PREMIER LEAGUE 2018/19 - VÒNG 16

Jorginho, ngôi sao trưởng thành nhờ “bà mẹ hổ”

Vịnh San
09:28 ngày 09-12-2018
Đã 26 tuổi và là cha của hai nhóc tỳ, nhưng mỗi khi bên mẹ, Jorginho vẫn như một đứa trẻ, sẵn sàng lắng nghe và làm theo những lời khuyên của bà. Đơn giản vì nếu không có sự chỉ dạy từ bà, anh có thể sẽ là một thanh niên lông bông trên đường phố Brazil thay vì ngôi sao hàng đầu của Chelsea và ĐT Italia như hiện nay.
Jorginho, ngôi sao trưởng thành nhờ “bà mẹ hổ”
Một bà mẹ cứng rắn và kiên định 

“Mẹ này, nếu là một cầu thủ mẹ sẽ chọn đội nào, Chelsea hay Man City”, Jorginho nói khi anh rối bời trước hai lời đề nghị và anh quyết định tham vấn bà mẹ Maria Teraza Freitas hồi Hè vừa qua. Mặc dù biết cậu con trai rất muốn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, bà vẫn kiên quyết: “Chelsea, con trai ạ. Bởi truyền thống và sự vĩ đại của họ”. 

Thời gian trôi đi, có vẻ bà đã đúng. Jorginho hiện giờ là nhân vật trung tâm của Chelsea, điều chắc chắn anh sẽ không có được nếu khoác áo Man City. Ngay cả N’Golo Kante cũng bị điều chuyển sang cánh, nhường vị trí tiền vệ trung tâm cho Jorginho. Sau 4 tháng, tầm quan trọng của anh đã được khẳng định. Trận gặp Wolves mới đây, tiền vệ 26 tuổi không có mặt và Chelsea thất bại. Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Một lần nữa Jorginho phải thừa nhận, bà mẹ Maria Tereza Freitas luôn biết điều gì là tốt nhất cho con trai bà. Cũng phải thôi bởi bà vốn là một cầu thủ nghiệp dư, và hiện vẫn ra sân đều đặn 2 lần mỗi tuần ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tương tự như Jorginho.

Từ khi Jorginho còn là cậu nhóc 4 tuổi, bà Maria Tereza đã xác định cậu phải trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc. Vì vậy bà thường đưa con trai ra bãi biển ở Imbituba, thị trấn ven biển thuộc bang Santa Catarina, miền Nam Brazil. Sau đó bà giúp Jorginho phát triển kỹ năng chơi bóng, bắt đầu từ việc ném bóng và Jorginho sẽ tập khống chế. 

Những bài tập kiểu này dĩ nhiên quá nhàm chán với một đứa trẻ. Jorginho từ chối tiếp tục. Và bà sẽ nói: “Bé yêu, con có thể làm được mà. Bóng đá cần các nguyên tắc cơ bản, giữ bóng là một trong số đó”. 

Sự kiên định và đôi lúc có hơi khắc nghiệt trong việc ép con chơi bóng khiến bà giống như “mẹ hổ” Amy Chua, người đã viết cuốn sách “Khúc chiến ca của mẹ hổ” nói về phương pháp biến con thành thiên tài một cách cực đoan. Nhiều người tỏ ra ái ngại, và hỏi Maria Tereza rằng bà đang làm gì với đứa con của mình. “Một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu”, bà nhấn mạnh. 

Bây giờ nhìn lại, Jorginho thực sự biết ơn mẹ cùng những bài học của bà. “Tôi không bao giờ quên quãng thời gian hữu ích bên mẹ”, tiền vệ kiểm soát bóng và chuyền tốt nhất châu Âu nói với tờ Telegraph, “Thực sự nó rất quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp sau này”. 


“Không đi đâu hết, đó là nơi con thuộc về”

Là một bà mẹ đơn thân, bà Maria Tereza đã phải bươn chải, làm đủ các công việc từ hầu bàn đến dọn vệ sinh, để nuôi hai đứa con, Jorginho và chị gái Fernanda. “Mỗi khi nói về quá khứ, tôi và các con đều khóc”, bà nhớ lại, “Tôi đã làm mọi thứ để có thể kiếm tiền, trừ giết người và trộm cắp. Nhưng cho dù nghèo túng đến đâu, tôi cũng không để các con thiếu bánh quy. Thứ duy nhất tôi không thể mua được cho con là bộ trò chơi điện tử, bởi nó quá đắt”.

Không chỉ hướng dẫn Jorginho bước vào nghiệp cầu thủ, bà Maria Tereza còn là người hoạch định tương lai cho cậu con trai. Bà đưa anh gia nhập đội bóng đầu đời Vila Nova Atletico Clube và gửi gắm anh cho HLV Mario Junior, người luôn chú ý đến từng chi tiết và giúp Jorginho trau dồi kỹ thuật, khả năng kiểm soát và chuyền bóng. 

Bà cũng nhất quyết bắt Jorginho phải tới Guabiruba, cách nhà 180km, theo một dự án phát triển tài năng bóng đá có tên Guabiruba Calcio. Ở đó, anh phải sống trong điều kiện nghèo nàn, không có cả nước nóng để tắm, đồng thời tập luyện gian khổ chỉ để nhận 20 euro mỗi tuần, đủ cho vài cuộc gọi về nhà và mua bàn chải đánh răng. Vừa buồn, vừa khổ, lại thêm khoản sợ ma vào những buổi tối trong khu ký túc u ám, Jorginho đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. 


Bà Maria Tereza một lần nữa thể hiện sự cứng rắn: “Không, con thuộc về nơi đó và không đi đâu hết”. Jorginho lại nghiến răng tập luyện, để sau đó trở thành một trong 50 người được sang Italia, gia nhập lò đào tạo Hellas Verona. Rồi anh lên đội 1, gây ấn tượng và chuyển sang Napoli, trước khi đến Chelsea theo bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng hồi mùa Hè vừa qua. 

Nói về “bà mẹ hổ”, Jorginho luôn dành một sự kính trọng đặc biệt, đồng thời cho biết, “không bao giờ phiền muộn vì không được ở bên cha, bởi đã luôn hạnh phúc khi đồng hành với mẹ”. 

“Vua chuyền bóng” của châu Âu
Mặc dù chỉ ra sân 14/15 trận Premier League nhưng Jorginho vẫn là người có số đường chuyền nhiều nhất từ đầu mùa giải với 1.324 lần, bình quân cứ 1,09 phút lại tung ra một đường chuyền và độ chính xác lên đến 91%. Không chỉ nước Anh, tiền vệ 26 tuổi cũng đứng đầu trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trên phương diện này.

Suýt trở thành “người vận chuyển”
Bố của Jorginho bỏ đi khi anh mới 6 tuổi. Thi thoảng đến thăm và nhìn con trai chơi bóng, ông thường chỉ vào chiếc xe tải chở hàng - vốn là vật kiếm cơm của ông ta - và nói với Jorginho rằng đó mới là công việc dành cho anh. “Mỗi lần nhớ về lời nói đó, tôi lại nghẹn ngào”, Jorginho tâm sự.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x