Chelsea 2-0 West Ham: Món quà không tỳ vết

THẠCH LONG
00:51 ngày 27-12-2014
Vòng đấu tặng quà đã kết thúc trọn vẹn ý nghĩa với Chelsea. Họ thắng trắng lưới, bảo toàn ngôi đầu, tiết kiệm rất nhiều sức lực cho các chủ chốt và hướng tới trận đấu với Southampton cuối tuần này mà không gặp chút sứt mẻ nào.
Chelsea 2-0 West Ham: Món quà không tỳ vết
(*) Tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG
Chelsea:
Terry (31’), Costa (62’)

VIDEO: Chelsea 2-0 West Ham



ĐÒN PHỦ ĐẦU CỦA CHELSEA

Khác hẳn với hình ảnh một Chelsea luôn đặt mục tiêu tổ chức vững thế trận mới thực hiện các pha tấn công, The Blues của ngày hôm nay khiến khá nhiều CĐV bất ngờ với quyết định đánh phủ đầu một West Ham cũng đang có phong độ tốt thời gian qua.

Tuy nhiên, nếu ngẫm lại thì việc Jose Mourinho chỉ đạo các học trò chơi nhanh từ đầu cũng rất hợp lý. Trong giai đoạn Premier League thi đấu với mật độ nghẹt thở, nếu có điều kiện, tốt nhất Chelsea cứ đánh nhanh, thắng nhanh để có những toan tính về lực lượng chẳng phải là quá thông minh hay sao?

Trong thời gian qua, Chelsea của Mourinho bị dư luận chỉ trích khá nhiều về những hạn chế trong công tác áp đặt thế trận tấn công trước những đối thủ dưới cơ. Tuy nhiên, những gì Chelsea đã trình diễn trước khi John Terry có bàn mở tỷ số phút 31 đã chứng minh, rõ ràng là khi The Blues muốn tổ chức đánh phủ đầu, họ cũng là một bậc thầy.


Terry giúp Chelsea khai thông bế tắc

Hôm qua, cái cách Chelsea tổ chức tấn công cũng tương đối lạ mắt. Thay vì dồn bóng ra biên cho Eden Hazard, Mourinho chủ động yêu cầu các cầu thủ giữa sân thực hiện nhiều pha phối hợp nhanh để xé nát hàng thủ West Ham – quyết định cho thấy Mourinho đã nghiên cữu kỹ đối thủ tới nhường nào. Đội bóng của HLV Sam Allardyce cực giỏi không chiến và nếu Chelsea cứ nhồi bóng từ 2 biên, nhiều khả năng họ sẽ lại trải qua một trận đấu bế tắc.

Tuy nhiên, với sự góp mặt của 2 tiền vệ chậm chạp là Noble (27 tuổi) và Nolan (32 tuổi), tuyến giữa của West Ham vốn dĩ rất mong manh, và thực tế đã chứng minh, nhóm Hazard, Oscar, Fabregas có khá nhiều không gian để trình diễn trong trận đấu này. Bàn thắng của John Terry tuy đến từ một pha đá phạt góc, nhưng thực tế nó là thành quả của việc những tiền vệ giữa của Chelsea đã quần cho West Ham mệt nhoài trước đó.

CHIẾN THẮNG HOÀN HẢO
Khi Chelsea có bàn thắng dẫn trước, họ nhanh chóng giảm bớt cường độ di chuyển của các cầu thủ. Có thể nhận thấy rất rõ các sao The Blues di chuyển ở đoạn ngắn hơn và cường độ cũng không còn gấp gáp như trước. Thể lực của các cầu thủ chủ chốt theo đó cũng được tiết kiệm đáng kể. Và một khi Chelsea đã chủ động siết chặt thế trận thì việc West Ham bế tắc cũng không có gì ngạc nhiên. Tất cả những gì các học trò Big Sam làm được chỉ đến từ nỗ lực cá nhân của ngôi sao tốc độ Valencia.

Trận đấu càng trôi về cuối, Chelsea càng thi đấu nhàn nhã hơn. Có lẽ đây mới là mục đích cao nhất của Jose Mourinho. Trong bối cảnh lịch thi đấu có thể bóp chết bất kỳ kẻ nào dám thách thức với bài toán thể lực của các cầu thủ, một HLV không thích xoay tua như Mourinho càng có thêm lý do để cẩn trọng hơn trong mỗi trận đấu.


Costa đã ghi bàn thứ 13 tại Premier League mùa này

Và rồi sự điềm tĩnh, kiên nhẫn của Chelsea cũng được đối thủ đền đáp. Pha để mất bóng vụng về của Kouyate phút 62 mới là lần đầu tiên trong trận đấu West Ham tự đưa bóng vào chân đối thủ, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ như vậy là đủ để Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Nó cho thấy kỹ năng săn mồi của The Blues ở mức thượng thừa ra sao và Chelsea ý thức được việc họ phải chắt chiu cơ hội thế nào.

Chiến thắng 2-0 chính là món quà hoàn hảo nhất mà Chelsea có thể gửi tới NHM trong Vòng Tặng quà – một chiến thắng không chịu một vết sứt mẻ nào. Cuối tuần này, The Blues sẽ phải hành quân tới sân của Southampton và với những gì vừa diễn ra, Chelsea về cơ bản đã tích lũy được hành trang tốt nhất cho trận đấu này.

Đội hình thi đấu


Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Matic; Willian (Ramires 86'), Oscar (Mikel 83'), Hazard; Diego Costa (Drogba 83').

West Ham: Adrian; Jenkinson, Collins, Reid, Cresswell; Noble (Song 59'), Kouyate, Nolan, Downing (Amalfitano 74'); Carroll (Sakho 59'), Valencia.








Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x