Bình luận: Đây mới là M.U của Moyes

SƠN TÙNG
12:55 ngày 26-09-2013
Chiến thắng Liverpool (1-0) tại Cúp Liên đoàn đến rất kịp thời trong bối cảnh M.U nói chung và HLV David Moyes đang chịu áp lực cực lớn. Một chiến thắng mang đậm dấu ấn của Moyes và cho thấy đã đến lúc ông phải đi trên con đường của riêng mình.
Bình luận: Đây mới là M.U của Moyes
Dẫn dắt M.U không bao giờ là việc dễ dàng, nhất là lại thay thế một HLV vĩ đại như Sir Alex Ferguson. Cái bóng của Sir Alex luôn đặt lên Moyes một áp lực thành công to lớn, mà đáng tiếc là ngay chính các CĐV M.U cũng không dành cho tân HLV của mình nhiều sự kiên nhẫn.

Khi M.U có sự khởi đầu tồi tệ nhất tại Premier League trong vòng 9 năm qua, không thắng nổi một trận đánh lớn nào: thua Liverpool, hòa Chelsea và đỉnh điểm là thất bại 1-4 trước láng giềng Man City cuối tuần qua, bầu trời Old Trafford tưởng như muốn sụp xuống đầu Moyes chỉ sau 87 ngày ông tiếp quản "chiếc ghế nóng".


Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Trong hoàn cảnh này Sir Alex sẽ làm như thế nào? Đó là một sự so sánh đầy châm biếm dành cho Moyes. Vừa là một người đồng hương, một người đồng nghiệp nên Moyes luôn dành cho Sir Alex sự tôn trọng lớn nhất. Không dưới một lần Moyes thừa nhận vẫn hàng tuần nói chuyện với Sir Alex và nhận được những lời khuyên từ người tiền nhiệm.


Moyes cần thoát ra khỏi ảnh hưởng của Sir Alex

Nhưng thú vị là vào hôm thứ Ba, sau trận thảm bại dưới tay Man City, khi được hỏi là có gặp Fergie để trao đổi không, Moyes tuyên bố: “Không hề”. Và có lẽ đó là điều tốt nhất với Moyes lúc này. Đã đến lúc ông phải dẫn dắt M.U theo cách riêng của mình.

Cái khó ló cái khôn
Trận đấu với Liverpool sáng nay, trong bối cảnh rất cần chiến thắng để xốc lại tinh thần đội bóng, Moyes đã chơi một canh bạc hết sức mạo hiểm. Thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những thành viên giàu kinh nghiệm như ở 6 trận đầu tiên của mình, nhà cầm quân 50 tuổi đã xáo trộn gần như như toàn bộ đội hình. So với đội hình xuất phát tại Etihad hôm Chủ nhật, Moyes thực hiện tới 8 sự thay đổi.

Javier Hernandez, Luis Nani, Jonny Evans hay Alexander Buttner đều là những người gần như bị lãng quên từ đầu mùa thì giờ được đá ngay từ đầu. Trong lúc đó, Shinji Kagawa cũng được trao cơ hội sau màn trình diễn khá mờ nhạt trước Bayer Leverkusen giữa tuần trước. Bằng cách này, Moyes đã gửi đi một thông điệp rằng ông cần tất cả các thành viên M.U để cùng vượt qua khó khăn, cùng mơ đến thành công và không có ai bị bỏ rơi cả. Bản thân Moyes cũng có thêm nhiều sự lựa chọn về chiến thuật và con người.


Chicharito đã đáp lại Moyes khi được tin dùng

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ cũng được tiếp thêm niềm tin, nhưng đồng thời biết rằng họ (những cầu thủ ngồi ngoài trong trận đấu này) sẽ không được đảm bảo một vị trí nếu vẫn thi đấu như thời gian vừa qua. Tất cả đều được tiếp thêm động lực mà họ đang thiếu.

Kết quả là họ đã khiến cho Moyes cũng như các CĐV M.U tự hào. Chưa hẳn là mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng chí ít M.U đã cho thấy sự nhiệt tình, ý chí và niềm vui chơi bóng, những thứ vốn ít xuất hiện sau khi Sir Alex ra đi. Cái cách mà Kagawa tự tin đi bóng rồi dứt điểm dội xà ngang, hay Chris Smalling và Evans tạo thành cặp trung vệ thuyết phục hơn so với Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, xứng đáng nhận những lời tràng pháo tay khen ngợi.

Quá sớm để khẳng định “Quỷ đỏ” đã phục hồi như xưa, nhưng nhìn cái cách đội hình B của M.U đối mặt với Liverpool mạnh nhất có thể thì rõ ràng Moyes cần tiếp tục đi theo hướng này. Cỗ máy còn rất nhiều chi tiết phải bôi trơn, vẫn xuất hiện những khoảnh khắc lo lắng không đáng có, nhưng như chính Moyes đã nói sau chiến thắng quan trọng này: "Tôi sẽ sắp xếp lại, sẽ khắc phục những gì chưa được và tôi sẽ lật ngược tình thế".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x