Cuộc đua VĐ Premier League: Quên Big Five đi, bây giờ là Big One!

Minh Việt
09:05 ngày 12-11-2014
Mùa trước, Premier League chứng kiến cuộc đua vô địch gay cấn tới tận phút cuối cùng. Nhưng mùa này, Chelsea đang giết chết Premier League ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Big Five dường như sắp bị khai tử, thay vào đó chỉ còn là cuộc chơi của Big One, của Chelsea!
Cuộc đua VĐ Premier League: Quên Big Five đi, bây giờ là Big One!
CHELSEA VƯỢT TRỘI TỪ VẠCH XUẤT PHÁT
Trước khi mùa giải 2014/15 khởi tranh, Jose Mourinho đã cảnh báo về việc “Chelsea sẽ giết chết Premier League ngay từ những vòng đấu đầu tiên”. Bây giờ, điều Mou nói đã thành sự thật. Sau 11 vòng, Chelsea hoàn toàn bất bại, trong đó giành 9 chiến thắng. Họ có 29 điểm, bỏ xa đối thủ nguy hiểm nhất trong cuộc đua vô địch, Man City tận 8 điểm. Càng ấn tượng hơn khi Chelsea vẫn bất bại dù đã phải hành quân đến những hiểm địa đáng sợ nhất xứ sương mù như Etihad, Anfield và Old Trafford.

Ngay từ vạch xuất phát, The Blues đã tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Đáng nói ở chỗ, có cảm giác Chelsea mới chỉ chơi với 70% sức mạnh. Những gì mà đội quân của Mourinho thể hiện từ đầu mùa đó chắc chắn chưa phải phiên bản Chelsea mạnh mẽ, chắc chắn nhất mà Mou mong muốn. The Blues chưa sung mãn nhất đã bỏ xa đối thủ như thế. Thử hỏi khi họ bắt đầu tăng tốc trong giai đoạn 2, thì còn ai đuổi kịp thầy trò Mourinho nữa?

Khoảng cách điểm giữa đội đầu bảng và đội thứ 2 trong Big Five
Tính sau 11 vòng trong 5 mùa gần đây

Điều làm nên sự khác biệt giữa Chelsea với các ứng cử viên còn lại là sự ổn định. Trong khi các thành viên còn lại trong Big Five ai cũng đang vật lộn lắp ghép đội hình, tìm ra chiến thuật ưng ý nhất, thì Mou đã tìm ra cho Chelsea một sơ đồ ổn định nhất và một bộ khung ưng ý nhất. 

KHAI TỬ BIG FIVE?
Premier League xưa nay vẫn có tiếng là giải đấu của Big Five (M.U, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool). Nhưng liệu đã đến lúc phải xem xét lại khái niệm này? Big Five là phải cạnh tranh, phải ganh đua quyết liệt. Nhưng điều đó không còn trong mùa bóng năm nay. Bằng chứng, khoảng cách giữa Chelsea với đội bóng đứng cao nhất thuộc Big Five là Man City hiện đang là… 8 điểm. Chưa bao giờ trong 5 mùa bóng gần nhất, cách biệt là lớn tới vậy (xem biểu đồ trên). 

Xét tiếp những thành viên còn lại trong Big Five thì khoảng cách còn mênh mông nữa. Hiện Chelsea đã hơn Arsenal, M.U và Liverpool lần lượt 12, 13 và 15 điểm - những chênh lệch khủng khiếp! Tổng điểm mà M.U và Liverpool giành được đến thời điểm này là 30 điểm, chỉ nhiều hơn The Blues đúng… 1 điểm. Còn nữa, tổng số trận thắng của M.U và Liverpool cộng lại là 8 trận, cũng chưa bằng mình Chelsea (9). Lần đầu tiên sau 9 năm, M.U, Arsenal, Liverpool và Man City cùng nằm ngoài 2 vị trí đầu bảng sau 11 vòng đầu Premier League. Big Five đang mất chất!

Ai đủ sức cản bước Chelsea?

CHỜ ĐỢI THÁNG 12 BẤT NGỜ
Vậy hy vọng gì cho Premier League trong việc lật đổ quyền lực Chelsea? Phải chăng, một mùa giải được kỳ vọng rất nhiều lại khép lại chỉ sau 3 tháng thi đấu? Nếu có hy vọng vào việc Chelsea sẩy chân thì nó có lẽ chỉ đến trong tháng 11 và 12.

Thống kê cho thấy, kể từ mùa giải 2008/09 tới nay, tháng 11 và 12 luôn là 2 tháng Chelsea chơi tệ nhất. Bằng chứng, The Blues đã chơi tổng cộng 82 trận trong thời gian này (tính trên mọi đấu trường trong giai đoạn nói trên), giành vỏn vẹn 36 chiến thắng, hòa 26 và thua 20 trận, tỷ lệ chiến thắng chỉ là 43,9%. Cần biết, tỷ lệ chiến thắng trung bình của Chelsea trong 6 mùa giải gần nhất là 59,1%. Điều này có nghĩa, tháng 11, 12 The Blues thường có phong độ kém cỏi nhất. Chơi tệ mùa Đông từng khiến Luiz Felipe Scolari trả giá bằng chính chiếc ghế HLV của mình hồi đầu năm 2009. 

Liệu Chelsea có lại hụt bước trong 2 tháng cuối năm nay? Nếu 2 tháng 11 và 12 mà The Blues vẫn cứ băng băng về đích như thời gian đầu mùa, có lẽ không gì có thể ngăn nổi họ giành chức vô địch nữa

Premier League từ Big Five đang gần trở thành Big One lắm rồi!

ĐÁNH GIÁ BIG FIVE

CHELSEA 1/6 * 
Vấn đề: Mourinho ít chịu xoay vòng và có thể ảnh hưởng tới thể lực các trụ cột. 
Cách khắc phục: Tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ dự bị.
Cầu thủ gây thất vọng: Không có. 



MAN CITY 11/2
Vấn đề: Không duy trì được tham vọng sau khi giành chức vô địch. Chịu ảnh hưởng lớn bởi luật công bằng tài chính.
Cách khắc phục: Tìm lại động lực, xiết chặt hàng thủ.
Cầu thủ gây thất vọng: Yaya Toure, Eliaquim Mangala, Fernandinho.


ARSENAL 40/1
Vấn đề: Quá nhiều chấn thương. Hàng thủ tồi tệ. Chiến thuật có vấn đề. Họ tấn công điên cuồng ngay cả khi dẫn trước.
Cách khắc phục: Chi thêm tiền trong tháng 1/2015. Mua thêm trung vệ, tiền vệ.
Cầu thủ gây thất vọng: Per Mertesacker, Aaron Ramsey.


MAN UTD  50/1
Vấn đề: Van Gaal chưa tìm ra được bộ khung và sơ đồ ổn định nhất. Quá nhiều cầu thủ chấn thương.
Cách khắc phục: Mua thêm trung vệ đẳng cấp. Kiên nhẫn với Van Gaal.
Cầu thủ gây thất vọng: Van Persie, Chris Smalling.


LIVERPOOL 150/1l
Vấn đề: Hàng thủ không biết phòng ngự. Hàng công không biết ghi bàn.
Cách khắc phục: Tìm mua nhạc trưởng đích thực và người xứng đáng thay Luis Suarez.
Cầu thủ gây thất vọng: Mario Balotelli, Dejan Lovren.


(*) Tỷ lệ cược chức vô địch, đặt 6 ăn 1 theo Bet365
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x