Hãy dành tôn trọng cho Falcao!

Minh Đức Minh Đức
10:34 ngày 01-03-2015
Không trực tiếp ghi bàn ở trận đấu với Sunderland tối qua, nhưng Radamel Falcao cho thấy anh xứng đáng nhận được những lời ngợi khen từ đẳng cấp và quyết tâm của mình.
Hãy dành tôn trọng cho Falcao!
Phút 64 trận đấu giữa M.U và Sunderland trên sân Old Trafford, khi tỉ số đang là 0-0 và đội chủ nhà đang chơi như “gà mắc tóc”, Falcao nhận bóng trong vòng 16m50 từ đường chuyền bổng vào trong của Ander Herrera. Cầu thủ người Colombia sau đó đã vượt qua sự truy cản của bộ đôi trung vệ Wes Brown và John O’Shea của đội khách bằng 2 pha xử lý đầy đẳng cấp: đỡ và khống chế mà không để bóng chạm đất, để rồi sau đó bị O’Shea phạm lỗi trong tình thế không còn lựa chọn khác. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng nó cho thấy Falcao không phải là “hàng hớ” của M.U.

Falcao đã gián tiếp giúp M.U khai thông thế bế tắc bằng một pha bóng mang đậm phong cách “Vua vòng cấm” của tiền đạo này, thứ khiến anh nổi danh trên toàn thế giới thời còn khoác áo Porto hay Atletico Madrid. Việc “Mãnh hổ” bị thay ra ít phút sau đó (nhường chỗ cho Marouane Fellaini), hoàn toàn không phải là động thái liên quan đến tương lai còn mập mờ của anh vào mùa Hè tới. Nỗ lực của Falcao xứng đáng giúp anh trụ lại đến thời điểm đội nhà khai thông được thế bế tắc, chứ không phải như cái cách Angel di Maria bị thay ra vào giờ nghỉ, sau 45 đầu tiên quá đỗi thất vọng.


Falcao bị Brown kèm riết trong hiệp 1

Không có nhiều điều để so sánh giữa Falcao và Di Maria kể từ khi họ cập bến Old Trafford, khi cả hai đều thể hiện một phong độ khác so với thực lực của chính mình. Trên thực tế, hiệp 1 của Falcao không khá hơn Di Maria là bao: thiếu cảm giác trong những pha đỡ bóng, vật vờ và cô độc ở vị trí cao nhất hàng công. Nhưng khách quan mà nói, những gì Falcao nhận được từ các đồng đội tại M.U là không đủ để giúp tiền đạo này thể hiện được những phẩm chất tốt nhất, ở khu vực mà anh chơi bóng thoải mái nhất. Đừng đòi hỏi một trung phong mũi nhọn phải chơi như một kẻ săn bóng hay tắc bóng.

Đích thân Van Gaal cũng bày tỏ rằng, hãy cho Falcao và Di Maria thêm nhiều thời gian hơn, để họ có thể thích nghi với môi trường bóng đá tại Premier League, thứ rất khác so với La Liga. Nếu M.U quyết định mua Falcao của thời điểm hiện tại, sẽ là một động thái thiếu tính toán. Nhưng hãy cứ cho cầu thủ này cơ hội được ra sân và chơi bóng theo một cách gần với bản năng nhất, mọi thứ chắc chắn sẽ dần đi vào quỹ đạo. El Tigre giờ đã không còn ngại ngùng trong những pha xử lý, và quan trọng hơn, cái nhiệt trong lối chơi của anh không hề mất đi. Đó mới là điều đáng trân trọng.


Người M.U vẫn dành cho Falcao rất nhiều sự ủng hộ

Van Gaal cho rằng M.U không thể cạnh tranh một cách sòng phẳng cho ngôi vô địch Premier League mùa này, là bởi họ không có một sát thủ có thể ghi được khoảng 20-30 bàn mỗi mùa. Nhưng với phong độ hiện tại của Falcao, “Tulip thép” hoàn toàn có thể hy vọng vào sự khác biệt mà “Quỷ đỏ” có thể tạo ra cho cuộc đua vào top 4, bởi một khi tìm lại được sự tự tin, Falcao sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Các CĐV M.U cũng không hề cho thấy dấu hiệu mất niềm tin vào chân sút người Colombia, khi những tràng pháo tay tại Old Trafford vẫn rền vang cho cầu thủ này vào mỗi cuối tuần.

Nếu như Di Maria chỉ vấp phải vấn đề về sự thích nghi với bóng đá Anh, thì nên nhớ rằng, Falcao còn phải đi tìm lại chính mình sau quãng thời gian rời xa bóng đá nửa năm vì chấn thương đầu gối. Với những vết đau vẫn đang mang trong mình và những gì thể hiện trong suốt quãng thời gian mới mẻ vừa qua, Falcao xứng đáng nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao, ít nhất là về mặt tinh thần. Với những cầu thủ chơi bóng theo phong cách ngẫu hứng như anh, biết đâu một pha xử lý đẹp, một tình huống thể hiện ít nhiều đẳng cấp, sẽ tạo nên một trang mới và bước chuyền mới của sự nghiệp?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nút thắt quan trọng của Liverpool Nút thắt quan trọng của Liverpool

    Liverpool chuẩn bị bước vào trận đại chiến gặp Man City. Đây là trận đấu The Kop buộc phải thắng, và hoàn toàn có khả năng thắng khi có lợi thế sân nhà Anfield.

  • Mua Bony cho thấy Man City không học được gì từ "vụ Sturridge" Mua Bony cho thấy Man City không học được gì từ "vụ Sturridge"

    Daniel Sturridge rời Man City vào năm 2009 sau khi mắc kẹt đằng sau những Jo, Benjani và Felipe Caicedo, từ đó tới nay, anh vẫn là cầu thủ đáng kể nhất của lò đào tạo trẻ Manchester City.

  • Hội đồng trọng tài Anh cố chấp bênh vực tình huống đuổi nhầm cầu thủ Sunderland Hội đồng trọng tài Anh cố chấp bênh vực tình huống đuổi nhầm cầu thủ Sunderland

    Trọng tài Roger East, người đã rút thẻ đỏ đuổi nhầm trung vệ Wes Brown trong trận đấu giữa M.U và Sunderland tối qua vẫn được hội đồng trọng tài bảo vệ quyết định của mình.

  • Chelsea vẫn ổn dù không có Matic? Chelsea vẫn ổn dù không có Matic?

    Việc mất Nemanja Matic liệu có ảnh hưởng nhiều tới hy vọng của Chelsea trước Tottenham ở chung kết League Cup tại Wembley tối nay?

  • 23h00 ngày 1/3, Chelsea vs Tottenham: Thiên đường màu xanh (K+1, TTTV) 23h00 ngày 1/3, Chelsea vs Tottenham: Thiên đường màu xanh (K+1, TTTV)

    Sau 635 ngày chờ đợi và hy vọng, rốt cuộc Chelsea chỉ còn cách chức vô địch đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho đúng 1 trận đấu. Và hãy tin rằng, Người đặc biệt sẽ không để cơn khát danh hiệu của cá nhân ông và The Blues kéo dài thêm phút nào nữa.

  • Hazard có thể học hỏi gì từ Eriksen? Hazard có thể học hỏi gì từ Eriksen?

    Những thống kê so sánh 2 tiền vệ quan trọng nhất của Chelsea và Tottenham trước trận chung kết League Cup có thể giúp bạn rút ra nhiều điều lý thú, chẳng hạn như việc Eden Hazard chỉ có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại nếu như anh học hỏi được từ đối thủ Christian Eriksen.

  • HLV Van Gaal lý giải việc cho Di Maria nghỉ sớm HLV Van Gaal lý giải việc cho Di Maria nghỉ sớm

    Ở trận Manchester United đánh bại Sunderland 2 bàn không gỡ trên sân nhà vào đêm qua, tiền vệ Angel Di Maria bên phía Quỷ đỏ đã phải nhường chỗ cho Adnan Januzaj ngay sau hiệp 1. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Louis van Gaal đã giải thích lý do tại sao ông lại cho ngôi sao người Argentina nghỉ sớm đến vậy.

  • 21h05 ngày 1/3, Arsenal vs Everton: Đang lao đao lại gặp kỵ giơ (K+PM) 21h05 ngày 1/3, Arsenal vs Everton: Đang lao đao lại gặp kỵ giơ (K+PM)

    Arsenal rất muốn làm một điều gì đó để quên đi thất bại 1-3 trước Monaco hôm giữa tuần. Tuy nhiên, Pháo thủ chưa bao giờ được đánh giá cao về bản lĩnh vượt khó. Đã thế, họ lại gặp đối thủ kỵ giơ Everton đêm nay…

  • Harry Kane: Từ cầu thủ cho mượn đến sao sáng của Spurs Harry Kane: Từ cầu thủ cho mượn đến sao sáng của Spurs

    Tiền đạo Harry Kane đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp khi chiếm được suất đá chính và nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Tottenham. Nhân chuyện Kane sắp tham dự trận chung kết cúp Liên đoàn giữa Spurs và Chelsea, chúng ta hãy cùng xem những ông thầy cũ nói gì về cầu thủ trưởng thành với tốc độ chóng mặt này.

  • 19h00 ngày 1/3, Liverpool vs Man City: The Kop lại rơi? (K+1) 19h00 ngày 1/3, Liverpool vs Man City: The Kop lại rơi? (K+1)

    Chuỗi trận thăng hoa của Liverpool đã bị chặn đứng bởi thất bại trước Besiktas (tại Europa League). Đó là trận thua ảnh hưởng nặng nề cả về tinh thần lẫn thể lực của The Kop. Trong hoàn cảnh đó, rất có thể đội quân của HLV Brendan Rodgers sẽ tiếp tục gục ngã trước Man City.

  • M.U 2-0 Sunderland: Chiến thắng nhạt nhẽo M.U 2-0 Sunderland: Chiến thắng nhạt nhẽo

    Trong thế trận cực kỳ bế tắc thì một lần nữa chấm 11m lại cứu M.U khỏi kết quả thất vọng. Đánh bại Sunderland 2-0, Quỷ đỏ tạm thời vượt qua Arsenal để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x