Chelsea vô địch League Cup mới chỉ là khởi đầu

Chiêu Văn
13:30 ngày 02-03-2015
Chelsea đang bắt đầu cho một thời kỳ đầy vinh quang nữa dưới thời Jose Mourinho, và chiến thắng ở Wembley tối qua mới chỉ là bước thứ nhất.
Chelsea vô địch League Cup mới chỉ là khởi đầu
Những gì hơn 89.000 CĐV đến sân tối qua được chứng kiến là những lá cờ màu xanh được vẫy cao suốt trước, trong và sau trận chung kết League Cup khi Chelsea lạnh lùng hạ gục hàng xóm London của họ Tottenham. Nếu bạn phải chọn ra một trận chung kết điển hình của Chelsea, thì trận đấu tối qua sẽ là một ứng viên nặng ký. Đội bóng của Mourinho đã ra sân để giành một chiến thắng gọn ghẽ đầy tính toán.

VIDEO: Chelsea 2-0 Tottenham



Spurs và HLV Mauricio Pochettino của họ hẳn đều biết trước điều gì đang chờ đợi họ, nhưng vẫn không thể thay đổi số phận. Hiệu quả, tận dụng tốt các tình huống cố định, tính tổ chức được ưu tiên hơn hết và tràn ngập tuyến giữa, đó là những điều mà Mourinho đã trở thành một bậc thầy. Bóng đá của ông không đẹp, nhưng chính những trận đấu hiệu quả tuyệt đối thế này mới mang về danh hiệu.

“Các cầu thủ của tôi thật tuyệt vời”, HLV người BĐN nói sau đó. “Chúng tôi có một đội bóng hết sức cân bằng, chặt chẽ, không gặp bất cứ vấn đề gì, họ có vài cơ hội, nhưng chỉ có thế. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tôi đã hy vọng nhiều hơn từ các tình huống phản công, nhưng chúng tôi đã chơi đúng như mong đợi ở một trận chung kết”.

Tottenham rõ ràng là đội chơi đẹp hơn ở Wembley, nhất là trong hiệp 1. Họ tấn công như vũ bão, gây ấn tượng với sự quyết liệt, tốc độ và quả cảm khi đẩy cao đội hình, nhưng chỉ nhiệt tình không thể làm nên chiến thắng. Spurs tỏ ra lạc lối trước một bức tường màu xanh được dựng lên từ khoảng cách 30 mét trước khung thành Chelsea.

Đội bóng của Pochettino đã cầm bóng trong hơn 60% thời gian, nhưng lối chơi phản công của Mourinho đã trở thành huyền thoại. Ngoài cú sút phạt của Christian Eriksen đập vào xà ngang, Spurs hoàn toàn không có ý tưởng gì để xuyên thủng bước tường màu xanh. Lối chơi tấn công của họ nghèo nàn đến đáng thương.


Rốt cuộc, sự vắng mặt của Nemanja Matic đã chẳng thể làm khó Chelsea như nhiều người vẫn tưởng. Với án treo giò cho Matic, Mourinho để Gary Cahill đá cặp trung vệ với John Terry, và Kurt Zouma được bố trí như một tiền vệ trụ. Như thế là đủ để cản bước Spurs, vốn đang rất phấn khích vì chiến thắng 5-3 trước chính Chelsea cách đây chưa lâu. Tottenham vẫn tránh được rất nhiều cạm bẫy mà Chelsea giăng ra cho tới một phút trước giờ nghỉ khi Willian thực hiện một pha sút phạt. Spurs không thể xử lý đúng tình huống đó và Terry sút bóng vào lưới bất chất nỗ lực tuyệt vọng của Eric Dier.

Đó là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Chelsea trong trận đấu, và họ vượt lên dẫn trước. Đó cũng là thời điểm mà những người chịu trách nhiệm bắt đầu tính toán sẽ khắc tên Chelsea vào chỗ nào trên chiếc cúp. Spurs như một con mồi đã bị ngoạm chặt, họ chỉ còn giẫy giụa cầm chừng. Cú sút của Diego Costa đập chân Kyle Walker bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Hugo Lloris ở phút 56 chính thực khép lại mọi kháng cự.

Khi trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt ở Wembley, Pochettino đành phải lấy chiếc khăn trắng lau người vì ông không muốn ở trong khu vực kỹ thuật, nhưng giống như những nỗ lực tấn công của Spurs, hành động đó hoàn toàn vô ích. Trận đấu đã khép lại, nhưng Terry vẫn còn thời gian để biểu diễn một pha tắc bóng bậc thầy trước cú dứt điểm của Kane trong những phút cuối cùng. Tình huống đó giải thích tại sao anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, và tại sao Terry vẫn là trung vệ xuất sắc nhất nước Anh.


Trên sân, các CĐV Chelsea bắt đầu hát vang để chế nhạo đối thủ: “Những nhà vô địch châu Âu, các bạn sẽ không bao giờ được hát như thế”. Thật ra với Spurs, bất cứ danh hiệu nào lúc này cũng là quý giá. Họ sẽ còn mất một thời gian nữa mới tiến gần như thế tới một chiếc cúp. Danh hiệu lớn cuối cùng của họ chính là League Cup này với chiến thắng 2-1 trước chính Chelsea trong hiệp phụ 7 năm về trước. Trước đó nữa, cũng là League Cup, đánh bại Leicester ở sân Wembley vào năm 1999, nhưng tối qua, Spurs không có chút cơ hội nào.

Hóa ra, đó là một tối Chủ nhật hoàn hảo cho Chelsea, khi Man City thúc thủ 1-2 trước Liverpool. Đội bóng của Mourinho giờ sẽ tràn trề hy vọng lập ít ra là một cú đúp ở mùa giải này. Champions League sẽ là nhiệm vụ khó khăn hơn, nhưng với Mourinho, mọi danh hiệu đều là khả thi.

Mourinho kết thúc 914 ngày không danh hiệu
Chiến thắng ở chung kết League Cup tối qua đã kết thúc 914 ngày không danh hiệu của HLV Chelsea Jose Mourinho. Đó cũng là danh hiệu lớn thứ 21 trong sự nghiệp của “Người đặc biệt”.


Sau trận đấu, Mourinho không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ của ông, cũng như bày tỏ lấy làm tiếc cho những người không được ra sân ở Wembley, dù đã đóng góp nhiều cho Chelsea ở League Cup, như Thibaut Courtois và Filipe Luis. 

Tuy nhiên, với một trận derby London nữa gặp West Ham sẽ diễn ra trong 72 giờ tới, Mourinho đã nói những màn ăn mừng chức vô địch League Cup sẽ được giảm xuống tối thiểu, chính xác là 20 phút. “Chúng tôi rất coi trọng giải đấu này, mọi cầu thủ đã nỗ lực hết mình trong cả giải”, Mourinho nói. “Tất cả những cầu thủ của tôi đều là người xuất sắc nhất trận, có lẽ còn hơn cả John (Terry) và hơn cả những và hơn cả những người đã may mắn được ra sân. Tôi lấy làm tiếc cho những ai không được ra sân, nên với tôi họ là những người xuất sắc nhất vì họ đã hy sinh cho đội bóng. Tôi rất tự hào với các cầu thủ của mình, nhưng những màn ăn mừng sẽ chỉ được kéo dài 20 phút, ngày mai sẽ là ra sân tập trở lại, chúng tôi có một trận nữa vào thứ Tư”.

Mourinho cũng dành nhiều lời an ủi cho HLV đối thủ Mauricio Pochettino: “Tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu bằng việc nói về Tottenham và Mauricio, vì họ là một đội bóng tuyệt vời. Ông ấy đã xây dựng được một đội bóng rất mạnh khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn và tôi thấy tiếc cho họ. Ông ấy đã làm được một công việc tuyệt vời và tiến bộ rất nhiều trong sự nghiệp HLV”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Coutinho và Henderson: Những thủ lĩnh tương lai Coutinho và Henderson: Những thủ lĩnh tương lai

    Liverpool đã có màn trình diễn gợi nhớ lại lần gần nhất Man City tới làm khách ở Anfield, áp đảo nhà ĐKVĐ Premier League và chiến thắng nhờ 2 bàn tuyệt đẹp của Jordan Henderson và Philippe Coutinho.

  • Mourinho gọi cho ai khi vừa vô địch Cúp Liên đoàn? Mourinho gọi cho ai khi vừa vô địch Cúp Liên đoàn?

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ, ông đã gọi điện để thông báo cho bà vợ của mình ở nhà về việc Chelsea đã lên ngôi vô địch cúp liên đoàn Anh.

  • Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé

    Rốt cuộc, sau gần 2 năm trở lại dẫn dắt Chelsea, HLV Jose Mourinho mới nâng cao chức vô địch đầu tiên khi lên ngôi tại cúp Liên đoàn Anh. Không giấu nổi sự hạnh phúc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ăn mừng như một đứa trẻ.

  • Tầm nhìn Mourinho Tầm nhìn Mourinho

    Chelsea đã đánh bại Tottenham 2-0 trong trận chung kết League Cup ở Wembley tối qua. Theo trang mạng của báo Anh Telegraph, trận đấu cho thấy những điểm tương đồng giữa HLV Jose Mourinho và các chính trị gia thành công.

  • Bị fan Spurs ném đồng xu, Diego Costa… cho luôn vào túi Bị fan Spurs ném đồng xu, Diego Costa… cho luôn vào túi

    Diego Costa không chỉ nổi bật ở khả năng săn bàn, mà còn gây ấn tượng bởi những hành động “chẳng giống ai” trên sân cỏ. Trận chung kết Cúp Liên đoàn với Tottenham đêm qua là một ví dụ.

  • Con trai Stan Kroenke muốn sa thải Wenger Con trai Stan Kroenke muốn sa thải Wenger

    Josh Kroenke, con trai của cổ đông lớn nhất tại Arsenal, tỷ phú Stan Kroenke, được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị Arsenal hồi cuối năm 2013. Kể từ đó tới nay, quyền lực của Josh tại Emirates ngày một lớn. Josh cũng thay cha đảm đương nhiệm vụ quản lý Arsenal.

  • HLV Wenger quả quyết Giroud không phải ăn hại HLV Wenger quả quyết Giroud không phải ăn hại

    HLV Arsene Wenger nhấn mạnh ông chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của chân sút Olivier Giroud sau khi anh tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Everton ở vòng 27 Premier League.

  • Anh em nhà Toure lần đầu làm địch thủ Anh em nhà Toure lần đầu làm địch thủ

    Cuộc chạm trán đầu tiên giữa anh em nhà Toure đã khép lại với phần thắng thuộc về ông anh Kolo.

  • Chelsea vô địch cúp Liên đoàn: Chiến binh xanh trong màn mưa trắng Chelsea vô địch cúp Liên đoàn: Chiến binh xanh trong màn mưa trắng

    1/3, một chiều yên ả ở London. Wembley trong màn mưa đẫm nước, đẫm luôn cả những giọt mồ hôi của kẻ chiến bại và người chiến thắng. Chelsea cần danh hiệu để mở màn cho kỷ nguyên chinh phục, và họ toại nguyện theo cách xứng đáng nhất có thể.

  • Man City muốn đưa Suarez trở lại Anh Man City muốn đưa Suarez trở lại Anh

    Theo báo chí Anh, Man xanh đang muốn đưa Luis Suarez trở lại Premier League. Số tiền mà Man City dự định sẽ chi trong thương vụ bom tấn này có thể lên tới 100 triệu bảng.

  • Rooney lập cú đúp: Tiền đạo trước mặt ông đó, Van Gaal! Rooney lập cú đúp: Tiền đạo trước mặt ông đó, Van Gaal!

    Trước trận đấu với Sunderland, HLV Louis van Gaal đã lên báo phàn nàn về việc M.U không sở hữu một chân sút xuất sắc cỡ Diego Costa của Chelsea và Sergio Aguero của Man City, một người có thể đảm bảo đóng góp 20 bàn thắng mỗi mùa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x