HLV Wenger tổ chức họp nội bộ đột xuất

Nam Anh
16:04 ngày 24-03-2014
Sau trận thảm bại 0-6 trên sân Stamford Bridge trước Chelsea, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã triệu tập một cuộc họp đột xuất để bày tỏ những chia sẻ của mình với các cầu thủ.
HLV Wenger tổ chức họp nội bộ đột xuất
Tối thứ Bảy vừa rồi, trận derby London giữa Chelsea và Arsenal đã diễn ra theo một kịch bản không ai có thể ngờ tới. Suốt 90 phút, The Blues hoàn toàn làm chủ thế trận để rồi giành chiến thắng chung cuộc 6-0 trong ngày kỷ niệm lần thứ 1.000 dẫn dắt Pháo thủ của HLV Wenger, một nỗi buồn có lẽ là không thể quên được với nhà cầm quân người Pháp.  

Ngay sau thời điểm trận đấu kết thúc, Wenger cũng từ chối tham dự cuộc họp báo tại Stamford Bridge. Thậm chí, ông còn khẳng định sẽ hủy bỏ luôn cả cuộc họp báo trước trận gặp Swansea sắp diễn ra vào đêm mai. Thay vào đó, “Giáo sư” đã bất ngờ tổ chức một cuộc họp đột xuất với toàn bộ thành viên trong đội hình Arsenal để sớm lấy lại tinh thần cho các học trò.

Trong một phát biểu mới nhất của mình trước báo giới, Wenger chia sẻ: “Đó là lỗi của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm về phía mình. Một buổi chiều thực sự khủng khiếp ở Stamford Bridge khi mà chúng tôi chẳng có lấy một cơ hội rõ ràng. Tôi nghĩ là mình cần phải làm rõ vấn đề bởi đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải chúng tôi để thua đậm như vậy”.


Theo thống kê, trong những chuyến làm khách tới sân của 3 đội bóng xếp trên là Chelsea, Man City và Liverpool, Arsenal đã thua cả 3 trận và để thủng lưới tới… 17 lần, một con số thể hiện sự “lép vế” toàn diện của thầy trò Wenger trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Mặc dù vậy, vị chiến lược gia 65 tuổi cũng tỏ ra tin tưởng vào tương lai tốt đẹp dành cho đội bóng trong thời gian tới: “Chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo và thay vì trách cứ ai, toàn đội nên tập trung. Đứng dậy sau những thất bại nặng nề luôn khó khăn, thậm chí rất khó khăn, nhưng Arsenal sẽ làm được. Sau nỗi thất vọng, các cầu thủ cần phải hiểu rằng ý nghĩa của trận đấu tiếp theo quan trọng tới mức nào”.

Ở một diễn biến khác, Pháo thủ đang chờ đợi những kết luận cuối cùng về chấn thương bắp chân của trung vệ Laurent Koscielny, cầu thủ đã phải rời sân từ đầu hiệp hai trận đấu giữa Chelsea và Arsenal. Ngoài ra, sự thiếu vắng của Mesut Oezil, Aaron Ramsey và Theo Walcott từ trước đó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến lực lượng của đội bóng chủ sân Emirates. 

Hiện nay, thầy trò HLV Wenger vẫn còn cơ hội lớn để giành chiến thắng tại FA Cup mùa này khi chỉ phải gặp Wigan ở bán kết. Nếu thành công, Arsenal sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu trong suốt 9 năm qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lý do Arsenal thua đậm cả Chelsea, Man City lẫn Liverpool Lý do Arsenal thua đậm cả Chelsea, Man City lẫn Liverpool

    Trung vệ Per Mertesacker đã lên tiếng chỉ trích chính lịch thi đấu đã khiến Arsenal chịu thất bại tan tác 0-6 trước Chelsea trong trận derby cuối tuần qua.

  • Pellegrini: Tôi được fan M.C thích vì đã "vùi dập" M.U Pellegrini: Tôi được fan M.C thích vì đã "vùi dập" M.U

    Ngay trước thềm trận derby Manchester, HLV Manuel Pellegrini bên phía Man City đã lên tiếng thể hiện sự tự tin vào một chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố.

  • 10 bàn thắng đẹp nhất vòng 31 Premier League 10 bàn thắng đẹp nhất vòng 31 Premier League

    BONGDAPLUS gửi tới độc giả 10 pha lập công ấn tượng nhất vòng 31 Premier League 2013/14.

  • ĐHTB vòng 31 Premier League: Chelsea và Liverpool thống trị ĐHTB vòng 31 Premier League: Chelsea và Liverpool thống trị

    Chiến thắng tưng bừng 6-3 trước Cardiff đã giúp Liverpool đóng góp tới 3 cầu thủ là Johnson, Srktel và Suarez trong ĐHTB vòng 31. Trong khi đó, Chelsea cũng có 2 ngôi sao sau chiến thắng 6-0 trước Arsenal.

  • Liverpool: Điệu rock mê đắm vùng Merseyside Liverpool: Điệu rock mê đắm vùng Merseyside

    Cái tên Liverpool đang bị cố tình đọc chệch thành “The Beast-les”, ý muốn ám chỉ: Họ cũng giống như những huyền thoại The Beatles năm xưa, đi vào lòng người bằng giai điệu rock đầy mê hoặc.

  • Premier League: Cuộc đua chỉ còn tam mã Premier League: Cuộc đua chỉ còn tam mã

    Wenger phải chờ 18 năm để có trận thứ 1.000 với Arsenal. Nhưng Mourinho chỉ mất 7 phút để biến ngày trọng đại của Wenger thành thảm họa. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, của những chiến thuật hợp lý từ “giáo sư” Mourinho. Chiến thắng này cũng khẳng định: Cuộc đua chỉ còn tam mã.

  • Yaya Toure: Máy làm bàn Yaya Toure: Máy làm bàn

    Tờ Guardian có một nhận xét rất đáng chú ý: nếu Yaya Toure không phải là người Bờ Biển Ngà mà mang quốc tịch Brazil hay Argentina, anh sẽ phải được xem như một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

  • Lăng kính: Sau nghìn lẻ một ngày Lăng kính: Sau nghìn lẻ một ngày

    Chưa bàn đến kết quả trận gặp Chelsea, thì Arsene Wenger đã làm được một điều đặc biệt. Trước ông, lịch sử bóng đá Anh chỉ có 18 HLV từng cầm quân tại 1.000 trận đấu chuyên nghiệp. Trong số đó thì chỉ có 3 người làm được điều đó tại một CLB, là Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson (M.U), và Dario Gradi cùng Crewe Alexandra.

  • Liverpool đáng xem nhất Premier League! Liverpool đáng xem nhất Premier League!

    Liverpool đang trở thành biểu tượng của thứ bóng đá cống hiến. Ở chuyến làm khách Cardiff cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã thể hiện rõ tư tưởng tấn công mà không quan tâm nhiều đến phòng ngự.

  • Arsenal: Ê chề rời đường đua Arsenal: Ê chề rời đường đua

    Trận thua Chelsea 0-6 tối thứ Bảy khiến Arsenal bị dúi vào góc tối của nỗi nhục nhã và ê chề. Ở đó không có một tia sáng nào cho hy vọng trở lại cuộc đua tới chức vô địch Premier League.

  • Mourinho vs Wenger: Một lần nữa, Giáo sư lại là... học trò! Mourinho vs Wenger: Một lần nữa, Giáo sư lại là... học trò!

    Đau buồn, nhưng là sự thật. Trong trận đấu thứ 1.000 của mình trên ghế huấn luyện Arsenal, HLV Arsene Wenger đã thua Jose Mourinho trên mọi phương diện liên quan đến trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x