Chụp cắt lớp: Mourinho đang hoảng loạn như thế nào?

Ngọc Trung
10:14 ngày 17-11-2015
Mourinho rất giỏi trong việc biểu cảm và luôn sẵn sàng thách thức dư luận. Tuy nhiên, ông cũng là con người. Vì vậy không thể nào che giấu cảm xúc thật hoàn toàn. Nhất là ở thời điểm Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng.
Chụp cắt lớp: Mourinho đang hoảng loạn như thế nào?
Mourinho trở nên đặc biệt không chỉ vì những danh hiệu, những phát biểu lộng ngôn mà còn do khả năng biểu cảm có một không hai. Từ nháy mắt đến nhếch mép, từ cử chỉ lịch lãm đến hành động điên rồ, có thể vô tình, có thể hữu ý, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn khiến tất cả phải tập trung đến mình. 

Nhưng đặc biệt đến đâu Mourinho vẫn là con người, dù khéo léo tới đâu ông cũng không thể che giấu cảm xúc của mình một cách tuyệt đối. Nhất là trong giai đoạn Chelsea đang lún sâu vào khủng hoảng như hiện tại. Vậy nên hãy thử phân tích xem cảm xúc thật của Mourinho ra sao nhờ giáo sư ngôn nhữ Geoff Beattie từ đại học Edge Hill.

Giận dữ
Giận dữ

Ông ta đang tức giận. Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ nhưng cho thấy Mourinho vừa trải qua một cú sốc, một thách thức hoặc vừa bị ai đó chọc giận. Đối với những người hiểu và biết cách sử dụng ngôn ngữ hình thể đều nhận thấy ông ta đang cố gắng kiểm soát cơn giận nhưng trạng thái cảm xúc vẫn phần nào bị “rò rỉ” ra ngoài.

Không tin nổi vào mắt mình
Không tin nổi vào mắt mình

Hành động biểu hiện cảm xúc ở mức độ cao hơn. Một cử chỉ vô thức khiến trạng thái cảm xúc bị lộ ra bên ngoài nhiều hơn ông ta muốn. Đôi mắt mở to, cánh tay đưa lên trán cho thấy Mourinho đang muốn bảo vệ chính mình trước những gì ông phải chứng kiến.

Cô đơn
Cô đơn

Mourinho đang cố truyền đi một thông điệp. Tại sao ông ta lại ngồi một mình trên băng ghế huấn luyện trên sân của West Ham? Bởi vì có những tin đồn các học trò đang chống đối, cô lập ông tại Chelsea, thế nên Mourinho muốn cho biết ông đủ tự tin để kiểm soát tất cả mọi thứ. Nói cách khác, ông muốn đáp trả: “Nếu tôi thực sự bị cô lập thì các ông (những kẻ tung tin đồn) nghĩ tôi sẽ ngồi như thế này?”

Ánh mắt lảng tránh
Ánh mắt lảng tránh

Mourinho không dám nhìn vào mắt người đối diện, điều đó cho thấy ông ta đang hoang mang. Một sự pha trộn giữa hai cảm xúc bất ngờ và sợ hãi.

Xoa cằm
Xoa cằm

Đưa tay lên cằm, một hành động cố xoa dịu sự căng thẳng hoặc tự động viên khích lệ bản thân. Mourinho thực hiện hành động này khá khôn khéo, không quá lộ liệu, nhưng vẫn đủ cho thấy ông đang gặp bất ổn về tâm lý.

Rối loạn tâm lý
Rối loạn tâm lý

Mourinho ngồi khoanh tay, cố làm điều gì đó khác biệt bằng cái nhếch mép. Một cử chỉ cho thấy Mourinho đang cố gắng lấy lại sự kiểm soát bản thân. Đơn giản ông đang chiến đấu với chính mình.

Đẩy lưỡi vào má
Đẩy lưỡi vào má

Ông ta dùng lưỡi đẩy vào má, biểu hiện sự thách thức. Một hành vi không phải để biểu diễn mà nhằm cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đôi lúc, hành vi này có thể đem đến phản ứng ngược.

Chiến đấu đến cùng
Chiến đấu đến cùng

Đập tay với linh vật, một hành động có ý đồ. Đó là cố gắng kiểm soát mọi thứ. Ông như muốn tuyên bố: “Mọi thứ tại Chelsea vẫn rất ổn”. Dấu hiệu cho thấy ông đủ can đảm và sẵn sàng đối mặt mọi thách thức.

Một cú chạm nhẹ
Một cú chạm nhẹ

Chạm mạnh vào mũi, một lần nữa Mourinho đang cố tự động viên bản thân. Nhưng có vẻ ông ta hơi mất kiểm soát lực khi đưa tay lên mũi.

La hét và vỗ tay
La hét và vỗ tay

Đây là hành động Mourinho thường xuyên thực hiện trên sân, nhằm khích lệ các học trò. Ông ta tỏ ra rất thành thục trong việc sử dụng ngôn ngữ hình thể. Ông biết rằng những cái vỗ tay và gương mặt đầy biểu cảm sẽ đem đến động lực cho cầu thủ. Và ông cũng biết rằng mọi hành động của mình đều được tất cả chú ý, vì vậy Mourinho càng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng lần này, gương mặt Mourinho cho thấy ông đã đến rất gần việc mất kiểm soát cảm xúc.

Cố giữ nụ cười
Cố giữ nụ cười

Mourinho nhăn mặt, mắt nhắm lại và cằm hơi nhô về phía trước. Đó là nỗ lực chuyển đổi sự chú ý của mọi người. Khi nhăn mặt, chúng ta gần như cố gắng gạt bỏ mọi thông tin, nhưng cái căm hơi nhô về phía trước là hành động thể hiện sự cứng rắn. Ông ta cố gắng che giấu nét mặt bằng một nụ cười, nhưng rõ ràng đó không phải là nụ cười chân thật. Chúng ta thường gượng cười như vậy nhằm che giấu cảm xúc đang được biểu hiện trên khuôn mặt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ngoại hạng Anh thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố ở Paris Ngoại hạng Anh thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố ở Paris

    Sau vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris hôm 13/11, BTC Premier League đã có biện pháp nhằm đảm bảo các CĐV được an toàn khi tới sân thưởng thức những trận đấu tại giải Ngoại hạng.

  • M.U nhắm cả Sanchez và… Messi M.U nhắm cả Sanchez và… Messi

    Tờ Don Balon cho hay M.U đã đưa Alexis Sanchez vào tầm ngắm. Thậm chí, Quỷ đỏ còn sẵn sàng trả ngay 53 triệu bảng để mua Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

  • Lingard, coi chừng “chín ép” Lingard, coi chừng “chín ép”

    Ngày 17/10, Jesse Lingard lần đầu được vào sân tại Premier League mùa này, trong 44 phút cuối cùng trận gặp Everton. Khi ấy, có nằm mơ thì cầu thủ sinh ra ở Warrington, Manchester cũng không nghĩ rằng tròn 1 tháng sau, anh đứng trước cơ hội ra sân trong màu áo ĐT Anh.

  • Fabregas mất ngủ vì thành tích tệ hại của Chelsea Fabregas mất ngủ vì thành tích tệ hại của Chelsea

    Dù vẫn tỏ ra rất tự tin vào bản thân, song tiền vệ Cesc Fabregas tiết lộ anh rất lo lắng về phong độ và thành tích hiện tại của Chelsea.

  • CĐV tấu hài trên Twitter sau tin đồn Messi muốn đến Arsenal CĐV tấu hài trên Twitter sau tin đồn Messi muốn đến Arsenal

    Sau khi tờ Daily Star đưa tin siêu sao Lionel Messi bỏ qua một loạt những CLB lớn và bày tỏ mong muốn gia nhập Arsenal, CĐV đội bóng này đã được một phen cười ra nước mắt trên mạng xã hội Twitter.

  • Diego Costa đang tệ hơn cả hợp đồng hớ Torres Diego Costa đang tệ hơn cả hợp đồng hớ Torres

    Phong độ ghi bàn của Diego Costa ở mùa giải năm nay thậm chí còn kém hơn cựu tiền đạo Chelsea, Fernando Torres, khi chân sút gốc Brazil tỏ ra thích tham gia vào những vụ lộn xộn trên sân đấu hơn.

  • Những con số chứng minh Van Gaal đã sai lầm khi bán Chicharito Những con số chứng minh Van Gaal đã sai lầm khi bán Chicharito

    Những con số thống kê chỉ ra rằng HLV Louis van Gaal sẽ phải nuối tiếc vì đã để Javier Hernandez (Chichartio) rời M.U, trong bối cảnh hàng công của Quỷ đỏ đang bế tắc.

  • Lingard, Martial, Coman... những cầu thủ lên đời mùa này Lingard, Martial, Coman... những cầu thủ lên đời mùa này

    Jesse Lingard, Anthony Martial, Kingsley Coman hay Dele Alli là những cầu thủ trẻ mới nổi mùa giải này và có bước thăng tiến lớn khi được triệu tập vào ĐTQG tham dự các trận đấu quốc tế.

  • Man City hưởng lợi từ ĐTQG Man City hưởng lợi từ ĐTQG

    Loạt trận của các ĐTQG luôn là nỗi lo với các đội bóng lớn. Song Man City hiện nay là ngoại lệ. Loạt trận của ĐTQG chẳng những không gây hại cho Man xanh mà còn giúp họ hưởng lợi trước khi bước vào giai đoạn thi đấu dồn dập dịp cuối năm.

  • 10 chuyên gia kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này 10 chuyên gia kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này

    Bàn thắng luôn là thứ khiến cả cầu trường "nổ tung" trong phấn khích. Người ghi bàn tất nhiên xứng đáng được tôn vinh. Nhưng những bàn thắng ấy sẽ chẳng bao giờ có nếu thiếu những chuyên gia kiến tạo. Và dưới đây là Top 10 cầu thủ làm bóng hàng đầu của Premier League mùa này.

  • Flamini đầu tư vào công ty có thể thu về… 20 tỷ bảng Flamini đầu tư vào công ty có thể thu về… 20 tỷ bảng

    Tiền vệ Mathieu Flamini đã giấu kín gia đình, bạn bè trong việc bỏ ra hàng triệu bảng, để cùng doanh nhân Pasquale Granata sáng lập công ty GF chuyên về lĩnh vực hóa sinh vào năm 2008.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x