Diego Costa: Thích chơi bóng theo bản năng và "làm thịt" đối thủ

Tam Phong
13:52 ngày 08-03-2015
Theo lý giải của tiền đạo Diego Costa (Chelsea), việc anh thi đấu tiểu xảo, triệt hạ đối thủ và hoang dã là do chịu ảnh hưởng của những ngày còn chơi bóng ở quê nhà Brazil. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Costa có biệt danh "Quái thú".
Diego Costa: Thích chơi bóng theo bản năng và "làm thịt" đối thủ
Tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil này đã có những chia sẻ về những ngày tháng khó quên đó trong cuốn tự truyện có tên “Diego Costa, El Arte de la Guerra” (tạm dịch: Diego Costa, nghệ thuật chiến đấu).

"Trong những trận bóng đường phố, bạn phải là người khôn ngoan nhất. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình khi thi đấu trong môi trường đó và cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ", Diego Costa nhớ lại.

"Tôi vẫn nhớ trong nhiều trận đấu, tôi và các bạn đều đã khóc òa lên. Để tồn tại, tôi buộc phải chiến đấu".


Lagarto - nơi Diego Costa sinh ra

"Tôi sẵn sàng xúc phạm tất cả và chưa bao giờ dành sự tôn trọng cho phe đối diện. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng mình phải giết chết họ. Những cậu bé đào tạo trong các học viện bóng đá được học cách kiểm soát bản thân tốt hơn. Còn chúng tôi chẳng được dạy điều này. Tôi nghĩ rằng sử dụng khủy tay (để chơi xấu) là chuẩn mực".

Chân sút 26 tuổi này cũng thừa nhận, anh đã biết cách tiết chế cảm xúc và đang dần trưởng thành hơn: "Tôi nghĩ rằng mình đang hoàn thiện. Trải qua rất nhiều trận đấu, tính cách của tôi đã dần thay đổi. Tôi biết rằng mình có thể thành công nếu biết khắc chế những điểm yếu".


Costa đã có danh hiệu đầu tiên tại Chelsea khi vô địch cúp Liên Đoàn

"Con người tôi bây giờ và trước đây hoàn toàn khác nhau. Tôi lúc này chấp nhận bị khiêu khích, bị chơi xấu nhưng đã biết cách khống chế bản thân. Quả thực để làm được như thế chẳng hề dễ dàng nhưng tất cả những điều đó đã giúp tôi trở nên tốt hơn. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều".

"Nếu được chọn lại, tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì. Tôi học được mọi thứ từ những gì mình đã trải qua. Đó lý do vì sao tôi được như bây giờ".

Ngoài ra, Diego Costa cũng lý giải nguyên nhân vì sao anh từ chối gia nhập Liverpool vào năm 2013: "Vào thời điểm đó, tôi đã suýt chút nữa gia nhập Liverpool, đó là một đội bóng tuyệt vời”.

"Nhưng khi nghĩ lại, tôi tự hỏi: Tại sao mình phải ra đi sau khi đã vất vả giành được vị trí chính thức tại Atletico? Tôi cho rằng việc phát triển sự nghiệp tại Atletico rất quan trọng nên lựa chọn tiếp tục ở lại".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vì sao “ong thợ” Oezil vẫn bị chê lười nhác? Vì sao “ong thợ” Oezil vẫn bị chê lười nhác?

    Bạn có thể tin hoặc không tin, nhưng có một thực tế không thể tranh cãi: Tính từ thời điểm Mesut Oezil trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Đức chính là cầu thủ chạy nhiều nhất trong đội hình Arsenal.

  • HLV Rodgers cam kết ở lại Liverpool HLV Rodgers cam kết ở lại Liverpool

    CĐV Liverpool hẳn sẽ cảm thấy yên lòng khi HLV Brendan Rodgers cam kết gắn bó lâu dài với sân Anfield.

  • Góc chuyên gia: Di Maria bị chấn thương… tâm lý Góc chuyên gia: Di Maria bị chấn thương… tâm lý

    Angel Di Maria đang trở thành nỗi thất vọng lớn của Man United, khi liên tục thi đấu mờ nhạt những trận gần đây. Dù vậy, tôi vẫn đánh giá cậu ấy là cầu thủ tài năng hàng đầu. Vấn đề của Di Maria nằm ở yếu tố tâm lý. Nếu giải quyết được điều đó, cậu ấy có thể tỏa sáng ở trận tứ kết FA Cup sắp tới.

  • Hy vọng chưa tắt với Man xanh Hy vọng chưa tắt với Man xanh

    Đang kém Chelsea tới 5 điểm lại thi đấu nhiều hơn 1 trận, quá dễ để kết luận, Man City gần như không còn hy vọng vô địch. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch thi đấu của Man xanh và nhớ lại 2 cuộc ngược dòng kỳ diệu của họ trong quá khứ, hy vọng vẫn chưa tắt hẳn.

  • QPR 1-2 Tottenham: Kane lập cú đúp QPR 1-2 Tottenham: Kane lập cú đúp

    QPR đang có phong độ quá tồi tệ. Tính đến trước trận gặp Tottenham, họ đã thua 7/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tối qua, một lần nữa họ lại mang phong độ kém cỏi đó ra để đối đầu với Spurs. Dĩ nhiên, trước một đối thủ yếu như thế, Tottenham không khó để chiếm lĩnh toàn bộ thế trận.

  • FA Cup: Đội nhà vào bán kết, CĐV Aston Villa “đại náo” trên sân FA Cup: Đội nhà vào bán kết, CĐV Aston Villa “đại náo” trên sân

    Dù vượt qua West Brom với tỉ số 2-0 để ghi tên ở bán kết FA Cup, song Aston Villa nhiều khả năng sẽ bị FA “sờ gáy” do để hàng nghìn CĐV lao xuống sân khi trận đấu chưa kết thúc.

  • Chelsea nâng lương giữ Ivanovic Chelsea nâng lương giữ Ivanovic

    Giữ chân Branislav Ivanovic là một trong những công việc được ưu tiên tại Chelsea lúc này.

  • 23h00 ngày 8/3, Liverpool vs Blackburn: Bẻ gai hoa hồng 23h00 ngày 8/3, Liverpool vs Blackburn: Bẻ gai hoa hồng

    Hai năm qua, Blackburn là cơn ác mộng của các đại diện Premier League. Nhưng đêm nay, đội bóng có biệt danh Hoa hồng không có bất kỳ cơ hội nào để chặn đứng hành trình kỳ diệu của Liverpool.

  • Van Gaal và Wenger có thể bị sa thải nếu thất bại tại FA Cup Van Gaal và Wenger có thể bị sa thải nếu thất bại tại FA Cup

    Cựu cầu thủ Paul Merson nhận định, hai HLV Louis van Gaal hoặc Arsene Wenger sẽ đối mặt với viễn cảnh bị sa thải nếu thất bại tại FA Cup.

  • Vì sao Chelsea có thể ăn ba mùa này? Vì sao Chelsea có thể ăn ba mùa này?

    Chelsea đang bước vào giai đoạn nước rút với phong độ rất tốt và là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Nhưng họ cũng đã chơi khá ổn định và có lẽ nằm trong tốp 4 ứng viên hàng đầu ở Champions League.

  • Vì sao Azpilicueta có chỗ đứng vững chắc ở hàng thủ Chelsea? Vì sao Azpilicueta có chỗ đứng vững chắc ở hàng thủ Chelsea?

    Tập trung rất nhiều cho phòng ngự nhưng cũng không quên khả năng lên công, Cesar Azpilicueta đã trở thành một người hùng thầm lặng của Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x