Góc nhìn: Van Gaal đâu có bảo thủ!

Minh Đức Minh Đức
20:59 ngày 17-03-2015
Một HLV “có sỏi trong đầu” như Louis van Gaal không thiếu những lúc thể hiện cá tính một cách thái quá, nhưng hãy đừng vì những nhận xét từ quá khứ mà cho rằng ông là một kẻ bảo thủ.
Góc nhìn: Van Gaal đâu có bảo thủ!
Còn nhớ, khi được hỏi về Van Gaal trong một cuộc phỏng vấn, chủ tịch Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge cho rằng vị HLV người Hà Lan “là người có chiều hướng suy nghĩ một chiều và thích giải quyết mọi việc theo tính toán và ý tưởng của chính mình”. Cá tính của Van Gaal là điều mà người M.U cần sau khi họ đã phải nói lời chia tay một David Moyes quá nhu nhược, nhưng có những thời điểm họ vẫn sợ kiểu “cổ quái” của “Tulip thép” sẽ phá hỏng những gì được coi là truyền thống của CLB. Dù có tiếng là bảo thủ, nhưng xét một cách toàn diện những gì đã thể hiện từ đầu mùa, có thể thấy Van Gaal đã tạo ra sự hòa hợp rất ấn tượng giữa tham vọng của bản thân và mong muốn của các CĐV cũng như BLĐ đội bóng.

Dấu ấn đầu tiên là về đội hình. Mâu thuẫn xảy ra khi Van Gaal muốn đưa 3-5-2 vào khuôn mẫu và giúp M.U hình thành lối chơi trên sơ đồ này, trong khi các CĐV liên tục kêu gào trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng “Quỷ đỏ” phải chơi 4-4-2, bởi đó mới là sơ đồ giúp họ tìm lại chính mình. Đáp lại điều đó, Van Gaal lẳng lặng tạo ra một sự kết hợp thú vị giữa 4-4-2 (khi phòng ngự) và 3-5-2 (khi tấn công). Không khó để nhận ra sự hoán chuyển rất nhịp nhàng của M.U trong việc vận hành 2 sơ đồ này. Daley Blind hoặc Michael Carrick sẵn sàng lùi xuống chơi trung vệ (3-5-2) hay nhô lên đá tiền vệ quét (4-4-2), trong khi Antonio Valencia và Ashley Young di chuyển như những tiền vệ cánh (3-5-2) hay hậu vệ cánh (4-4-2).


Carrick và Blind là những con bài chiến lược của Van Gaal

Tiếp đó là những quyết định về mặt nhân sự. Khi Van Gaal liên tục để Rooney chơi ở hàng tiền vệ với vai trò phân phối bóng, không ít các CĐV M.U cảm thấy nóng mắt và sốt ruột thay cho thủ quân ĐT Anh. Nhưng hãy hiểu rằng đó là chiến thuật của Van Gaal. Thời điểm ông thỏa mãn mong ước của NHM, thì cũng là lúc chiến lược gia người Hà Lan nhận thấy đó là thời điểm thích hợp để Rooney tỏa sáng, bởi đó là lúc R10 có thể bung sức sau quãng thời gian chơi cầm chừng ở tuyến giữa. Ở trận thắng 3-0 trước Tottenham vừa qua, người ta thấy Rooney hoạt động trên khắp mặt sân theo nghĩa đen, nghĩa là vừa thấy sút bóng trong vòng 16m50 của đối thủ, thì đã thấy xuất hiện trong vòng 16m50 của đội nhà để tham gia phòng ngự.

Cũng giống với quyết định siêu “dị” tung Tim Krul vào sân ở phút 120 cho loạt sút luân lưu với Costa Rica ở trận tứ kết World Cup 2014, để rồi sau đó thủ thành này trở thành người hùng với 2 tình huống cản phá, Van Gaal đã gây ra rất nhiều tranh luận khi để Marouane Fellaini chơi hộ công cho Rooney. Tuy nhiên, sự dũng cảm này của Van Gaal đã giúp ông hái quả ngọt khi tiền vệ người Bỉ từ diện “hàng hớ” đã trở thành trung tâm trong những đợt lên bóng của “Quỷ đỏ”, và thậm chí còn giúp đội chủ sân Old Trafford hình thành một lối chơi mới xung quanh anh. Bên cạnh đó, quyết định trao Juan Mata vai trò hiện tại của một Angel di Maria đang xuống phong độ thảm hại cũng là điều rất đáng chờ đợi trong thời gian tới.


Fellaini và Mata hồi sinh dưới tay Van Gaal

Là một chuyên gia đào tạo trẻ, Van Gaal được mong đợi sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống này ở M.U. Dù vậy, ông đã khiến không ít người thất vọng bằng việc đẩy đi những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB như Danny Welbeck và Tom Cleverley. Nhưng đổi lại, “Tulip thép” cũng đã đưa những Tyler Blackett, Paddy McNair và James Wilson lên đội 1 và đã có tổng cộng 33 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” ở mùa này. Việc M.U vẫn có ít nhất 1 cầu thủ của lò đào tạo trong đội hình trong 80 năm qua (trải qua hơn 3.700 trận đấu) là một thành tích đáng ngưỡng mộ. Với bề dày kinh nghiệm của mình, Blackett, McNair và Wilson hoàn toàn có thể trở thành những Frank de Boer, Carles Puyol hay Patrick Kluivert ở tương lai không xa.

Với rất nhiều sự kỳ vọng, bạn có thể cho rằng Van Gaal đã có một mùa giải thất bại, nhưng thực tế chứng minh ông đã tạo ra những thay đổi để hiểu hơn về đội bóng và những giá trị liên quan, qua đó giúp đội bóng đạt được những thành tích nhất định. Việc M.U góp mặt trong top 4 khi giải còn 9 vòng đấu nữa là cơ sở để tin rằng Van Gaal hoàn toàn có thể giúp “Quỷ đỏ” trở lại đấu trường Champions League vào mùa giải sang năm. Những định kiến trong quá khứ về cá tính dị hợm của vị HLV người Hà Lan nên chỉ mang tính tham khảo, khi Van Gaal của thực tại cho thấy ông là người rất biết cách tiếp thu, nhưng cũng không hề đánh mất bản thân mình. Đường dài mới biết ngựa hay, câu nói đó rõ ràng chưa bao giờ cũ với M.U hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • HLV Advocaat dẫn dắt Sunderland đến hết mùa HLV Advocaat dẫn dắt Sunderland đến hết mùa

    Không lâu sau khi ra quyết định sa thải HLV Gus Poyet, BLĐ Sunderland đã bổ nhiệm Dick Advocaat làm vị thuyền trưởng mới của đội bóng. Theo thỏa thuận vừa được các bên thống nhất thì chiến lược gia người Hà Lan sẽ dẫn dắt “Mèo đen” đến hết mùa.

  • Chelsea: Lo bò trắng răng?! Chelsea: Lo bò trắng răng?!

    Hiếm khi nào chúng ta thấy Jose Mourinho kém tự tin, hoặc đánh giá cao đối thủ. Tuy nhiên, có vẻ Người đặc biệt đang run. Nếu Chelsea đánh mất chức vô địch Anh mùa này trong bối cảnh mọi đối thủ đều “nhường” danh hiệu quán quân Premier League cho họ, có thể Mourinho sẽ vì xấu hổ quá mà tự động từ chức.

  • Man United: Và niềm tin đã quay trở lại Man United: Và niềm tin đã quay trở lại

    Man United chuẩn bị bước vào hành trình gian khổ với nhiều trận đấu khó khăn phía trước. Còn gì tuyệt hơn là khởi đầu bằng thắng lợi ấn tượng trước một trong những đối thủ cạnh tranh Tottenham! Thắng lợi 3-0 vừa qua trước Spurs đã tiếp thêm cho Quỷ đỏ rất nhiều niềm tin.

  • Arsene Wenger: Chọn Champions League, chọn thất bại? Arsene Wenger: Chọn Champions League, chọn thất bại?

    Một đội bóng lớn không được quyền lựa chọn đấu trường này hay đấu trường khác, càng không được phân vân giữa Premier League hay Champions League, bởi nhiệm vụ của họ là phải thành công ở tất cả các mặt trận đỉnh cao. Nhưng tình thế của Arsenal lúc này, có lẽ buộc Arsene Wenger phải lựa chọn…

  • Liverpool sẵn sàng cho đại chiến với M.U: Lạc quan nhưng đừng chủ quan Liverpool sẵn sàng cho đại chiến với M.U: Lạc quan nhưng đừng chủ quan

    Là đội bóng xuất sắc nhất Premier League từ đầu năm 2015; 13 trận liên tiếp bất bại; 5 trận toàn thắng tại giải VĐQG… Liverpool bước vào trận derby nước Anh và cũng là "derby top 4" với M.U cùng tâm lý không thể lạc quan hơn. Chiến thắng, và xem như tấm vé dự Champions League đã nằm trong tay họ.

  • Liverpool đặt mục tiêu giành ngôi á quân Liverpool đặt mục tiêu giành ngôi á quân

    Sau chiến thắng tối thiểu trước Swansea ngay tại xứ Wales, HLV Brendan Rodgers tự tin cho rằng Liverpool của ông đủ sức cán đích ở vị trí á quân giống như mùa giải năm ngoái.

  • Dễ thương quá, Rooney! Dễ thương quá, Rooney!

    Tottenham đã có một ngày thi đấu mang tính tự sát, khiến cặp đấu được kỳ vọng là căng thẳng và hấp dẫn nhất vòng 29 rốt cục lại kết thúc ngay hiệp 1. Trong bối cảnh đó, điều đọng lại từ trận đấu giữa M.U và Tottenham chính là pha ăn mừng của Wayne Rooney.

  • Chelsea: 95 ngày gian khổ đã qua... Chelsea: 95 ngày gian khổ đã qua...

    Trận đấu với Southampton tối Chủ nhật vừa qua chính là thời khắc khép lại 95 ngày chinh chiến ròng rã với mật độ trung bình 4 ngày/trận của Chelsea. The Blues đã bước qua giai đoạn “treo cổ” và vẫn nắm lợi thế trong tay. Đó là cơ sở cho hành trình về đích thênh thang.

  • M.U vẫn rất cần Carrick! M.U vẫn rất cần Carrick!

    Khi Man United chơi một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa trước Tottenham, người ta dễ dàng nhận ra tầm ảnh hưởng của một ngôi sao ngỡ như đã bị lãng quên: Michael Carrick.

  • Sunderland sa thải Poyet, liên hệ Advocaat Sunderland sa thải Poyet, liên hệ Advocaat

    Không lâu sau khi Sunderland thảm bại 0-4 dưới tay Aston Villa ngay trên sân nhà ở vòng 29 Premier League, BLĐ đội bóng này đã buộc HLV Gus Poyet phải thôi việc.

  • Hạ Bradford 3-0, Reading gặp Arsenal ở bán kết FA Cup Hạ Bradford 3-0, Reading gặp Arsenal ở bán kết FA Cup

    Bradford City đã gây bất ngờ khi đánh bại gã khổng lồ Chelsea tới 4-2 để ghi tên mình vào vòng tứ kết cúp FA. Tuy nhiên, đội bóng này không thể tạo thêm cơn địa chấn khi tới làm khách trên sân của Reading, nơi họ vừa để thua tới 3 bàn không gỡ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x