Berahino tịt ngòi 913 ngày, ghi 2 bàn trong 11 ngày
Những ngày bĩ cực có vẻ đã qua với tiền đạo Saido Berahino.
Hôm 28/8 vừa qua, anh đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Stoke, bàn mở tỉ số ở trận thắng Huddersfield ở Cúp Liên đoàn, kết thúc 913 ngày tịt ngòi trong màu áo cả Stoke lẫn CLB cũ là West Brom. Tới ngày 8/9, tức 11 ngày sau bàn thắng giải khát, tiền đạo 25 tuổi này lại “nổ súng” một lần nữa. Lần này là trong trận ra mắt ĐTQG “mới”: Burundi.
Berahino quyết định chọn Burundi, quê gốc của anh (Berahino cùng gia đình chạy nạn tới Anh khi anh 10 tuổi), sau khi cảm thấy anh không có nhiều cơ hội khoác áo Tam sư, dù đã đá 47 trận trong màu áo các đội tuyển trẻ. Đó có vẻ là một lựa chọn sáng suốt. Ngay trận đầu tiên, gặp Gabon ở vòng lại CAN 2019, Berahino đã “nổ súng”. Dù sau đó Aubameyang gỡ lại 1 điểm cho Gabon, thì với 4 điểm sau 2 trận, Burundi của Berahino vẫn dẫn đầu bảng C để Berahino có thể nuôi tiếp giấc mơ được dự một giải đấu lớn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn