David Moyes: "Tôi không núp bóng Sir Alex"
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV David Moyes thêm một lần nữa tái khẳng định mình không hề cảm thấy áp lực trước cái bóng của Sir Alex Ferguson.
M.U hành quân tới sân của Sunderland ở trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh, và đón nhận thất bại 1-2. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Quỷ đỏ chỉ trong vòng 6 ngày, một thành tích tệ hại. Như thường lệ, trên khán đài sân The Light vẫn có sự góp mặt của Sir Alex cùng những huyền thoại khác của M.U là Bryan Robson cũng như Sir Bobby Charlton.
Phát biểu sau trận đấu, HLV David Moyes cho rằng sự có mặt của bộ ba huyền thoại kể trên trợ giúp cho ông nhiều hơn là một trở ngại. Khi được hỏi về sự hiện diện của họ có phải làm gia tăng áp lực, chiến lược gia người Scotland khẳng định "không hề có chuyện đó".
"Sir Alex có tầm ảnh hưởng lớn với tôi. Ông ở đó để giúp đỡ tôi, Sir Bobby cũng vậy. Ông là một người tuyệt vời. Bryan Robson có mặt ở sân tập thường xuyên, và tôi cũng hay trò chuyện cùng ông ấy".
"Tôi thấy ba người họ đều rất tuyệt vời".
Lúc này, David Moyes đang hứng chịu rất nhiều những lời chỉ trích của người hâm mộ bởi thành tích nghèo nàn của M.U ở mùa giải năm nay. Nhà ĐKVĐ Premier League hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH, mới bị "đá văng" khỏi FA Cup và đứng trước nguy cơ bị loại nốt khỏi Cúp Liên đoàn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn