Juergen Klopp đã có một màn khởi đầu như chính lời ông đã nói: “Không phải kết quả mỹ mãn, nhưng tôi hài lòng với những gì đạt được”. Giữa vô vàn khó khăn bủa vây, 1 điểm có thể được coi là thành tích chấp nhận được trong bối cảnh Klopp phải vừa xem vừa chỉnh như hiện nay.
Ví dụ rõ nhất: Klopp đã giúp Liverpool có trận sạch lưới đầu tiên sau 9 trận. Ở 8 trận đấu trước đó, trận nào thủ thành của họ cũng phải vào lưới nhặt bóng, dù đó là Premier League, Cúp Liên đoàn hay Europa League, dù đối thủ là đội mạnh như Man United, một đội trung bình như Aston Villa hay thậm chí là hạng dưới như Carlisle.
Trong bối cảnh đó, việc Liverpool giữ sạch lưới trong trận đầu tiên dưới thời Klopp là dấu hiệu của một sự tiến bộ. Cho dù Martin Skrtel đã tỏ ra cực kỳ bỡ ngỡ trước những điều chỉnh trong lối phòng ngự khu vực của Klopp, cho dù Mamadou Sakho cũng chưa có được sự hỗ trợ tốt nhất cho người đồng đội và đôi lúc khả năng phòng ngự tuyến hai của Liverpool cũng bị đặt dấu hỏi.
Một lý do khác để thấy trận hòa 0-0 này có giá trị thế nào, cứ việc nhìn vào đối thủ của Liverpool. Đấy là một Tottenham đang trên đà hưng phấn với một HLV cũng xây dựng lối chơi dựa vào sức trẻ và thể lực như Klopp. Người HLV ấy - Mauricio Pochettino - vừa giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 9.
VIDEO: Muôn vàn cảm xúc của Klopp trong trận ra mắt Liverpool
Trước trận đấu, chính Klopp cũng nói ưu tiên của ông hiện tại là xiết lại phòng ngự trước khi tính đến chuyện cải thiện hiệu suất ghi bàn. Như vậy, Klopp chí ít đã đạt được mục tiêu đề ra. Và ông đã làm điều đó trong bối cảnh không có Christian Benteke, Roberto Firmino, Daniel Sturridge, Danny Ings, Jordan Henderson và Joe Gomez vì chấn thương.
Với một đội hình tan nát như thế, chỉ cần không thất bại đã là một kết quả tốt, huống chi trong trận The Kop thỉnh thoảng vẫn có điểm sáng. Hãy còn sớm để bình luận về cách chơi gegenpressing ưu tiên áp sát, tranh bóng quyết liệt vốn là đặc sản của Klopp, nhưng những mầm mống ban đầu của lối chơi từng làm dậy sóng Bundesliga ấy đã xuất hiện.
Trong hiệp 1, 6/8 pha xoạc bóng của Liverpool được thực hiện bên phần sân của Tottenham. Kết thúc trận đấu, Liverpool thực hiện nhiều hơn Tottenham tổng cộng là 50 pha nước rút (614 so với 564). Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, có một đội thực hiện nhiều pha nước rút hơn Tottenham sau 90 phút.
VIDEO: Tottenham 0-0 Liverpool (Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2015/16)
Đấy rõ ràng là kết quả của cách chơi gegenpressing, tức là luôn gây áp lực ngay sau khi mất bóng, kể cả điểm mất bóng là ngay bên phần sân đối phương. Cho dù cách chơi ấy chưa thật sự mang lại hiệu quả, nhưng một lần nữa phải nhắc lại: đây mới là trận đầu tiên.
Trong lịch sử Liverpool, chưa một HLV nào có thể giành chiến thắng trong trận Premier League đầu tiên của họ. Roy Hodgson, Roy Evans và Rafael Benitez chỉ có thể giành được một trận hòa, những người khác đều thất bại. Thậm chí, Brendan Rodgers ngay trận Premier League đầu tiên còn thảm bại 0-3 trước West Brom ngay trên sân nhà.
Tất cả những chi tiết trên một lần nữa chứng minh 1 điểm trên sân Tottenham là kết quả chấp nhận được. Hãy cho Klopp thêm thời gian và cả con người để thấy ông có thể thích nghi được với Premier League hay không.
Những thống kê so sánh lối chơi của Liverpool ở trận đầu của Klopp và dưới thời Rodgers
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Phát biểu sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Everton ngay tại Goodison Park, HLV Louis van Gaal không giấu nổi sự phấn khích bằng tuyên bố đó là màn trình diễn hay nhất của M.U từ đầu mùa.
Người ta đã chỉ trích nhiều Louis van Gaal về việc vẫn để Wayne Rooney đeo băng thủ quân và đá chính. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Van Gaal phần nào cho thấy ông đã đúng. Pha lập công vào lưới Everton không chỉ giúp Rooney giải cơn khát bàn thắng mà còn giúp anh trở thành chân sút xuất sắc thứ 2 lịch sử ngoại hạng Anh.
AC Milan tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước đội chủ nhà Torino tại vòng 8 Serie A. Như vậy, thày trò HLV Sinisa Mihajlovic đã có trận thứ 3 liên tiếp không biết đến chiến thắng.
Arsenal bước vào trận gặp Watford khi phải chịu sức ép cực lớn từ phía M.U. Tuy nhiên, một lần nữa phong độ xuất sắc của Alexis Sanchez lại giúp Pháo thủ giành 3 điểm để tiếp tục vững chắc ở vị trí nhì bảng Premier League 2015/16 bằng chiến thắng 3-0 trước Watford.
Chelsea đã kết thúc chuỗi ngày đen tối bằng thắng lợi 2-0 trước Aston Villa. Trong bối cảnh hàng công chưa có nhiều cải thiện về tính sáng tạo, nhà ĐKVĐ Premier League bất ngờ nhận được những món quà bất ngờ từ sai lầm chết người của hàng thủ đối phương.
Trong trận đấu thiếu vắng cả Sergio Aguero lẫn David Silva, Man City đã chứng minh cho cả Premier League thấy rằng, họ không bao giờ thiếu ngòi nổ. Raheem Sterling đã hoàn thành quá tốt vai trò của đàn anh Aguero với một cú hat-trick ấn tượng.
Đánh bại Everton 3 bàn không gỡ, lần đầu tiên sau thời Sir Alex Ferguson, M.U chinh phục được pháo đài Goodison Park. Đây cũng là chiến thắng cực kỳ quan trọng để Quỷ đỏ thêm tự tin trước thềm trận derby Manchester diễn ra ở vòng đấu sau.
Ngày Juergen Klopp ra mắt, Liverpool vẫn chỉ là một bản giao hưởng nhạt nhòa, thiếu cao trào và thậm chí thiếu cả cảm hứng. Nhưng không thể trách Klopp. Ông có quá ít thời gian và chất liệu để tạo nên một diện mạo mới.
Man City có 2 đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League”, sau khi Phil Foden giành giải thưởng cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FWA (Hiệp hội nhà báo thể thao Anh). Tuy nhiên, tiền vệ Rodri - người được đánh giá là cầu thủ hay nhất đội - liên tục đứng ngoài danh sách đề cử. Tại sao vậy?
HLV Erik ten Hag của MU thừa nhận tiếc nuối vì không thể sở hữu Declan Rice, cầu thủ đang tỏa sáng trong màu áo Arsenal dù mới gia nhập CLB thành London ở Hè năm ngoái.
Cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai, U17 nữ Nhật Bản và U17 nữ Trung Quốc giành vé vào bán kết VCK U17 nữ châu Á 2024, trong khi U17 nữ Thái Lan đã dừng bước.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn