Eden Hazard đang ở trong một tình trạng hết sức khó xử. Anh đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở Chelsea. Nhưng vẫn luôn bị thôi thúc bởi giấc mơ thời thơ ấu là chơi bóng cho Real Madrid. Và ở tuổi 27, anh biết thời gian để mình biến giấc mơ ấy thành hiện thực là không nhiều…
Ngôi sao người Bỉ thừa nhận anh đang bị giằng xé, giữa một bên là tiếp tục gắn bó với Chelsea, với một bên là chuyển tới thi đấu cho Real Madrid. “Đôi khi tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng mình muốn ra đi. Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ mình muốn ở lại. Đấy là một quyết định rất khó khăn”, Hazard thú nhận sau chiến thắng của Chelsea trước Southampton. Với một bàn và một pha kiến tạo trong trận đấu ấy, Hazard tiếp tục nối dài khởi đầu như mơ của mình ở mùa này, với 8 bàn và 3 pha kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường.
Đó có thể là lý do Hazard không thể dứt khoát. Nếu HLV của Chelsea lúc này là Jose Mourinho và thậm chí cả Antonio Conte, Hazard có thể chẳng cần phải mất nhiều thời gian suy nghĩ nếu nhận được một đề nghị từ Madrid. Lối chơi nặng về phòng ngự của hai HLV ấy khiến Hazard không thể bùng nổ như mong muốn.
Nhưng HLV hiện tại, Maurizio Sarri, lại theo đuổi bóng đá tấn công kiểm soát. Với Sarri-ball, Hazard được tiếp cận vòng cấm nhiều hơn, và chất lượng của những cơ hội mà anh có cũng cao hơn. Mục tiêu ghi 40 bàn, như Sarri nói, là không hề quá tầm với.
Nhưng chẳng ai biết những ngày vui vẻ này sẽ kéo dài tới bao giờ. Ở Chelsea, sự ổn định trở thành một thứ xa xỉ. Họ thay HLV như thay áo. Từ khi Hazard chuyển tới Stamford Bridge, vào đầu mùa 2012/13, anh đã phải làm việc với 7 HLV, tính cả Sarri. Mỗi người một phong cách. Và đôi khi phong cách của người sau khác hẳn với người trước, như trường hợp của Sarri với Conte. Hiệu quả của những thay đổi là 2 chức vô địch Premier League từ 2015. Hậu quả là 2 lần không được dự Champions League trong 3 mùa gần nhất.
Sự thiếu ổn định của tập thể ảnh hưởng tới từng cá nhân. Nếu Hazard vẫn ở lại Chelsea và nếu Chelsea vẫn lên xuống theo đồ thị hình sin như trong thời gian qua, anh không có cơ hội tranh đoạt những danh hiệu cá nhân cao quý nhất, dù đủ tiềm năng làm điều đó. Mà ngay cả khi Chelsea ổn định và có thành tích, thì đây cũng không phải là một bệ phóng tốt cho các cá nhân. Vậy thì đâu là một bệ phóng tốt? Chỉ có thể là hai đại gia của Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca! Ở đó có những đồng đội siêu sao, và một hệ thống lăng-xê hàng đầu.
Vấn đề là nếu Hazard vẫn muốn thỏa giấc mơ khoác áo Real Madrid, thì anh phải sớm đưa ra sự lựa chọn. Real lúc này đang cần một siêu sao mới để dẫn dắt hàng công, thế vào vị trí mà Ronaldo bỏ lại. Bản thân Hazard cũng đang là một mục tiêu “hấp dẫn”, do hợp đồng sẽ đáo hạn vào năm 2020. Nếu không nhận được tín hiệu từ Hazard, Real có thể chuyển hướng sang mục tiêu khác, Neymar chẳng hạn, và khi đó thì cánh cửa Bernabeu coi như khép lại trước mắt Hazard. Dù sao thì vào tháng 1 tới, Hazard cũng bước sang tuổi 28 rồi.
Hazard thiệt thòi vì Champions League Việc tham dự thường xuyên và tỏa sáng ở Champions League đang là yếu tố đầu tiên được xét tới trong các cuộc bầu chọn Quả bóng vàng. Theo tiêu chí này thì Hazard không có cửa. Với Chelsea, anh có 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Cúp Liên đoàn và 1 chức vô địch Europa League. Nhưng từ 2014, anh chưa một lần được có mặt ở vòng 8 đội của Champions League…
Tiền vệ Paul Pogba thừa nhận anh không xứng đáng với Ballon d'Or (danh hiệu Quả bóng Vàng) và chỉ ra 4 đồng đội ĐT Pháp mà anh tin rằng xứng đáng hơn với giải thưởng.
Cuối tuần trước, Riyad Mahrez đã bỏ lỡ quả phạt đền khiến Man City không thể giành trọn 3 điểm trước Liverpool. Nhìn lại, Mahrez là một trong những người sút 11m kém nhất Ngoại hạng Anh. Vậy, ai mới là Vua phạt đền tại giải đấu này?
Theo những con số thống kê, Man City tại Ngoại hạng Anh 2018/19 có thể xuất sắc hơn chính họ ở mùa trước - mùa giải mà nửa xanh thành Manchester xưng vương với vô số kỷ lục.
"Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ cống hiến cho xã hội một kẻ khốn nạn", nhà văn Ma Văn Kháng đã viết như thế trong tiểu thuyết "Mùa lá rụng trong vườn" của mình. Với nhiều người trong gia đình Man United nói riêng, Mourinho xứng đáng để hiến tế cho danh phận đó. Nhưng không…
Tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham góp mặt trong 6 trận đầu Ngoại hạng Anh 2018/19. Thế nhưng, anh đã không thi đấu kết từ ngày 22/9 tới nay. Ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Đan Mạch, Eriksen cũng không góp mặt. Theo HLV Age Hareide của Đan Mạch, Eriksen có thể bị đau dạ dày mãn tính và đây là nỗi lo lớn với Tottenham.
Chấn thương gân khoeo mà Jan Vertonghen gặp phải trong chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Huddersfield nghiêm trọng hơn dự kiến. Nhiều khả năng, trung vệ người Bỉ sẽ phải nghỉ thêm từ 4-6 tuần, qua đó bỏ lỡ hết vòng bảng Champions League.
Giải vô địch Anh, qua bao đời nay cũng như trong kỷ nguyên Premier League nói riêng, luôn được xem là hấp dẫn nhất thế giới (ít ra, không phải tranh luận nếu nhìn vào giá trị bản quyền).
Cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League của MU ở mùa giải tới đang rất mong manh, khi họ hết cơ hội cạnh tranh Top 4 và lúc này chỉ còn hy vọng giành vé vớt cho đội thứ 5 nếu như giải Ngoại hạng Anh đủ điều kiện.
MU đang lên kế hoạch mua sắm rầm rộ nhằm nâng cấp đội hình. Trong đó, Sir Jim Ratcliffe vừa bắt tay với “siêu cò” Jorge Mendes để quyết mang về Old Trafford những bản hợp đồng chất lượng trong phiên chợ Hè 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn