Crystal Palace 1-0 Chelsea: Mourinho tự bắn vào chân

Phong Linh
00:33 ngày 30-03-2014
Chelsea đã chịu thất bại cay đắng tại Crystal Palace bởi sai lầm chiến thuật và sự thận trọng quá mức của HLV Jose Mourinho. Trận thua này khiến cơ hội vô địch Premier League của Chelsea trở nên khó khăn hơn rất nhiều...
Crystal Palace 1-0 Chelsea: Mourinho tự bắn vào chân

BÀN THẮNG
Crystal: John Terry (52', phản lưới)


SỰ THẬN TRỌNG QUÁ MỨC
Dù chỉ làm khách của con mồi ngon ăn Crystal Palace, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn vô cùng thận trọng. Người đặc biệt bố trí đội hình thiên về phòng ngự khi sử dụng tới 3 tiền vệ trung tâm: David Luiz - Frank Lampard - Nemanja Matic. Bộ ba tiền vệ này gần như đá giăng ngang, chủ yếu đánh chặn từ xa và kiểm soát bóng. HLV Mourinho thường chỉ bố trí đấu pháp trên trong những trận đấu lớn, trước những CLB hùng mạnh. Không hiểu sao ông lại sử dụng nó tại Crystal Palace.

Sự thận trọng của HLV Mourinho khiến khả năng tấn công của Chelsea gần như không có gì đáng sợ trong hiệp 1. Họ vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận, nhưng các cầu thủ tấn công luôn rất lạc lõng do không có sự hỗ trợ từ các tuyến sau. 

Trong cả hiệp 1, Chelsea chỉ tạo được một cơ hội đáng kể. Đó là tình huống ở phút 18, khi Azpilicueta căng ngang vào vòng cấm cho Schuerrle, nhưng ngôi sao người Đức lại chậm hơn so với hậu vệ đối phương một tích tắc.


Ngược lại, việc Chelsea chơi thận trọng đã giúp Crystal thi đấu tự tin và tạo được không ít cơ hội nguy hiểm. Phút 26, Bolasie băng xuống đón đường chuyền tinh tế của Puncheon, nhưng rất tiếc cú dứt điểm của anh lại khiến bóng đi ra phía sau lưới. Phút 42, các fan Chelsea lại một phen thót tim. Puncheon dứt điểm ở tình huống trống trải trong vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

KẾ HOẠCH PHÁ SẢN
Có thể nhận thấy, HLV Mourinho muốn áp dụng đấu pháp chơi chặt chẽ trong hiệp 1, đợi đến hiệp 2 mới dâng cao đội hình kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, kế hoạch của ông đã phá sản.

Ngay đầu hiệp 2, một gáo nước lạnh đã dội thẳng vào đầu thầy trò HLV Mourinho. Hậu vệ Joel Ward của Crystal tạt bóng rất khó chịu bên cánh trái, John Terry bật lên đánh đầu phá bóng, nhưng do sức ép của tiền đạo Joe Ledley, đã đưa bóng cắm thẳng vào khung thành đội nhà. Bàn thua chớp nhoáng đó khiến HLV Mourinho trở tay không kịp.


Mourinho lần lượt tung 3 cầu thủ tấn công Oscar, Mohamed Salah và Demba Ba vào sân. Tuy nhiên, trong khi những sự điều chỉnh này chưa phát huy tác dụng, thì Chelsea chút nữa đã phải chịu thua bàn thứ 2. Thủ thành Petr Cech của Chelsea đã phải dùng tới 5 đầu ngón tay mới có thể cản phá được cú sút chéo góc rất hiểm hóc của Puncheon. 

Sau khi tăng cường sức tấn công, Chelsea đã tạo được một số cơ hội ngon ăn. Nhưng rất đen đủi, những Oscar và Harzard đều không thể đánh bại được thủ thành Speroni. 

Tuy nhiên, Chelsea cũng đã rất may mắn khi không nhận thêm bàn thua. Crystal cũng tạo được một loạt cơ hội ghi bàn, thậm chí còn rõ ràng và nhiều hơn Chelsea, trong đó có tình huống Jerome dứt điểm dội cột dọc ở phút 75. Khoảng thời gian cuối trận, Chelsea còn không duy trì được sức ép lên Crystal, vì vậy họ phải rời sân trong thất bại là rất xứng đáng. 

Trận thua này có thể mang lại hậu quả vô cùng tồi tệ với Chelsea. Nó có thể khiến họ vuột ngôi vô địch mùa này. Trước tiên, thầy trò HLV Mourinho sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay Man City, nếu đối thủ này vượt qua Arsenal ở trận đấu muộn.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Crystal: Speroni; Mariappa, Dann, Delaney, Ward; Dikgacoi, Jedinak; Puncheon (Parr, 90'), Ledley, Bolasie (O'Keefe, 70'); Jerome (Murray, 88'). 

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Luiz (Oscar, 46'), Matic; Schuerrle (Demba Ba, 70'),  Lampard (Salah, 57'), Hazard; Torres.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Rooney vào Top 4 dội bom kỷ nguyên Premier League Rooney vào Top 4 dội bom kỷ nguyên Premier League

    Hai bàn thắng mà tiền đạo Wayne Rooney (M.U) ghi được vào lưới Aston Villa ở vòng 32 Premier League đã giúp anh vượt qua tiền vệ Frank Lampard (Chelsea) để có mặt ở vị trí thứ 4 trong danh sách các cây săn bàn xuất sắc nhất kỷ nguyên giải Ngoại hạng.

  • M.U 4-1 Aston Villa: Sức bật thế chân tường M.U 4-1 Aston Villa: Sức bật thế chân tường

    Đã trở thành thói quen, hễ khi nào thi đấu trong tư thế bị dồn vào chân tường, dường như cá tính của một ông lớn trong Man United luôn kịp thời thức giấc để nỗi đau không dài thêm.

  • Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League đã có chủ? Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League đã có chủ?

    Mùa giải vẫn còn 2 tháng nữa, nhưng các chuyên gia của trang thống kê bóng đá Squawka khẳng định cuộc chiến cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải đã kết thúc.

  • M.U 4-1 Aston Villa: Đại thắng chờ "Hùm xám" M.U 4-1 Aston Villa: Đại thắng chờ "Hùm xám"

    Cú đúp của Wayne Rooney đã góp công vào chiến thắng 4-1 của M.U trước Aston Villa. Đây được coi là liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho đội bóng của HLV David Moyes trước trận đấu với Bayern Munich lượt đi vòng tứ kết Champions League.

  • Máy tính dự đoán Man City vô địch Premier League Máy tính dự đoán Man City vô địch Premier League

    Một trang web thống kê theo thuật toán mới đây đã cho ra mắt phần mềm Fink Tank Predictor. Theo phần mềm này, Man City là đội có nhiều cơ hội lên ngôi nhất tại Premier League mùa này.

  • 22h00 ngày 29/3, Crystal Palace vs Chelsea: Derby một chiều 22h00 ngày 29/3, Crystal Palace vs Chelsea: Derby một chiều

    Chelsea sẽ chơi trận derby thành London thứ tư chỉ chỉ trong tháng Ba này. The Blues đã dễ dàng vùi dập Fulham, Tottenham, Arsenal và bây giờ họ sẽ gặp Crystal Palace. Với tương quan hiện nay giữa hai đội, có thể nói đây sẽ là show diễn của The Blues.

  • 0h30 ngày 30/3, Arsenal vs Man City: Pháo lại sa lầy! 0h30 ngày 30/3, Arsenal vs Man City: Pháo lại sa lầy!

    Càng về cuối mùa, Arsenal lại càng sa sút. Bây giờ, Pháo thủ là đội bóng kiệt quệ cả về thể lực, tinh thần lẫn sức sáng tạo. Trong hoàn cảnh đó, phải gặp một Man City đang quyết giành 3 điểm để bám đuổi Chelsea, rất có thể sẽ là trận đấu Pháo lại sa lầy…

  • Wenger ở lại Arsenal: Vui có, buồn cũng có! Wenger ở lại Arsenal: Vui có, buồn cũng có!

    Tâm trạng chung của các CĐV Arsenal sau khi nghe tin HLV Arsene Wenger sẽ ở lại sân Emirates, có lẽ là nửa vui nửa buồn. Vui vì họ sẽ chưa phải sớm xa vị chiến lược gia huyền thoại, nhưng cũng chẳng thiếu lý do để buồn và lo lắng cho tương lai đội nhà…

  • M.U giải bài toán Fellaini như thế nào? M.U giải bài toán Fellaini như thế nào?

    Khi HLV David Moyes tiếp quản M.U, nhiệm vụ đầu tiên của ông là gia cố hàng tiền vệ vốn đã suy yếu từ thời Sir Alex. Trong nỗ lực nhằm biến Quỷ đỏ trở thành một tập thể vững mạnh hơn, Moyes đã đưa cậu học trò cũ của mình là Marouane Fellaini về Old Trafford. Tuy nhiên, không những không gây được ấn tượng, cầu thủ người Bỉ lại gây rắc rối cho M.U.

  • "Arsenal thua vì không có thủ lĩnh" "Arsenal thua vì không có thủ lĩnh"

    Chứng kiến những trận thua liên tiếp của Pháo Thủ thời gian gần đây, cựu tiền vệ Robert Pires cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc “Pháo thủ” thiếu đi một thủ lĩnh.

  • Wenger không ngần ngại "đá đểu" Scholes Wenger không ngần ngại "đá đểu" Scholes

    Trước những bình luận không mấy lọt tai của cựu tiền vệ M.U, Paul Scholes nhắm về phía Arsenal, HLV Arsene Wenger đã tỏ ra vô cùng rất tức giận.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x