Axel Witsel đánh tiếng với M.U: Thêm một “Tóc xù” cho Quỷ đỏ?

V.C
10:46 ngày 22-01-2015
Tiền vệ người Bỉ Axel Witsel vừa khiến các CĐV Man United “sốt xình xịch” khi công khai bày tỏ tình yêu với Quỷ đỏ.
Axel Witsel đánh tiếng với M.U: Thêm một “Tóc xù” cho Quỷ đỏ?
Phát biểu trước báo chí, Witsel, người đang trong giai đoạn nghỉ Đông cùng Zenit, khẳng định anh luôn mơ ước được chơi bóng ở Premier League. Ngoài lý do Premier League là một trong 3 giải hàng đầu thế giới (bên cạnh La Liga và Bundesliga) và ở đó có nhiều đồng hương của Witsel đang chơi bóng, một lý do quan trọng khác là Premier League có Man United, đội bóng mà Witsel đã “hâm mộ từ khi còn rất trẻ”.

Đó hẳn là thông tin mà nhiều CĐV Man United muốn nghe. Cầu thủ người Bỉ, trước khi bất ngờ sang Nga khoác áo Zenit, được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm ấn tượng nhất ở châu Âu. Những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Benfica đã đưa Witsel vào tầm ngắm của nhiều ông lớn, trong đó có cả Man United. Nhưng cuối cùng tất cả đều chịu thua Zenit, khi đội bóng Nga trả Benfica tới 40 triệu euro phí chuyển nhượng.


Ở thời điểm hiện tại, Zenit cũng không hề có ý muốn Witsel ra đi. Tuy nhiên, HLV Andre Villas-Boas mới đây đã phải thừa nhận đội bóng Nga đang gặp khó khăn về tài chính do sự rớt giá của đồng rúp cũng như những quy định khắt khe của Luật công bằng tài chính. Muốn làm mới đội hình trong khi vẫn tiếp tục được phép tham dự Champions League, Zenit có thể phải bán những ngôi sao sáng nhất.

Câu hỏi bây giờ là liệu Witsel có thể xem là sự bổ sung đáng giá cho hàng tiền vệ M.U? Về lý thuyết thì là có. So với đồng đội ở tuyển Bỉ Marouane Fellaini, Witsel cũng sở hữu mái tóc xù rất dễ nhận ra, toàn diện hơn trong vai trò tiền vệ trung tâm. Anh chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ “dọn dẹp” khu vực trước mặt hàng thủ, nhưng khi cần cũng là một mũi tấn công sắc bén. 

Tuy nhiên, trong trường hợp Zenit đòi quá nhiều tiền, thì M.U sẽ phải nghĩ lại, thậm chí rút lui luôn. Witsel dù sao cũng chưa được thử lửa, hoặc ghi dấu ấn thực sự ở những đấu trường khắc nghiệt nhất.

Arsenal cũng mơ về Witsel
Giống như Man United, Arsenal cũng “khát” một tiền vệ trung tâm chất lượng. Họ đang “săn” sao trẻ có giá hơn 30 triệu euro của Sporting Lisbon, William Carvalho. Tuy nhiên, HLV Wenger (ảnh) còn được cho là đang chú ý tới cả Witsel. So với Carvalho, tiền vệ người Bỉ hơn hẳn về kinh nghiệm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • M.U chơi bóng dài nhiều nhất tại châu Âu M.U chơi bóng dài nhiều nhất tại châu Âu

    Dù trên lí thuyết đang được áp dụng lối đá ngắn và kiểm soát bóng, song thực tế M.U của HLV Louis van Gaal vẫn đang là đội chơi bóng dài nhiều nhất tại châu Âu.

  • Chelsea: Chỉ kết quả là chấp nhận được Chelsea: Chỉ kết quả là chấp nhận được

    Có thể nói 90 phút tại Anfield rạng sáng qua là trận đấu mà Chelsea thua kém Liverpool về mọi mặt.

  • Tottenham 1-0 Sheffield Utd: Spurs thắng thiếu thuyết phục Tottenham 1-0 Sheffield Utd: Spurs thắng thiếu thuyết phục

    Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Andros Townsend đã giúp Tottenham có được lợi thế sau lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn trước Sheffield Utd.

  • Ngày rực sáng của Courtois! Ngày rực sáng của Courtois!

    Nếu như David de Gea đang được coi là “Siêu nhân” ở M.U thì Thibaut Courtois chính là... “Người nhện” tại Chelsea. Trước Liverpool rạng sáng qua, thủ môn người Bỉ đã có một màn trình diễn xứng đáng được vinh danh là “Siêu anh hùng”.

  • Chelsea: Biết mình dở cũng là giỏi Chelsea: Biết mình dở cũng là giỏi

    Chelsea tìm được trận hòa với tỷ số 1-1 trên sân của Liverpool ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn. Có đáng tiếc và cả không đáng tiếc, vì The Blues đã dẫn trước song phải chật vật chống trả trước sức tấn công mạnh mẽ của Liverpool sau bàn thắng của Raheem Sterling.

  • Nếu là Ferguson, Falcao đã bị “giải tán” từ lâu Nếu là Ferguson, Falcao đã bị “giải tán” từ lâu

    Với mọi HLV Man United kể từ David Moyes trở đi, trong một thời gian dài nữa, mọi quyết định nhân sự và chiến thuật của họ đều sẽ phải đối mặt với một câu hỏi từ các CĐV áo đỏ: “Nếu là Ferguson, ông sẽ làm gì?”.

  • 02h45 ngày 22/1, Tottenham vs Sheffield United: Sa lầy ổ gà! 02h45 ngày 22/1, Tottenham vs Sheffield United: Sa lầy ổ gà!

    Sheffield United sẽ vấp phải thử thách cực đại trong chuyến hành quân đến làm khách tại White Hart Lane của Tottenham đêm nay trong khuôn khổ lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh 2014/15.

  • Premier League ngày càng giàu tính cạnh tranh? Premier League ngày càng giàu tính cạnh tranh?

    Các đội hình hay nhất vòng đấu vừa rồi ở Premier League, La Liga, Serie A và Ligue 1 cho thấy giải Ngoại hạng Anh đang là giải đấu cân bằng nhất châu Âu.

  • Chelsea coi chừng: Fabregas luôn sa sút từ tháng Giêng Chelsea coi chừng: Fabregas luôn sa sút từ tháng Giêng

    Những con số thống kê về phong độ của Cesc Fabregas trong giai đoạn lượt về ở 5 mùa giải gần nhất đang khiến NHM Chelsea cảm thấy lo ngại cho tham vọng vô địch ở các giải đấu.

  • Arsenal: “Latin hóa” vẫn chưa bằng “Pháp hóa” Arsenal: “Latin hóa” vẫn chưa bằng “Pháp hóa”

    Arsenal luôn là một đội bóng đa quốc tịch. Xưa đã thế, và giờ vẫn thế, miễn là Arsene Wenger còn ở Bắc London.

  • Chuyện gì xảy ra với Falcao? Chuyện gì xảy ra với Falcao?

    Khi được Manchester United mượn về từ Monaco hồi mùa Hè năm ngoái, tiền đạo Radamel Falcao được kỳ vọng là sẽ mang đến một làn gió mới cho M.U. Tuy nhiên, đã 5 tháng trôi qua mà ngôi sao người Colombia vẫn chưa thể đặt dấu ấn ở Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x