Chuyển nhượng mùa Hè 2015: Sức mạnh của giấc mơ

08:48 ngày 02-07-2015
Mùa Hè là lúc các giải VĐQG châu Âu hưu chiến, nhưng đó cũng là thời điểm sôi động của một giải vô địch chung cực kỳ hấp dẫn và chỉ chấm dứt vào ngày cuối cùng. Đó chính là cuộc chạy đua chuyển nhượng, kéo dài 3 tháng, không phân biệt quốc gia, vùng miền, tuổi tác, con người.
Chuyển nhượng mùa Hè 2015: Sức mạnh của giấc mơ
Sự hấp dẫn của mùa chuyển nhượng không hẳn chỉ là những vụ đã hoàn thành, ví dụ Arsenal mua được Petr Cech, dẫn đến những bài báo thú vị (của một fan tự nhận là của Arsenal) trên tờ Daily Mail với nhan đề: “Thủ môn số một của London đã đến Arsenal”. Đọc cái tiêu đề cũng hiểu fan đó muốn ám chỉ Chelsea đã sai lầm khi bán Cech vì HLV Jose Mourinho tin tưởng Thibaut Courtois hơn. 

Vụ chuyển nhượng Cech rất thú vị, nhưng đoạn kết nhanh chóng khiến nó bớt phần hấp dẫn. Giá như, những tin đồn, những thông tin đa chiều, nhiều màu sắc trong thế giới bùng nổ thông tin cứ rỉ rả hoặc cuồn cuộn tiếp cận chúng ta tự nhiên như hơi thở, thì sẽ còn thú vị và mang chất cao trào cao hơn. Đó cũng giống như vì sao trận so găng giữa Mayweather Jr và Pacquiao lập kỷ lục 4,4 triệu người mua pay-per-view (kỷ lục trước đó chỉ 2,5 triệu, lập năm 2007). Lý do là trận đấu này được chờ đợi suốt 6 năm qua và được báo chí, giới hâm mộ thổi phồng một cách logic theo quy luật đương thời là bất kỳ điều gì gây chú ý cũng sẽ xuất hiện từng giây từng phút trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.  

Quyền Anh còn “hot” như vậy, huống hồ là môn thể thao số 1 hành tinh là bóng đá. Ngày nay, việc HLV chưa biết một cầu thủ đã được mua về đội của mình, trong khi giới CĐV đã biết (qua Internet, Facebook, Twitter, Instagram) cũng không lạ. “Siêu cò” Jorge Mendes từng nói đùa rằng để tiếp cận một cầu thủ mà không bị phát hiện, có lẽ ông phải thuê đội bảo vệ nhân chứng của cảnh sát quốc tế và chọn một địa điểm đàm phán… trên một con tàu vũ trụ!


Nói thì nói vậy, chứ làm sao bưng bít thông tin ở thời đại này. Càng có nhiều thông tin về chuyển nhượng (dù không phải thông tin nào cũng xác thực) thì các CĐV càng phấn khích về triển vọng của CLB con cưng ở mùa giải mới. Nhà nhà chuyển nhượng, người người chuyển nhượng, chợ cầu thủ hiếm khi sôi động như bây giờ, bởi ngay cả Barcelona coi như vô đối vẫn mạnh mẽ theo đuổi Paul Pogba (tin thật 100%, không phải tin vịt!), hoặc Sergio Ramos bất ngờ đòi rời Real Madrid để đến M.U.

Sức mạnh của tin đồn và thông tin chuyển nhượng trong mùa Hè khiến hơi thở bóng đá vẫn luôn dồn dập không ngừng. Sáng dậy mở mắt ra, một fan cuồng túc cầu sẽ lập tức lướt web qua Smartphone để nghe ngóng, xem xét tình hình chuyển nhượng của “gà nhà” và các đối thủ. Đã qua lâu rồi thời kỳ khi Internet chưa phổ biến và thông tin còn khan hiếm, NHM bóng đá phải chờ mua báo giấy theo dõi thông tin chuyển nhượng nhỏ giọt, ít ỏi nhưng vẫn phấn khích, bàn tán trò chuyện với nhau rôm rả về chuyện đi hay ở của Paolo Maldini, Romario, Thomas Hassler…  

Bóng đá, vì thế, hấp dẫn không chỉ nhờ diễn biến trên sân cỏ, mà còn cả dòng chảy không ngừng của hoạt động chuyển nhượng khi bóng ngừng lăn. Tất cả sẽ cùng vận động không ngừng, cả các đội bóng, các cầu thủ lẫn NHM, cho một mục đích chung là giấc mơ và đích nhắm sẽ được thực hiện. Tất nhiên, không phải ai cũng toại nguyện, nhưng đôi khi chỉ cần được mơ và hy vọng cũng đã tuyệt vời lắm rồi! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x