Dwight Yorke không chỉ hào hùng với M.U

Kinh Thi Kinh Thi
09:36 ngày 30-04-2020
Nói đến Dwight Yorke là phải nói về sự ăn ý giữa anh với Andy Cole trong những mùa bóng thăng hoa dưới màu áo M.U. Nhưng Yorke xuất sắc không chỉ nhờ anh được khoác áo M.U hoặc được đá cặp với Cole. Anh còn từng tung hoành ở World Cup và đây là điều xưa nay ít được bàn đến.
Dwight Yorke không chỉ hào hùng với M.U

Dấu ấn ở World Cup    

Đâu là điều mà Dwight Yorke làm được trong khi những George Best, George Weah, Ryan Giggs hay Ian Rush đều không bao giờ làm được? Câu trả lời: tung hoành trên trận địa World Cup! Tất nhiên, những tượng đài kia chưa bao giờ được dự World Cup, đơn giản vì họ chỉ được chơi cho các đội bóng nhỏ (Bắc Ireland, Liberia, Xứ Wales). Nhưng ĐT Trinidad & Tobago của Yorke còn... nhỏ hơn. Vậy nên, đây chính là chỗ hơn người của tiền đạo này.

Không chỉ cùng Trinidad & Tobago tham dự World Cup 2006, Yorke còn đoạt luôn danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất”, ngay trong trận đấu ra quân ở lần góp mặt mang tính lịch sử ấy (hòa Thụy Điển). Đến đây, lại có thêm hai chi tiết xưa nay ít được lưu ý khi người ta bàn về sự nghiệp bóng đá của Yorke.

Tại World Cup 2006, Yorke đã gần 35 tuổi, và thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ trong đội hình Trinidad & Tobago. Sự đa năng của Yorke nghe có vẻ lạ. Còn sự bền bỉ của anh thì, thiên hạ thậm chí còn nói ngược lại.

Một thời, Yorke mang tiếng là mẫu ngôi sao “trác táng” và khi anh bị HLV Alex Ferguson bán khỏi M.U, nhiều người cho rằng đấy là nguyên nhân chính, rằng anh sẽ nhanh chóng mất hẳn phong độ vì những cuộc vui thâu đêm. Thực tế cho thấy: Yorke chỉ giải nghệ ở tuổi 38, trong màu áo Sunderland, do đồng đội cũ của anh ở M.U là Roy Keane huấn luyện!

Dwight Yorke (ảnh chủ) không chỉ có sự nghiệp lừng lẫy ở M.U, mà còn từng tỏa sáng ở World Cup trong màu áo  ĐT Trinidad & Tobago

Nếu như lão tướng Dwight Yorke dìu dắt đồng đội ở Trinidad & Tobago trong vai tiền vệ trụ thì anh lại là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc khi bắt đầu gây tiếng vang trong màu áo Aston Villa. Chỉ sau đó, anh mới đá vai trung phong.

Trung phong Yorke ban đầu không được Alex Ferguson xem trọng. Ông chỉ chuyển hướng sang cầu thủ này sau khi nỗ lực mua Patrick Kluivert của Barcelona không thành công. Và ngay trọng vụ chuyển nhượng Yorke, đấy cũng là do “Yorke muốn đến” hơn là “Ferguson chiêu dụ”. Aston Villa không chịu bán, và Ferguson cũng không cần mặn mà nữa. Nhưng Yorke làm cho mọi người thấy rõ là anh không cố gắng chút nào khi bước vào trận đấu đầu tiên của mùa bóng 1998/99, trong màu áo Villa. HLV John Gregory đành chấp nhận để Yorke chuyển sang M.U là vì thế.

Oanh liệt ở M.U

Khởi đầu của Yorke trong 4 mùa bóng oanh liệt tại Old Trafford cũng là chi tiết nói lên rằng, anh vốn không được Ferguson quá xem trọng. Yorke là tiền đạo số 4 - sau Andy Cole, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Soolskjaer. Khi Ferguson lần đầu tiên xếp Yorke và Cole vào cặp tiền đạo, thì đấy chỉ là vì ông đã hết người.

Phần còn lại của câu chuyện này là cả lịch sử, mà ai cũng biết. Ngay trong mùa bóng đầu tiên, Yorke đã cùng M.U làm “cú ăn ba” lịch sử. Huyền thoại về cặp bài trùng ăn ý Dwight Yorke - Andy Cole cũng nảy sinh từ đấy. Họ cùng nhau ghi 53 bàn tính chung mọi giải, nhiều bàn là do chính họ kiến tạo cho nhau, ở mùa bóng 1998/99.

Khi người này “sẽ” rơi vào bẫy việt vị thì người kia cầm bóng đột phá - từ khi thế việt vị còn chưa xuất hiện. Khi người kia “sẽ” chiếm lĩnh khoảng trống thênh thang thì người này đã chuyền bóng, từ trước khi tình huống thuận lợi thật sự mở ra. Cứ thế, người ta có thể viết cả cuốn sách về sự ăn ý như thần giao cách cảm giữa Cole và Yorke.

Trong một cặp bài trùng tuyệt luân như thế, so sánh ai hay hơn ai, e không phải phép. Dù sao đi nữa, bề mặt của câu chuyện cho thấy Yorke đặc sắc hơn Cole, riêng trong cái mùa bóng 1998/99 lịch sử ấy. Anh ghi bàn vào lưới Bayern Munich, Barcelona, Inter và Juventus trên đường chinh phục Champions League. Anh ghi bàn nhiều hơn Cole ở cả 3 giải Champions League, Premier League, cúp FA. Khác biệt có thể là: Cole xuất sắc một cách ổn định hơn trong những năm tháng đỉnh cao, còn Yorke lại sáng ngời hơn trong một đỉnh cao cụ thể.

Suốt 20 năm chơi bóng nhà nghề, Yorke chỉ khoác áo M.U 4 năm. Sau khi chia tay Old Trafford, anh lại tái ngộ Cole (cũng bị Ferguson bảo các giám đốc phải bán để lấy chỗ cho Ruud Van Nistelrooy) ở Blackburn. Họ vẫn tỏ ra ăn ý, nhưng tất nhiên không thể sáng ngời như trước nữa.

Chia tay M.U trong sự lạnh lùng
Giống như trường hợp của Eric Cantona trước đó hay David Beckham sau này, HLV Alex Ferguson luôn tỏ ra lạnh lùng khi chia tay các ngôi sao sáng của M.U. Dwight Yorke không phải là ngoại lệ!

Yorke lập tức thành công rực rỡ trong 3 mùa đầu tiên khoác áo M.U, nhưng sau đó anh bắt đầu “trục trặc” trong mối quan hệ với Sir Ferguson vì đời tư luôn bị báo chí khai thác ầm ĩ. Máy sấy tóc đã lập tức bán Yorke sau mùa thứ tư mà không một chút tiếc nuối.

“Nếu có súng, tôi đã bắn hắn”
“Hắn” trong câu chuyện này là Dwight Yorke, và người nói ra câu ấy là... HLV của anh, John Gregory. Đấy là thời điểm mùa bóng 1998/99 đã sắp bắt đầu và M.U rất muốn mua Yorke từ Aston Villa, nhưng HLV Gregory khẳng định ông không bao giờ chịu bán Yorke. Khổ nỗi, Yorke rất muốn chuyển sang M.U và nói thẳng với Gregory như thế. Sau này, Gregory dùng câu nói trên để diễn đạt ông đã tức như thế nào trong vụ mất Dwight Yorke.

123. Với 123 bàn ở Premier League, Dwight Yorke từng giữ kỷ lục là cầu thủ bên ngoài châu Âu ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường này. Kỷ lục của Yorke sau đó đã bị xô ngã bởi Sergio Aguero, cầu thủ Argentina chơi cho Man City, vào năm 2017.

XEM THÊM

Aubameyang sẽ là Sanchez mới hay Oezil mới của Arsenal?

M.U đại hạ giá Pogba trong mùa dịch Covid-19

Daniel James và Kepa vào đội hình 'kém hiệu quả' nhất Premier League mùa này

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Fan nữ sexy nhất thế giới sẽ tới EURO 2024 Fan nữ sexy nhất thế giới sẽ tới EURO 2024

    Ivana Knoll, người mẫu từng được mệnh danh là "fan nữ quyến rũ nhất World Cup 2022", sẽ quay trở lại khán đài để tiếp lửa cho ĐT Croatia tại EURO 2024.

  • Các con Arteta bị sốc vì Son heung-min Các con Arteta bị sốc vì Son Heung-min

    HLV Mikel Arteta tiết lộ những gì đã xảy ra trong gia đình ông vào thời điểm Son Heung-min bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước Man City.

  • Ai thay Allegri dẫn dắt Juventus? Ai thay Allegri dẫn dắt Juventus?

    Thiago Motta nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Juventus ở mùa bóng tới, nhưng ở 2 vòng cuối Serie A 2023/24, Paolo Montero sẽ là người “chữa cháy”.

  • VIDEO bàn thắng SLNA vs Khánh Hòa: 2-1 (Vòng 19 V.League 2023/24) VIDEO bàn thắng SLNA vs Khánh Hòa: 2-1 (Vòng 19 V.League 2023/24)

    VIDEO bàn thắng SLNA vs Khánh Hòa Dù bị dẫn trước nhưng SLNA đã có màn ngược dòng thành công để giành thắng lợi 2-1 trước Khánh Hòa tại vòng 19 V.League 2023/24. Kết quả này khiến Khánh Hòa đối diện nguy cơ lớn phải xuống hạng. Ghi bàn SLNA: Xuân Đại (54'), Quang Vinh (55') Khánh Hòa: Leazard (33') Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x