Góc nhìn: Chelsea cũng biết mệt mỏi?

Minh Tâm
14:03 ngày 02-12-2014
Trong giai đoạn đầu mùa giải, Chelsea như một chiếc Ferrari lao vun vút sau hiệu lệnh xuất phát. Thế nhưng, kể từ nửa cuối tháng 10 đến nay, họ đã có dấu hiệu hụt hơi với sự suy giảm rõ rệt về hiệu quả thi đấu cũng như khả năng ghi bàn.
Góc nhìn: Chelsea cũng biết mệt mỏi?
MỆT MỎI TRƯỚC GIÁNG SINH
Trải qua 13 vòng đấu, Chelsea là đội bóng duy nhất bất bại tại Premier League 2014/15. Thế nhưng, The Blues hiện chỉ còn là cái bóng mờ so với chính họ ở giai đoạn khởi đầu mùa giải. Minh chứng rõ nhất nằm ở số bàn thắng mà họ ghi được ở Premier League. 7 vòng đấu đầu tiên, đoàn quân của Jose Mourinho có tới 21 lần làm tung lưới đối phương. Tính ra, trung bình mỗi trận đấu họ có 3 bàn thắng. Nhưng trong 6 vòng đấu gần nhất, Chelsea chỉ có 9 pha lập công. Nghĩa là hiệu suất trung bình của họ chỉ còn đạt 1,5 bàn/trận, bằng một nửa so với giai đoạn đầu mùa.

Chelsea hiện nay và từ giữa tháng 10 trở về trước là hai đội bóng khác hẳn nhau. Họ không còn chơi bóng bằng tinh thần hưng phấn, với những đường phối hợp thanh thoát. Thay vào đó là sự mệt mỏi ngự trị trên đôi chân các cầu thủ. 

Nhìn lại chặng đường kể từ khi Premier League 2014/15 khởi tranh, 4 cầu thủ Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry và Nemanja Matic chưa được nghỉ phút nào. Cesc Fabregas và Eden Hazard cũng đá chính trong mọi trận đấu. Chính điều đó đã tạo ra tình trạng xuống sức của các ngôi sao trong đội hình chính. Ở trận gặp Sunderland hôm 30/11, cầu thủ Chelsea chạy ít hơn 1,2 km so với đối phương. Cũng ở trận này, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của The Blues còn 77% và chỉ có 25% số pha dứt điểm của họ đi trúng khung thành. Kể từ giữa tháng 10 trở về trước, chưa có trận đấu nào các chỉ số chuyên môn trên của Chelsea lại thấp như vậy.


ĐÃ ĐẾN LÚC QUAY VÒNG
Chelsea đang mệt mỏi, nhưng đáng chú ý là sự xuống sức chỉ gây hại cho họ ở mặt trận quốc nội, chứ không tác động đến kết quả thi đấu tại sân chơi châu lục. Trước khi hòa không bàn thắng với Sunderland cuối tuần qua, Chelsea đã đè bẹp Schalke với cách biệt 5 bàn tại Champions League. Điều đó nói lên rằng các CLB Anh đang dần quen với các miếng đánh của The Blues và phần nào tìm ra được giải pháp hóa giải.

Giờ đây, Jose Mourinho phải linh hoạt hơn trong các phương án nhân sự. Việc quay vòng lực lượng sẽ góp phần giúp Chelsea giữ sức cho các trụ cột, đồng thời tạo ra những nét tươi mới về lối chơi. Đây là điều tối cần thiết trong giai đoạn Premier League thi đấu dồn dập vào tháng cuối cùng trong năm.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Jose Mourinho chưa khai thác hết tiềm năng của đội ngũ hùng hậu mà ông đang sở hữu. Ở hàng thủ, Filipe Luis và Kurt Zouma rất ít được sử dụng, dù họ đã chứng tỏ được năng lực của mình trước khi gia nhập sân Stamford Bridge. Ngoài ra, HLV Mourinho cũng đang lãng phí tài năng của Andre Schuerrle, Mohamed Salah, Ramires, Loic Remy… Họ chính là giải pháp giúp Chelsea bùng nổ trở lại trong giai đoạn thi đấu với tần suất dày đặc sắp tới.

Lâu nay, Jose Mourinho vẫn được xem như là nhà cầm quân có tài ứng biến và giờ là lúc NHM đang chờ xem ông sẽ làm gì để Chelsea không hụt hơi vào dịp Giáng sinh năm nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x