Cầu thủ Anh "xấu xí" hơn cầu thủ ngoại

Chiêu Văn
13:36 ngày 16-12-2014
HLV Steve Bruce cáo buộc các cầu thủ nước ngoài đã mang văn hóa "ăn vạ" tới Premier League, nhưng những thống kê cho thấy chính người Anh mới là chuyên gia "đóng kịch" trên sân.
Cầu thủ Anh "xấu xí" hơn cầu thủ ngoại
Bruce rất giận dữ. Ông vung vẩy tay và dùng những lời lẽ nặng nề với đối thủ, Jose Mourinho. Đó là vào đầu hiệp 2 thất bại 0-2 của Hull City dưới tay Chelsea và Gary Cahill, trước đó đã nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Sone Aluko, ăn vạ trong vòng cấm địa sau khi không thể đi bóng qua David Meyler và Tom Huddlestone. Trọng tài Chris Foy không thổi phạt đền, tức đó không phải là một pha phạm lỗi, nhưng ông cũng không rút ra thẻ vàng thứ 2 với Cahill, dù trước đó Foy đã cảnh cáo Willian và Diego Costa vì những lỗi tương tự.

“Khi xem lại pha chiếu chậm, không thể biện minh gì nữa vì chúng ta đều biết anh ta định làm gì: anh ta kiếm một quả phạt đền trong vòng cấm địa bằng cách ngã như trong vở ba-lê “Hồ thiên nga””, Bruce nói sau trận đấu. “Ở các nước latin, người ta vỗ tay nếu bạn kiếm về một quả phạt trực tiếp hay phạt đền. Nhưng lý do mọi người thích Premier League, theo tôi, là vì sự trung thực và minh bạch của giải đấu. Chúng ta cần chấm dứt những pha ăn vạ tệ hại này. Trọng tài là một nghề khó khăn, nhưng đó không phải là một quyết định khó khăn. Ông ấy đứng cách đó chỉ 12 yard (khoảng gần 11 mét), chứ không phải ở vị trí như tôi trong khu kỹ thuật”.

Những than phiền của Bruce không hề mới. Mùa trước, các HLV đã kêu ca rất nhiều sau cả một trào lưu ăn vạ với những thủ phạm bao gồm Andros Townsend hay Ashley Young. Mùa này, các đồng đội của Cahill ở ĐT Anh, Jordan Henderson, Danny Welbeck và Ross Barkley đều đã phải nhận thẻ vì ngã giả vờ.

Gary Neville cũng từng tuyên bố tình trạng ăn vạ gia tăng ở Anh là do việc các cầu thủ ngoại quốc đổ xô đến chơi bóng tại xứ sở sương mù. “Bóng đá mà chúng tôi từng chơi đã thay đổi”, Neville nói. “Giờ nó chịu ảnh hưởng toàn cầu và được chơi dưới ảnh hưởng đó. Chúng ta phải chấp nhận các nền văn hóa và những hệ thống giá trị khác nhau”. HLV cũ của Neville, Sir Alex Ferguson, cũng đồng ý: “Những năm qua ngày càng có nhiều cầu thủ ăn vạ, nhất là các cầu thủ nước ngoài”.

HLV Steve Bruce (trái) cáo buộc các cầu thủ nước ngoài đã mang văn hóa ăn vạ tới Premier League

Nhưng không có nhân vật bóng đá Anh cộm cán nào lên tiếng khi Michael Owen thực hiện pha ngã vờ tuyệt đẹp giành về một quả phạt đền trước Argentina ở World Cup 1998. “Tôi có thể vẫn đứng vững không ư? Có lẽ là có”, chính Owen thừa nhận sau này. “4 năm sau tôi cũng được thổi một quả phạt đền, lại là trước Argentina, và cả lần đó nữa, tôi đã có thể đứng vững”.

Trong một thống kê thú vị của Opta tổng kết toàn bộ các pha ăn vạ phải nhận thẻ vàng ở Premier League từ mùa giải 2006/07 tới nay, những cầu thủ Anh hóa ra là các tội đồ chính. Nếu tính tất cả các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh (Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland), thì số cầu thủ bản xứ bị phạt thẻ vì lỗi ăn vạ chiếm 42%. Tỉ lệ các cầu thủ Vương quốc Anh ở Premier League trong giai đoạn đó chỉ là 38,6%. Tức là trung bình, một cầu thủ bản xứ có khả năng bị phạt thẻ vàng vì lỗi ăn vạ cao hơn so với một cầu thủ nước ngoài.

Dẫn đầu hạng mục đáng hổ thẹn này cũng là những người bản xứ. Số 1 là Gareth Bale với 7 thẻ vàng cả thảy. Tiếp theo là David Bentley (5), rồi Ashley Young (4), xong mới tới những người nước ngoài như Fernando Torres, Cristiano Ronaldo hay Adnan Januzaj. Bale từng giải thích: “Mọi người có quyền nói tôi ăn vạ, nhưng khi những đối thủ lao vào bạn với ý định chặt chém thì bạn không thể chỉ đứng yên đó”.

Về các đội bóng, 2 chiếc thẻ vàng Foy rút ra cho Willian và Costa khiến Chelsea san bằng thành tích với Man United và Tottenham để là 3 đội đội dẫn đầu về số kịch sĩ trên sân, với mỗi đội đã nhận 16 thẻ vàng vì ăn vạ. Cuộc tranh cãi về ăn vạ và ngã vờ sẽ còn tiếp diễn bất tận, nhưng có một điều chắc chắn: cầu thủ Anh cũng chẳng tốt đẹp hơn ai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Raheem Sterling: Kỳ vọng lắm, thất vọng nhiều! Raheem Sterling: Kỳ vọng lắm, thất vọng nhiều!

    Từng được xem là biểu tượng mới của Liverpool, song thời gian đây, Raheem Sterling bất ngờ chơi sa sút rõ rệt khi trở thành nạn nhân của sức ép và sự kỳ vọng quá lớn.

  • Thời gian đã hết với Rodgers! Thời gian đã hết với Rodgers!

    Thất bại 0-3 trước M.U khiến chiếc ghế HLV Liverpool của Brendan Rodgers lung lay dữ dội. Ông đối diện với sức ép và nguy cơ sa thải ngày một lớn khi niềm tin mà BLĐ, CĐV The Kop dành cho ông gần như đã cạn kiệt.

  • Rooney thêm "lửa" vào cuộc đua Premier League Rooney thêm "lửa" vào cuộc đua Premier League

    Sau mạch 6 chiến thắng liên tiếp và leo lên vị trí thứ 3, tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney đã mạnh miệng tuyên bố M.U có thể lên ngôi vô địch mùa này.

  • Hấp dẫn nhờ siêu dị Hấp dẫn nhờ siêu dị

    M.U là đội giàu thành tích nhất tại giải VĐQG Anh. Đó cũng là đề tài gây tranh cãi nhất trong bóng đá Anh, ngay từ cách viết M.U hay MU, và vì sao có dấu chấm ở giữa chữ M và U.

  • M.U thắng trận thứ 6 liên tiếp: Van Gaal đã mơ vô địch! M.U thắng trận thứ 6 liên tiếp: Van Gaal đã mơ vô địch!

    Sau trận đại thắng Liverpool, Louis van Gaal dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi muốn vô địch". Lịch sử 21 năm tồn tại của Premier League, chưa có CLB nào sau 16 vòng đầu vẫn kém đội đầu bảng tới 8 điểm mà vô địch chung cuộc. Nhưng lịch sử là do con người viết ra, và Man United thì luôn sẵn sàng tạo nên kỳ tích.

  • Pellegrini sẽ biến Milner thành tiền đạo? Pellegrini sẽ biến Milner thành tiền đạo?

    HLV Manuel Pellegrini thừa nhận Man City đang khủng hoảng chân sút và buộc ông phải tính đến phương án biến những cầu thủ vốn sở trường tiền vệ lên đá tiền đạo. Một trong những cái tên được tính đến là James Milner.

  • M.U: Di Maria sắp trở lại M.U: Di Maria sắp trở lại

    Sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Liverpool, Man United lại vừa được đón một tin rất vui khi ngôi sao chạy cánh Angel di Maria được thông báo sắp bình phục chấn thương.

  • 02h45 ngày 17/12: Sheffield United vs Southampton 02h45 ngày 17/12: Sheffield United vs Southampton

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Sheffield United và Southampton

  • Mourinho mãn nguyện khi được tái ngộ PSG Mourinho mãn nguyện khi được tái ngộ PSG

    Thư ký David Barnard của Chelsea tiết lộ HLV Jose Mourinho muốn chạm trán PSG trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League, và nguyện vọng của “Người đặc biệt” đã thành hiện thực.

  • Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hàng công của Liverpool? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hàng công của Liverpool?

    Mùa giải trước, Liverpool ghi 102 bàn trong 38 trận (trung bình 2,65 bàn/trận). Mùa này, họ mới chỉ có được 19 bàn sau 16 trận (trung bình 1,18 bàn/trận). Điều gì đã khiến hàng công của họ trở nên thiếu hiệu quả như vậy?

  • Phong độ của Mertesacker phản ánh bộ mặt của Arsenal mùa này Phong độ của Mertesacker phản ánh bộ mặt của Arsenal mùa này

    Sau thất bại 2-3 trước Stoke City, Arsenal đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng cách đè bẹp Newcastle tới 4-1 vào cuối tuần qua. Nhìn chung, phong độ của Pháo thủ ở mùa giải năm nay khá thất thường, giống như những gì mà trung vệ Per Mertesacker thể hiện.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x