M.U - Chelsea: Ai chủ ai khách?

06:38 ngày 27-10-2014
Trước trận M.U - Chelsea, có một hình ảnh khá ngộ nghĩnh: Jose Mourinho bước đến khu vực của ban huấn luyện M.U, chủ động bắt tay Louis van Gaal, sau đó ôm hôn “ông thầy” của mình.
M.U - Chelsea: Ai chủ ai khách?
HLV của Chelsea kết thúc màn chào sân Old Trafford bằng hành động có thể xem là khiêu khích: sờ vào má trợ lý Frans Hoek của Van Gaal. Không chờ Hoek kịp phản ứng, Mourinho lừng lững bỏ đi...

Sự kiện kể trên nói lên điều gì? Mourinho tôn sư trọng đạo Van Gaal? Đừng tin! Phải chăng, Mourinho và Van Gaal ngồi nhầm chỗ của nhau? Thường thì HLV đội chủ nhà luôn đến chào, bắt tay HLV đối phương. Mourinho quá căng thẳng vì bầu không khí sục sôi của cuộc so kinh điển giữa M.U và Chelsea nên quên mất chính mình? 

Tất nhiên là không, ngay cả khi bị xã hội đen đe dọa bắt cóc trước trận chung kết Champions League 2003/04, Mourinho vẫn bình tĩnh xem bộ phim đầy bạo lực The Punisher (kẻ trừng phạt). Sau khi Porto của Mourinho đánh bại Monaco 3-0 ở trận chung kết năm ấy, điều đầu tiên ông làm không phải là ăn mừng với các học trò, mà là chạy ngay vào khu vực dành riêng cho vợ và các con để xem họ có an toàn hay không.

Với Mourinho, không có gì không thể lập trình sẵn, cho dù là trong bóng đá hay trong đời thường. Ngay cả những tình huống nguy kịch nhất, ông vẫn định tâm chủ đích biết mình cần làm gì. Hình ảnh của “kẻ trừng phạt” Frank Castle trong The Punisher (bộ phim Mourinho thường xem trước các trận đấu lớn) cũng là điều ông muốn nhắn nhủ với Van Gaal trước đại chiến: Không khoan nhượng với “kẻ thù”, luôn tự tin vào bản thân, lúc nào cũng cần sử dụng tối đa tiểu xảo...


Chiêu thức của Mourinho, dĩ nhiên Van Gaal không lạ. HLV của M.U nói rằng “có cho tôi 1 triệu lý do hợp lý, tôi cũng không tin những gì Mourinho nói trước trận đấu”. HLV của Chelsea đã tung hỏa mù bằng cách nói rằng Diego Costa có 80% cơ hội đá chính. Van Gaal đáp lại: “Tôi luôn chuẩn bị cho mọi trận đấu với phương án đối thủ có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất”.

Thôi nhé, Mourinho! Van Gaal hiểu Mourinho có khi còn hơn Mourinho hiểu chính mình. Van Gaal kể những ví dụ khác: “Một lần, khi Mourinho dẫn dắt Chelsea, anh ta nói Damien Duff sẽ không ra sân nhưng tôi biết chắc Duff sẽ đá chính. Một lần khác, Mourinho khi dẫn dắt Real Madrid nói Cristiano Ronaldo sẽ đá cánh phải nhưng tôi dám chắc Ronaldo sẽ chơi trung phong”. Nói như Angel Di Maria thì “tôi đã làm việc với Van Gaal thì đã hiểu ra những gì Mourinho đã làm không có gì lạ!”. Cũng phải, “sư tổ” dĩ nhiên rành chiêu trò của “sư phụ”. Di Maria là học trò của Mourinho ở Real, nay là quân dưới trướng Van Gaal ở M.U. 

Di Maria nói Mourinho và Van Gaal gần như là bản sao của nhau. Mourinho muốn chơi trò tâm lý chiến với Van Gaal thì được thôi, HLV của Chelsea sau nhiều năm làm việc trong môi trường Premier League cứ việc cho mình là “chủ nhà” khi đón tiếp “vị khách” Van Gaal mới đến với bóng đá Anh. 

Nói thế không có nghĩa Van Gaal không biết mình ở đâu, có gì và cần gì. Quỷ đỏ đã khởi đầu trận đấu mà không hề run sợ trước Chelsea, cũng như Hoek chắc chắn sẽ chờ dịp trả đũa hành động kẻ cả của Mourinho. Cuộc chiến vẫn còn rất dài, đường dài sức mỏi mới biết ngựa hay tài năng và bản lĩnh của ai cao cường hơn. Chelsea đang xếp trên M.U ở Premier League nhưng không có nghĩa khả năng Van Gaal bị sa thải cao hơn Mourinho. Chelsea đã tự đặt cho mình chuẩn mực phải vô địch Anh, còn M.U thì mục tiêu Top 4 Premier League khá vừa tầm. 

Cứ chờ đấy, Van Gaal, Hoek và M.U không dễ xuôi tay chịu thua Mourinho và Chelsea. Sau một thời gian nữa, chưa biết chừng ai là chủ ai khách, khi đó chắc chắn chủ nhà có quyền đuổi vị khách “hỗn xược” dám vào nhà kẻ khác mà tự nhiên như nhà của mình!  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Chớ coi thường Voi rừng! Chớ coi thường Voi rừng!

    Không ít CĐV Man United đã cười thầm khi Chelsea đưa Didier Drogba vào đội hình xuất phát trên sân Old Trafford. Thế nhưng, Voi rừng lại là người chút nữa nhấn chìm Quỷ đỏ với cú đánh đầu thành bàn tại Nhà hát của những giấc mơ.

  • 03h00 ngày 28/10: QPR vs Aston Villa 03h00 ngày 28/10: QPR vs Aston Villa

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa QPR và Aston Villa.

  • M.U 1-1 Chelsea: "Percy" cứu nguy Quỷ đỏ M.U 1-1 Chelsea: "Percy" cứu nguy Quỷ đỏ

    Cú sút như chất chứa tất cả những bức bối của cả Van Persie lẫn Man United đúng phút 90+4 đã cứu Quỷ đỏ thoát khỏi trận thua ngay tại Old Trafford. Và nó phần nào cũng cứu luôn cả Premier League dần thoát khỏi sự thống trị đến nhàm chán của Chelsea.

  • Tường thuật M.U 1-1 Chelsea Tường thuật M.U 1-1 Chelsea

    M.U đã có được 1 điểm trong những giây cuối cùng nhờ bàn thắng cận thành của đội trưởng Robin van Persie. Đáng tiếc cho Chelsea, họ thi đấu rất hay trên sân Old Trafford nhưng không bảo toàn được lợi thế.

  • Tottenham 1-2 Newcastle: Trắng tay vì chủ quan Tottenham 1-2 Newcastle: Trắng tay vì chủ quan

    Tham vọng áp sát nhóm cạnh tranh vé đi châu Âu của Tottenham đang bị thử thách nghiêm trọng, sau thất bại 1-2 trước Newcastle ngay trên sân nhà. Đây là kết quả bất ngờ và hết sức đáng tiếc, nhất là khi Spurs khởi đầu khá ấn tượng.

  • Tường thuật Tottenham 1-2 Newcastle Tường thuật Tottenham 1-2 Newcastle

    Để Tottenham hoàn toàn áp đảo trong hiệp một, song Newcastle lại bất ngờ ghi được liên tiếp 2 bàn trong hiệp 2 do công công của Sammy Ameobi và Ayoze Pérez, qua đó giành trọn 3 điểm ngay tại White Hart Lane.

  • Costa khó đá chính trận M.U-Chelsea Costa khó đá chính trận M.U-Chelsea

    Những diễn biến mới nhất đang nghiêng về viễn cảnh Diego Costa sẽ không thể cùng Chelsea thi đấu trên sân Old Trafford của M.U.

  • Chelsea sẽ là thuốc thử liều cao cho hàng công M.U Chelsea sẽ là thuốc thử liều cao cho hàng công M.U

    Đêm nay, Louis van Gaal đối mặt thách thức thực sự đầu tiên trên cương vị HLV trưởng M.U. Thật ngạc nhiên khi biết rằng, dù thi đấu trầy trật từ đầu giải nhưng “Quỷ đỏ” vẫn chưa một lần chạm trán các đội top 5 mùa trước.

  • Góc chiến thuật: Carrick sẽ là “regista” của Van Gaal Góc chiến thuật: Carrick sẽ là “regista” của Van Gaal

    Không phải ngẫu nhiên mà tin tiền vệ Michael Carrick trở lại sau chấn thương có ý nghĩa lớn đối với lối chơi của M.U thời điểm này. Dù đã 33 tuổi nhưng vai trò của cầu thủ người Anh vẫn cực kỳ quan trọng đối với sơ đồ chiến thuật của HLV Louis van Gaal.

  • Oscar: Nhân tố X của Chelsea trong chuyến hành quân đến Old Trafford? Oscar: Nhân tố X của Chelsea trong chuyến hành quân đến Old Trafford?

    Có thể người ít được kỳ vọng nhất như Oscar biết đâu lại trở thành nhân vật xoay chuyển cục diện tại cuộc gặp thượng đỉnh M.U - Chelsea.

  • Bình luận: Arsenal không chỉ biết nhận quà Bình luận: Arsenal không chỉ biết nhận quà

    Sau 2 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua ở giải Ngoại hạng, Arsenal đã tìm lại được cảm giác chiến thắng bằng cách quật ngã Sunderland 2 bàn không gỡ trên sân khách. Có nhiều ý kiến cho rằng Pháo thủ kiếm trọn 3 điểm là do được Sunderland biếu không chiến thắng, nhưng thực tế là họ đã chơi không tệ và xứng đáng được ca khúc khải hoàn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x