Fellaini rơi lệ khi Moyes bị BLĐ M.U sa thải

Tam Phong
10:48 ngày 09-05-2015
Tiền vệ Marouane Fellaini của M.U thừa nhận, anh đã không cầm được nước mắt khi biết tin ông thày cũ David Moyes bị BLĐ M.U sa thải trước khi mùa giải 2013/14 khép lại.
Fellaini rơi lệ khi Moyes bị BLĐ M.U sa thải
Trước khi gia nhập M.U theo tiếng gọi của HLV David Moyes vào mùa Hè 2013, Marouane Fellaini và ông thày người Scotland từng có thời gian cộng tác ở Everton.

Nhưng Moyes cũng nhanh chóng bị BLĐ Quỷ đỏ sa thải sau 10 tháng nắm quyền ở Old Trafford vì thành tích tệ hại của đội bóng ở mùa giải 2013/14. Đã hơn 1 năm kể từ ngày Moyes ra đi, tiền vệ Marouane Fellaini chia sẻ anh từng rất buồn khi phải chia tay chiến lược gia sinh năm 1963.


Fellaini từng hụt hẫng khi biết Moyes phải ra đi

"Khi Moyes ra đi, tôi thực sự đã rất hụt hẫng", Fellaini phát biểu trên tạp chí So Foot. "Chúng tôi nghe thông tin Moyes bị sa thải qua tivi và radio, sau trận thua Everton. Tôi không biết điều đó có thật hay không. Ngày hôm sau, tôi đến nhà ăn của khu tập luyện và thấy ông ấy mặc vest thay vì bộ đồ thể thao như thường lệ. Tôi tự nhủ điều tồi tệ đã xảy ra rồi".

"Cũng thật kỳ lạ, sau khi tôi dùng xong bữa, ông ấy gọi tôi lên văn phòng và báo cho tôi biết thông tin đó. Đó là một phần của bóng đá. Đã có những giọt nước mắt rơi nhưng cũng là điều bình thường. Tôi cũng là con người. Tôi đã làm việc với ông ấy 6 năm. Moyes không hẳn là người cha thứ hai của tôi nhưng cũng gần như thế. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều".


Fellaini đang nhận được sự tin tưởng từ Van Gaal

Cũng giống như người thầy cũ, Fellaini từng phải vật lộn để thích nghi và làm quen với môi trường mới trong năm đầu tiên. Có những lúc, tiền vệ 27 tuổi này tưởng như đã bị thay lý nhưng vì nhiều lý do đã được HLV Louis van Gaal giữ lại và bây giờ, anh đang tỏa sáng dưới bàn tay dẫn dắt của ông thày Hà Lan.

"Trong mùa giải đầu tiên của tôi tại Manchester, cả đội dã thi đấu không tốt và tôi bị đem ra làm vật tế thần. Cái gì cũng là lỗi của Fellaini, lỗi của Fellaini. Nếu bạn bận tâm đến những lời chỉ trích đó, bạn sẽ chìm xuồng ngay. Tất nhiên, điều này đã hủy hoại tôi theo nhiều cách", Fellaini nhớ lại những tháng ngày đầu khó khăn tại "Nhà hát của những giấc mơ".

"Tôi đã lường trước mọi thứ sẽ khó khăn khi ông ấy (Van Gaal) đến đây, bởi vì tôi bị coi là vật tế thần ở mùa giải trước. Do đó, tôi tự nhủ rằng mình chẳng có gì để mất. Tôi nói chuyện với ông ấy vào đầu mùa giải sau khi trở về từ World Cup 2014. Ông ấy nói rằng có nhiều cầu thủ cũng chơi ở vị trí của tôi và tương lai tùy thuộc vào những gì tôi thể hiện".

Tính cho tới lúc này của mùa giải 2014/15, Fellaini đã thi đấu 17 trận ở Premier League và ghi được 5 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x