ động giảm sức ép cho David Moyes

    Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U khẳng định CLB không cần thiết đặt nặng việc giành những danh hiệu để thu hút thêm nhiều nhà tài trợ.

  • Nhận định bóng đá U23 Indonesia vs U23 Guinea, 20h00 ngày 9/5: Lịch sử vẫy gọi U23 Indonesia  20h00 ngày 9/5: U23 Indonesia vs U23 Guinea

    Nhận định bóng đá U23 Indonesia vs U23 Guinea diễn ra vào lúc 20h00 ngày 9/5 ở trận play-off tranh vé dự Olympic Paris 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

  • Vợ sao Leverkusen bị dọa giết  Vợ sao Leverkusen bị dọa giết

    Niềm vui từ trận đại thắng 5-1 trước Frankfurt của Leverkusen không trọn vẹn thực sự với Robert Andrich khi cô vợ xinh đẹp của cầu thủ chơi đa năng trong màu áo Leverkusen bị dọa giết.

  • Hai cầu thủ Tottenham cãi nhau trên sân, HLV Postecoglou chẳng thèm quan tâm Hai cầu thủ Tottenham cãi nhau trên sân, HLV Postecoglou chẳng thèm quan tâm

    Ở vòng 36 Premier League, Tottenham đã thảm bại trước Liverpool với tỷ số 2-4 tại Anfield. Trong hiệp 1, Spurs đã để thua 2 bàn và không thể gây nguy hiểm cho Liverpool. Có lẽ tức giận vì thế trận lép vế, 2 cầu thủ của Tottenham là Cristian Romero và Emerson Royal đã lời qua tiếng lại ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên. Cuối cùng, thủ môn Vicario đã phải chạy đến tách 2 cầu thủ này ra trước khi tình hình căng thẳng hơn. Còn với cá nhận HLV Postecoglou, ông không hề quan t

  • EURO 2024 còn 40 ngày: ĐT Anh, ứng viên vô địch số 1 EURO 2024 còn 40 ngày: ĐT Anh, ứng viên vô địch số 1

    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, trái bóng EURO 2024 sẽ lăn trên khắp các SVĐ của chủ nhà Đức. Và ĐT Anh của Gareth Southgate đang dẫn đầu Top 10 ứng viên vô địch giải.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x