David Moyes lại chìm trong bóng Sir Alex

Minh Nhi
09:19 ngày 07-12-2013
Màn trình diễn kém cỏi của M.U khiến một lần nữa David Moyes lại chìm trong sức ép, chìm trong cái bóng quá lớn của Sir Alex Ferguson. Câu hỏi đặt ra: Moyes phải làm gì để giúp Quỷ đỏ vượt qua khủng hoảng?
David Moyes lại chìm trong bóng Sir Alex
Sau 2 tháng trăng mật, giờ thì David Moyes lại sống trong sức ép mà ông phải chịu kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Old Trafford. Như một thói quen, cứ khi nào M.U thất bại, báo chí Anh lại đem David Moyes ra so sánh với Sir Alex Ferguson. Dù biết rằng mọi so sánh đều là khập khiễng, rằng trong mùa giải đầu tiên của Alex Ferguson ở Old Trafford, M.U cũng chỉ có 23 điểm/14 vòng đầu (hơn M.U bây giờ đúng 1 điểm), nhưng không thể phủ nhận David Moyes đang chìm trong cái bóng cực lớn của người tiền nhiệm vĩ đại.

Ở trận thua 0-1 trước Everton, người ta thấy cảnh  David Moyes rầu rĩ cúi gằm mặt hướng ánh mắt nhìn xuống đất. Hình ảnh thể hiện sự bất lực của chiến lược gia người Scotland. 27 năm triều đại Sir Alex, người ta không thấy những cảnh buồn như thế. Ngay cả khi M.U bất lực tới cùng tận trước Barca ở trận chung kết Champions League 2010/11, bất lực đến mức trên khán đài Wembley, hai bàn tay Sir Alex run lẩy bẩy, thì vị thuyền trưởng của M.U vẫn ngẩng cao đầu đối mặt với thất bại.

Trong phòng họp báo sau trận thua trước Everton, David Moyes giành hẳn 8 phút 50 giây để lý giải về thất bại, để ỉ ôi về việc chức vô địch đã tuột khỏi tầm tay M.U. Nếu là Sir Alex, “máy sấy tóc” có thể giành riêng 10 phút chỉ để tấn công trọng tài Martin Atkinson vì không cho M.U được hưởng quả 11m ở tình huống Vidic bị truy cản cuối hiệp 2. Mùa giải trước, với những tiền vệ hạng 2 như Anderson, Young, Cleverley, Valencia, chẳng ai nói tuyến giữa M.U không biết làm chủ trận đấu. Bây giờ, vẫn với những con người đó trong tay, M.U của David Moyes phải lui về cố thủ ngay cả khi đối thủ chỉ là Cardiff.



Mùa trước, M.U của Sir Alex là vua lấy điểm từ đối thủ cuối trận. Bây giờ, với David Moyes, M.U đã 3 lần mất điểm bởi những bàn thua trong 5 phút cuối tại Premier League 2013/14. Sir Alex đi đâu cũng được kính trọng. Còn ngay tại Old Trafford, CĐV Everton hát to: “Đó là David Moyes. Ông ta sẽ bị sa thải vào sáng mai”.

Quá nhiều sự khác biệt. Moyes là người được Sir Alex lựa chọn. Nhưng liệu đó có phải là lựa chọn chính xác?
Vậy David Moyes phải làm gì để giúp M.U ngăn đà khủng hoảng? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng trước tiên, David Moyes phải giải được bài toán thể lực Van Persie. Một ngày trước trận đấu với Newcastle, khi được hỏi bao giờ Van Persie trở lại, David Moyes vẫn trả lời: “Tôi không biết”. Chân sút người Hà Lan đã vắng mặt 4 trận gần nhất của M.U. Rooney tỏa sáng rực rỡ trong thời gian này nhưng vấn đề là M.U không thể giành chiến thắng. Moyes cần Van Persie để M.U thêm họng súng.

Tiếp theo là vấn đề Fellaini. Bản hợp đồng 27,5 triệu bảng của  M.U liên tục gây thất vọng. Làm thế nào để Fellaini tỏa sáng trở lại giờ không còn quá quan trọng. Thay vào đó, David Moyes nên nghĩ tới chuyện mang về một tiền vệ khác với đẳng cấp cao hơn để làm mới tuyến giữa Quỷ đỏ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x