HLV đã để cho Pogba chơi tự do và hướng lên phía trên nhiều hơn. Điều này đảm bảo anh ta biết vai trò của mình ngay từ đầu và là quyết định vô cùng chính xác. Không ai ở Man United có khả năng giữ bóng cũng như tìm ra phương án chuyền bóng đúng thời điểm tốt hơn Pogba. Khả năng của anh ấy không thể đoán trước được và anh ta làm điều này tuần này qua tuần khác. Bàn thắng đầu tiên trong trận gặp Fulham là thuộc về bản năng chứ không thể do chiến thuật.
Điều này giống như đưa mọi thức trở lại cho Pogba, trả đứa trẻ lại nơi đường phố vốn nó thuộc về. Anh ta hoàn toàn không có quy luật gì cả. Để Pogba tự do và anh ta sẽ hoàn toàn kiểm soát trận đấu theo cách của mình, kể cả lúc có bóng cũng như khi không bóng.
Bây giờ chúng ta nói về các HLV và những phương án chiến thuật. Nhưng một điều rất quan trọng là phải có sự tự tin. Đó là lúc bạn cảm thấy thoải mái khi đứng trên sân. Khi nhìn vào Pogba lúc này, tôi chỉ thấy một anh chàng đang tận hưởng bóng đá. Không có giới hạn nào cả, Pogba đang chơi với sự tự do cao nhất.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn