Giá như M.U có Ryan Shawcross!

Minh Nhi
09:30 ngày 02-01-2015
Ryan Shawcross đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Stoke. Nhưng giá trị của anh không chỉ nằm ở bàn thắng ấy, mà còn ở thần thái thi đấu của một thủ lĩnh đích thực. Anh là mẫu hậu vệ mà hàng thủ M.U còn thiếu. Giá như Quỷ đỏ có Shawcross…
Giá như M.U có Ryan Shawcross!
15 tuổi, Shawcross đã gia nhập lò đào tạo trẻ của M.U. Ngay từ khi còn là cầu thủ trẻ, Shawcross đã chứng tỏ anh có nhiều tiềm năng để trở thành trung vệ giỏi. “Cậu ấy cao, khỏe và có khả năng không chiến cực tốt. Tôi đã xem Shawcross chơi trong 1 trận của U18 M.U năm 2005 và cậu ta đã ghi bàn vào lưới đội trẻ Everton”, trung vệ đàn anh Rio Ferdinand nhớ lại. 

20 tuổi, Shawcross được gửi sang Royal Antwerp để tích lũy thêm kinh nghiệm. Chỉ trong 1 mùa thi đấu ở Bỉ, Shawcross đã ghi 3 bàn và giúp Royal Antwerp giành quyền đá trận play-off lên hạng giải hạng Hai Bỉ. Shawcross có một khởi đầu đầy ấn tượng. Nhưng Sir Alex chưa bao giờ thích Shawcross. Vì thời gian đó, M.U vẫn còn cặp siêu trung vệ Nemanja Vidic - Rio Ferdinand. Vì thời gian đó, dự bị cho Vidic, Rio cũng là O’Shea, Wes Brown. 

Nhưng 8 năm trước, trong cái ngày Sir Alex đồng ý để Shawcross sang Stoke, có lẽ ông không bao giờ ngờ bây giờ M.U lại đang thèm khát món “hàng thải” ấy như thế. Không tin ư? Hãy nhìn vào trận đấu giữa M.U và Stoke tối qua. 


Trước tiên, hãy nói về bề nổi. Cú đánh đầu thành bàn của Shawcross đã là pha lập công thứ 2 của anh tại Premier League mùa này. Như vậy, một mình Shawcross ghi bàn ở Premier League 2014/15 còn nhiều hơn tổng số bàn thắng của cả hàng hậu vệ M.U cộng lại. Mùa này, mới có 1 hậu vệ M.U ghi bàn là Smalling.

Nhưng những giá trị tốt đẹp nhất của Shawcross không nằm ở bàn thắng anh ghi được, mà là ở thần thái thi đấu của một thủ lĩnh đích thực nơi hàng thủ. Tại Britannia tối qua, Shawcross có 2 pha tắc bóng thành công, cùng với đó là 11 tình huống cắt bóng giải nguy. Đó là những thống kê mà không một hậu vệ nào của M.U có được. Sự chững chạc, điềm tĩnh ở trung tâm hàng hậu vệ Stoke của Shawcross là điều mà 3 trung vệ M.U là Phil Jones, Chris Smalling và Evans không hề có.

Trong đó, rất nhiều sai lầm của bộ 3 trung vệ này đã suýt chút nữa khiến M.U phải trả giá đắt. Phút 65, Smalling để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú đánh đầu của Crouch. Trọng tài đứng rất gần pha bóng đó nhưng không cho Stoke được hưởng quả penalty mười mươi. Phút 69, lại là Smalling không kèm được Crouch để “Sếu vườn” đánh đầu đúng cột dọc. Nếu M.U có một hậu vệ không chiến tốt như Shawcross, những tình huống suýt thua kể trên có thể đã không xảy ra. Chưa hết, khi Crouch lao vào trọng tài đòi quả penalty ở phút 65, thì cũng chính Shawcross với chiếc băng đội trưởng trên tay đứng ra ngăn cản Crouch, kêu gọi đồng đội kiềm chế. Phẩm chất thủ lĩnh như Shawcross là tố chất mà không một trung vệ nào hiện thời của M.U có được.

VIDEO: Stoke City 1-1 Man Utd



Van Gaal có lẽ vẫn sẽ trung thành với sơ đồ 3 trung vệ. Nhưng tới chừng nào ông chưa tìm ra được một trung vệ ở đẳng cấp cao hơn những gì ông đang có trong tay, M.U trước sau gì cũng nhận trái đắng. Vận may đã song hành cùng M.U quá nhiều lần từ đầu mùa giải, mà mới nhất là ở Britannia. Nhưng rồi sẽ có lúc, vận may sẽ rời bỏ họ…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sống & chết Sống & chết

    Tình huống cố định là một đặc sản trong bóng đá Anh, nền bóng đá nổi tiếng với truyền thống tạt cánh đánh đầu. Trận đấu giữa Stoke và M.U tối qua có thể xem là… game of corners (trận đấu của những quả phạt góc) chứ không phải game of thrones (trò chơi vương quyền).

  • Gerrard rời Liverpool vào cuối mùa Gerrard rời Liverpool vào cuối mùa

    Báo giới Anh loan tin, hôm nay tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool sẽ chính thức tuyên bố về việc anh sẽ rời Anfield sau khi mùa giải này kết thúc.

  • Gary Cahill thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng triệt hạ Harry Kane Gary Cahill thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng triệt hạ Harry Kane

    Trung vệ Gary Cahill của Chelsea đã may mắn không phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi thô bạo với tiền đạo trẻ Harry Kane của Tottenham trong trận đấu đêm qua.

  • Chelsea xếp trên Man City nhờ... bảng chữ cái Chelsea xếp trên Man City nhờ... bảng chữ cái

    Cùng chung số điểm, cùng có hiệu số bàn thắng bại như nhau, song Chelsea lại xếp trên Man City nhờ... bảng chữ cái.

  • HLV Wenger bị CĐV xúc phạm ngay trên sân HLV Wenger bị CĐV xúc phạm ngay trên sân

    HLV Arsene Wenger của Arsenal hẳn rất buồn lòng sau trận Pháo thủ để thua 2 bàn không gỡ trên sân của Southampton ở vòng 20 Premier League. Không chỉ chứng kiến đội nhà thất bại, “Giáo sư” còn bị một CĐV quá khích xúc phạm.

  • Southampton 2-0 Arsenal: Pháo thủ tự sát Southampton 2-0 Arsenal: Pháo thủ tự sát

    Trong trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé dự Champions League mùa sau, Arsenal đã bộc lộ vô số sai lầm. Chính những lỗi sơ đẳng của hàng thủ đã khiến Pháo thủ thất bại 0-2 trước Southampton.

  • Mourinho sốc với thất bại của Chelsea Mourinho sốc với thất bại của Chelsea

    Được đánh giá cao hơn Tottenham, song các cầu thủ Chelsea đã bất ngờ nhận thất bại không tưởng 3-5. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho biết ông thực sự bị sốc với kết quả này.

  • Harry Kane, sát thủ giấu mặt Harry Kane, sát thủ giấu mặt

    Giờ đây thì cả thế giới đều đã biết đến cái tên Harry Kane – cầu thủ vừa thực hiện cú đúp nhấn chìm Chelsea rạng sáng nay. Đó là 2 bàn thắng thể hiện đầy đủ tố chất của một tiền đạo lớn.

  • Liverpool 2-2 Leicester: Hụt bước trong năm mới Liverpool 2-2 Leicester: Hụt bước trong năm mới

    Với Liverpool, việc tiếp đón Leicester ở thời điểm này hệt như một món quà năm mới. Thế nhưng cuộc chạm trán đội bét bảng không diễn ra suôn sẻ như dự tính của The Kop. Đội chủ nhà thậm chí còn lép vế ở đầu trận, trước một Leicester đầy hứng khởi.

  • Tottenham 5-3 Chelsea: The Blues bị Man City bắt kịp Tottenham 5-3 Chelsea: The Blues bị Man City bắt kịp

    Thất bại sốc 3-5 trước Tottenham khiến Chelsea đã chính thức bị Man City đuổi kịp trên BXH. Sau 20 vòng đấu, cả 2 đội cùng được 46 điểm. Cuộc đua vô địch Premier League đang cực kỳ hấp dẫn với song mã Man City, Chelsea…

  • Bao giờ Man xanh không phụ thuộc Toure? Bao giờ Man xanh không phụ thuộc Toure?

    Khi Man City đang bế tắc trước Sunderland tối qua, thì một lần nữa Yaya Toure lại đóng vai người hùng.

  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x