Gerrard thua trận cuối ở Anfield: Không đau vì quá đau

Quang Hoà Quang Hoà
10:48 ngày 17-05-2015
Tiền vệ Steven Gerrard đã phải trải qua một cơn ác mộng đúng vào ngày anh rất cần chiến thắng trong lần cuối cùng thi đấu cho Liverpool tại Anfield. Không những không thể giúp đội nhà đánh bại được Crystal Palace, thủ quân của The Kop còn phải nhận thất bại vô cùng tủi hổ.
Gerrard thua trận cuối ở Anfield: Không đau vì quá đau


Gerrard đã gắn bó với Liverpool được 18 năm. Sự trung thành và những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng vùng Merseyside là điều không ai có thể phủ nhận. Chính vì thế, khi bước vào màn so tài với Crystal Palace trong trận đấu cuối cùng tại Anfield với tư cách là cầu thủ Liverpool, tiền vệ sắp chuyển sang khoác áo Los Angeles Galaxy đã được đón chào nồng nhiệt.

VIDEO: Liverpool 1-3 Crystal Palace


Đáng tiếc, việc cầu thủ 2 đội xếp thành hàng và vỗ tay như thể tôn vinh một người hùng lại không thể tiếp thêm sức mạnh cho Gerrard. Ở trận đấu với Crystal Palace vào đêm qua, Gerrard nói riêng và các cầu thủ Liverpool nói chung đã chơi rất nhạt nhòa trước đối thủ chẳng còn động lực chiến đấu.

Thật khó tin, trong bối cảnh Liverpool rất cần chiến thắng để làm quà chia tay Gerrard, cũng như giữ vững vị trí trong nhóm được dự cúp châu Âu, họ lại có thể đá tệ đến thế trước một Crystal Palace không phải là trở ngại quá lớn (đang xếp thứ 12 trên BXH).

VIDEO: Những bàn thắng đẹp nhất của Gerrard ghi cho Liverpool



Dù có được bàn thắng dẫn trước do công của Adam Lallana (26’) sau sai lầm đáng trách của hàng thủ đội khách, Liverpool lại không thể bảo vệ thành quả khi để cho đối phương lội ngược dòng ngoạn mục. Sau khi Jason Puncheon ghi được bàn gỡ ngay trong hiệp 1 (43’), Crystal Palace còn chọc thủng lưới Liverpool thêm 2 lần nữa trong hiệp 2 sau những cú dứt điểm chuẩn xác của Wilfried Zaha (60’) và Glenn Murray (90+1’), qua đó có thể ngẩng cao đầu rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn.

Ảnh chế vui về cú trượt chân của Gerrard mùa trước

Việc Gerrard chia tay Anfield với một trận thua cách biệt đương nhiên là một nỗi đau. Qua trận đấu tối qua, người ta lại càng có thêm lý do để xem Gerrard là người hùng thất bại ở Liverpool. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên 34 tuổi người Anh này gây thất vọng và phải nhận thất bại cay đắng ở đội bóng mà anh được ví như một biểu tượng.

VIDEO: Ai sẽ trở thành Gerrard thứ hai tại Anfield?



So với cú trượt chân tai hại trong trận thua Chelsea mùa trước, hay việc phải nhận thẻ đỏ chỉ sau 40 giây có mặt trong trận đấu với M.U mùa này, thất bại vừa qua cũng chưa phải là chuyện tồi tệ nhất mà Gerrard từng trải qua ở Liverpool. Khi Gerrard cũng như Liverpool đã quá quen với việc phải đón nhận những kết cục buồn, trận thua trước Crystal Palace tuy có khó nuốt trôi, song cũng chưa đáng bị xem là thảm họa.

Đội hình xuất phát:
Liverpool: Mignolet; Can, Skrtel, Lovren; Moreno, Gerrard, Henderson, Lallana, Coutinho, Ibe; Sterling
Dự bị: Ward, Johnson, Toure, Lambert, Lucas, Allen, Sinclair
Palace: Hennessey; Ward, Dann, Kelly, Souare; McArthur, Ledley, Puncheon; Lee, Bolasie; Chamakh
Dự bị: Speroni, Campbell, Zaha, Jedinak, Murray, Mutch, Delaney.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x