Đại chiến Liverpool - Man City

Juergen Klopp: Quên quá khứ rồi mới phục hận

Trần Minh Trần Minh
09:30 ngày 02-03-2016
“Đàn ông ngã xuống chỗ nào, đứng lên chỗ ấy. Chả lẽ còn phải chờ ai đó đến kéo mình dậy hay sao?”, đấy là một trong số những phát ngôn bất hủ của Juergen Klopp. Bây giờ, ông lại phải lấy dũng khí của một người đàn ông để đứng dậy, để khích lệ tinh thần các học trò.
Juergen Klopp: Quên quá khứ rồi mới phục hận
Bóng ma của trận chung kết Champions League 2012/13 hiện về ám ảnh Juergen Klopp, nhà cầm quân cá tính nhất Ngoại hạng Anh hiện nay. Chúng ta không nhìn thấy một Klopp nhảy dựng lên như trẻ con, hò hét như được mùa và sung sướng tột độ nữa. Thất bại luôn đau đớn, thất bại sau loạt “đấu súng” lại càng đau hơn. Nhất là khi thất bại ấy diễn ra ngay tại Wembley, nơi Dortmund của Klopp thua Bayern ở chung kết Champions League 2012/13.

Cảm giác thua trong một trận chung kết rất khó chịu, bởi lịch sử chỉ vinh danh những người chiến thắng, trừ phi anh là kiểu “thất bại kinh niên” như Michael Ballack. Khốn khổ thay, Klopp có vẻ như đang trên đường trở thành một “Ballack mới” của nước Đức. Từ chung kết Champions League 2012/13 đến chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2015/16 vừa qua, Klopp có thêm hai trận chung kết Cúp QG Đức. Kết quả? Ông thua tất!

Tức là 4 lần gần nhất vào chung kết, ông thua cả 4. Dũng khí cỡ nào cũng phải có lúc hoài nghi bản thân chứ? Có khi một Klopp cuồng nộ trên khán đài, người nhấp nhổm như núi lửa chỉ chực chờ phun trào ấy là một cách để ông che giấu sự sợ hãi. Định mệnh tát ta một lần thì đưa má còn lại cho định mệnh tát tiếp. Chứ bị tát những bốn lần thì quá đau!

Liverpool đã thua Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua nhưng khó ai có thể chê trách họ. The Kop bị dẫn, rồi gỡ lại và chơi hay hơn trong hiệp phụ. Cầu thủ của Klopp trận ấy thua xa đối thủ. Lực lượng của ông quá mỏng, lại dính không ít chấn thương.

Wembley 3 năm trước, ông có một Robert Lewandowksi sắc bén, bây giờ ông chỉ có Daniel Sturridge vừa trở lại sau chấn thương. 3 năm trước ông có Mats Hummels ở hàng thủ, bây giờ ông chỉ có Mamadou Sakho tự đập đầu vào đồng đội rồi khóc rưng rức sau khi bị thay ra. Ở chỗ của Marco Reus, giờ ông chỉ có James Milner, kém xa mọi mặt, được mỗi cái... chạy không biết mệt.


Ngay cả khi lực lượng của Liverpool tối ưu, họ cũng thua xa Man City. Truyền thông Anh chỉ ra để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đại gia cho chức vô địch Anh, Klopp cần sơ sơ 5 tân binh chất lượng. Ít ra phải có một thủ môn đáng tin cậy. Phải có một trung vệ thật sự vững vàng, phải có một tiền vệ đá cặp thật chất lượng với Jordan Henderson và phải có một trung phong có khả năng ghi 20 bàn/mùa.

Liverpool tất nhiên chưa có tất cả những nhân tố ấy, nên họ để thua sít sao Man City cũng là điều chẳng có gì đáng trách. Thế nhưng chính Klopp cũng phải quên bóng ma Wembley đi, quên bóng ma của những trận chung kết đi. Và khi Liverpool vì một lý do gì đó mà mất đi những ngôi sao về tay các đại gia, như Dortmund từng mất Lewandowski và Mario Goetze, Klopp cũng phải đủ dũng khí để vượt qua tất cả. Hãy hy vọng điều tốt nhất, nhưng cũng phải chuẩn bị cho điều tệ nhất.

“Bạn phải cảm nhận đến tận cùng một thất bại. Điều này quan trọng đấy. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới ngồi bệt trên mặt đất rồi chờ một thất bại khác kéo đến. Ngày mai, chúng tôi có thể thay đổi mọi thứ”, Klopp nói thế sau trận thua trước Man City vừa qua. Hãy tin là ông thật sự nghĩ vậy. Ông cần phải mạnh mẽ, ông đang kể cho Ngoại hạng Anh một câu chuyện hay, đừng để câu chuyện đó kết thúc sớm, Klopp nhé!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x