Chelsea: Không cần đẹp, chỉ cần vô địch!

Minh Việt
06:38 ngày 02-02-2015
Tại Stamford Bridge rạng sáng qua, Chelsea chơi dưới cơ Man City. Nhưng Jose Mourinho không bận tâm nhiều. The Blues của ông xấu xí, nhưng quan trọng nhất là họ bảo vệ được khoảng cách 5 điểm với chính Man xanh dẫu vắng cả Fabregas lẫn Diego Costa. Đó là kết quả cần thiết để Chelsea chiếm lợi thế ở cuộc đua vô địch.
Chelsea: Không cần đẹp, chỉ cần vô địch!
TOAN TÍNH HỢP LÝ CỦA MOURINHO
“Man City đã bỏ lỡ thời cơ rút ngắn khoảng cách với Chelsea dù họ mới là ông chủ ở trận “Siêu kinh điển” tại Stamford Bridge”, kênh Sky Sports đã bình luận như vậy về trận Chelsea hòa Man City 1-1. Đó có lẽ là nhận xét chính xác nhất cho trận đại chiến rạng sáng qua. Trước tiên, hãy nhìn vào tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 2. Quãng thời gian sau giờ nghỉ, Chelsea chỉ cầm bóng 34%. Đã bao giờ bạn thấy The Blues nhún nhường như thế tại Premier League khi được đá sân nhà? Chưa hết, cả trận Chelsea cũng chỉ có 3 cú sút trúng đích, con số thấp nhất trong 11 năm trở lại đây. 

650 triệu khán giả xem trực tiếp trận đấu đều thừa nhận: Mourinho đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự với mục tiêu là 1 điểm. Nhiều người sẽ thất vọng với cách chơi này. Tại sao Chelsea với lợi thế sân nhà không tấn công để tiêu diệt Man City, để nới rộng cách biệt lên thành 8 điểm?

Thực tế, toan tính của Mourinho là chính xác. Ông hiểu rằng Chelsea đã mất 50% sức mạnh bởi sự vắng mặt của Diego Costa và Cesc Fabregas, những người đã in dấu giày ở 36/52 bàn thắng của The Blues tại Premier League mùa này. Chưa hết, Chelsea cũng thua thiệt Man City về thể lực, sau khi bị Liverpool vắt kiệt sức ở Cúp Liên đoàn. Trong hoàn cảnh thiệt quân, thua sức khoẻ, việc chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn cách biệt 5 điểm là phép tính khôn ngoan của Mourinho. 

Đó cũng là cách tiếp cận trận đấu mà Mourinho đã chọn cho Chelsea trong cả “chặng Tourmalet” vừa qua. Cả 3 trận đại chiến gặp Liverpool (2 lần) và Man City gần đây, Chelsea đều không đá hay bằng đối thủ. Họ xứng đáng thua Liverpool ở Anfield. Họ không một lần “nhìn thấy” khung thành Joe Hart trong hiệp 2 tại Stamford Bridge. Nhưng chỉ căn cứ vào đó mà chỉ trích Chelsea yếu kém thì đó là sai lầm lớn.

Bởi hãy nhìn vào kết quả mà The Blues thu về. Họ đã vào chung kết Cúp Liên đoàn. Và giờ thì họ duy trì cách biệt 5 điểm với Man City trong một trận đấu mà họ mất 50% sức mạnh. Đó mới là sự đáng sợ, khôn ngoan đến lọc lõi của Chelsea-Mourinho. Một lần nữa, triết lý kết quả mới là điều quan trọng nhất của Mourinho được thể hiện rõ rệt.


CHELSEA SẼ SỚM TĂNG TỐC
Khoảng cách vẫn là 5 điểm, nhưng có thể nói The Blues đã có bước tiến mới trong cuộc đua vô địch. Bởi Man City giờ không còn trận đối đầu trực tiếp nào nữa để lấy điểm từ Chelsea. Nói cách khác, Man City phải chờ đợi The Blues vấp ngã trước các đối thủ khác ở Premier League.

Vấn đề ở chỗ, lịch thi đấu giai đoạn tới của Chelsea quá thuận lợi. Trong 9 vòng đấu tới, họ được gặp Aston Villa, Everton, Burnley, Leicester, West Ham, Southampton, Hull, Stoke và QPR. Nghĩa là, The Blues không phải đá trận đại chiến nào trong suốt 2 tháng nữa. Chi tiết hơn nữa, Aston Villa, Burnley, Hull, QPR và cả Stoke đều là những đối thủ mà đội quân của Mourinho khó thể vấp ngã. Bởi vậy, đừng ngạc nhiên nếu Chelsea sẽ sớm tăng tốc trong giai đoạn tới.

Thử thách gian nan nhất của The Blues có lẽ chỉ tới vào giữa tháng 4, khi họ phải đụng M.U, Arsenal và Liverpool trong 4 vòng đấu từ 33-36. Nhưng nên nhớ, Chelsea sẽ được đá 2/3 trận “Siêu kinh điển” Premier League trên sân nhà. Đó cũng là lợi thế lớn nữa cho thầy trò HLV Mourinho. 

Chelsea đã không thể tung đòn kết liễu ngay ở tháng 1. The Blues và Man City sẽ lại song hành trong cuộc đua vô địch. Mùa Đông sắp qua đi, mùa Xuân lại đến, để Man City sẽ “chết” vào một ngày khác. Chelsea phải vô địch mùa này với những lợi thế quá lớn đang nắm trong tay.

Khó nhất là Southampton
Chelsea rất có thể bứt tốc ở 4 vòng tới, khi gặp các đối thủ khá nhẹ nhàng, duy có trận gặp Everton khó hơn chút nhưng The Blues có lợi thế sân nhà. Phải tới giữa tháng 3, đội quân của HLV Mourinho mới gặp thử thách khó khăn trong trận tiếp Southampton.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Arsenal 5-0 Aston Villa: Thành công với diện mạo mới Arsenal 5-0 Aston Villa: Thành công với diện mạo mới

    Arsenal vẫn đá tốt khi không có Alexis Sanchez. Sự vắng mặt của ngôi sao người Chile chẳng thể làm giảm bước tiến của Pháo thủ, ngược lại còn tạo điều kiện giúp những cầu thủ khác tỏa sáng tại Emirates.

  • Tường thuật Arsenal 5-0 Aston Villa Tường thuật Arsenal 5-0 Aston Villa

    Các pha lập công của Giroud, Oezil, Walcott, Cazorla và Bellerin đã giúp Arsenal có chiến thắng tưng bừng với tỉ số 5-0 trước Aston Villa.

  • 23h00 ngày 1/2, Southampton vs Swansea: Giữ chỗ Top 3 23h00 ngày 1/2, Southampton vs Swansea: Giữ chỗ Top 3

    Sau khi qua được giai đoạn 5 trận liên tiếp hầu như toàn phải gặp những ông lớn (thua tới 4), Southampton đang hồi sinh mãnh liệt.

  • Daley Blind: Hiện tại và tương lai của M.U Daley Blind: Hiện tại và tương lai của M.U

    Tầm ảnh hưởng của Daley Blind lên lối chơi của M.U lớn hơn nhiều người lầm tưởng. Có thể nói, anh đang là bản hợp đồng thành công nhất của “triều đại” Louis van Gaal.

  • Aguero vẫn là "chìa khóa" của Man xanh Aguero vẫn là "chìa khóa" của Man xanh

    Bị thay ra khi trận đấu bước vào giai đoạn cao trào, màn trình diễn vào đêm qua trước Chelsea chắc chắn không phải là những gì tốt nhất của Sergio Aguero. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh đáng bị chê trách.

  • Arsenal chọn Gabriel vì... chỉ số đẹp Arsenal chọn Gabriel vì... chỉ số đẹp

    HLV Arsene Wenger của Arsenal tiết lộ ông đã dựa khá nhiều vào hệ thống phân tích dữ liệu cầu thủ của CLB để mua trung vệ Gabriel Paulista của Villarreal.

  • Cuadrado đến Chelsea, ai lo mất chỗ? Cuadrado đến Chelsea, ai lo mất chỗ?

    Juan Cuadrado đã trở thành tân binh mới nhất của sân Stamford Bridge. Sự xuất hiện của tuyển thủ Colombia hứa hẹn sẽ làm xáo trộn cho hàng tiền vệ Chesea. Trong đó, Willian nhiều khả năng sẽ bị tân binh này lấy mất vị trí.

  • Chelsea: Lê bước qua cơn dông Chelsea: Lê bước qua cơn dông

    1 tuần sóng gió với Chelsea đã kết thúc. Dù không thắng được trọn vẹn lần nào trong 3 trận đấu trên sân nhà, đoàn quân của Jose Mourinho cũng có thể thở phào khi “toàn mạng” vượt qua cơn dông bão.

  • Fan Chelsea gọi Lampard là “kẻ phản bội” Fan Chelsea gọi Lampard là “kẻ phản bội”

    Các fan Chelsea đã chào đón tiền vệ Frank Lampard trở lại Stamford Bridge theo những cách khác nhau. Ở màn so tài giữa The Blues và Manchester City diễn ra tối qua, bên cạnh những fan xem Lampard là huyền thoại còn có cả những người không ngần ngại miệt thị cầu thủ từng có nhiều năm gắn bó với The Blues.

  • HLV Mourinho đối mặt với nguy cơ bị phạt vì bỏ họp báo HLV Mourinho đối mặt với nguy cơ bị phạt vì bỏ họp báo

    Do không có mặt trong 2 cuộc họp báo trước và sau trận cầu đinh giữa Chelsea và Manchester City diễn ra tại Stamford Bridge vào tối qua, HLV Jose Mourinho của The Blues đang đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt.

  • 20h30 ngày 1/2, Arsenal vs Aston Villa: Tổng duyệt trước derby 20h30 ngày 1/2, Arsenal vs Aston Villa: Tổng duyệt trước derby

    Tuần tới, Arsenal sẽ so tài “một mất một còn” với đội bóng hàng xóm Tottenham. Trận gặp Aston Villa vào đêm nay vì thế trở thành buổi tổng duyệt để HLV Arsene Wenger kiểm nghiệm lại các phương án chiến thuật và nhân sự trước khi bước vào derby Bắc London.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x