M.U không còn là kẻ câu giờ trên TTCN

Lộc Trần
14:30 ngày 05-07-2017
Dù mới chỉ mang về 1 thương vụ đình đám cho đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng nhưng các CĐV M.U vẫn có thể yên tâm về chính sách mua sắm của đội bóng thân yêu.
M.U không còn là kẻ câu giờ trên TTCN
4 năm qua, M.U là gì trên TTCN? Nói không quá, là một công cụ. Thật vậy, lần lượt Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Neymar và Gareth Bale đều đã được gia hạn, kèm theo đó là tăng lương với việc gắn tên mình cùng danh từ M.U. Thậm chí đến Dani Alves, một cầu thủ Quỷ đỏ chưa bao giờ thèm muốn, cũng được Barca gia hạn vào năm 2015 chỉ sau 1 tin đồn từ Old Trafford.

Về phần mình, M.U nhận lại được gì? Mùa Hè 2013, M.U mở màn kỳ chuyển nhượng Hè bằng tin đồn thuyết phục Ronaldo quay trở lại và kết thúc bằng... Marouane Fellaini.

Tiếp sau đó, M.U chơi trò đuổi bắt với Thiago Alcantara, Cesc Fabregas, Bale, Daniele De Rossi, Sami Khedira... Chỉ có 1 đội bóng phản hồi nhận được lời đề nghị nghiêm túc, đó là... Galatasaray với Wesley Sneijder.

Một đội bóng lớn như M.U, với bề dày thành tích cùng năng lực tài chính hùng mạnh, đã nhiều lần phá kỷ lục chuyển nhượng trong quá khứ, bỗng tốn quá nhiều thời gian vô bổ trong các đợt mua sắm. 

Nhưng theo thời gian, những điều vô lý như thế không còn đất tồn tại. M.U vừa có được Victor Lindelof, chậm hơn 6 tháng so với dự tính bởi gia đình trung vệ người Thụy Điển không muốn đến Anh vào mùa Đông. Nhưng anh trai của Lindelof khi đó vẫn luôn kỳ vọng đến ngày em trai mình chuyển tới Old Trafford.

Những tân binh đều một lòng một dạ với M.U
Những tân binh đều một lòng một dạ với M.U

Cầu thủ gần nhất đến M.U sau 1 lần tiếp cận thất bại như vậy là Ander Herrera. Anh đã phải chờ 12 tháng giống như những gì Ruud van Nistelrooy phải chịu vì chấn thương đầu gối năm 2000. Theo sát 2 vụ này, có một kết luận dễ dàng rút ra. M.U giờ chỉ thực sự theo đuổi những người tin vào "tiếng sét ái tình".

Để hiểu hơn, hãy nghe qua giải thích của Jose Mourinho: "Nếu một cầu thủ muốn đến London, hãy tận hưởng London, chúng tôi không còn cần anh. Nếu điều đầu tiên anh nghĩ đến là nơi để sống, hãy nghĩ tới LA, Galaxy có thể là lựa chọn tốt đấy. Hoặc có thể là Vitoria Setubal, dân ở đó tắm biển suốt ngày. Có rất nhiều thắng cảnh để sống và chơi bóng".

"Về phần mình, chúng tôi muốn những người thực sự quan tâm ngay trong lần tiếp cận đầu tiên. Chúng tôi muốn những người mà khi tôi hay Ed Woodward gọi đến, họ đã lập tức mơ về việc chuyển tới Old Trafford. Còn nếu bạn không muốn thì chúc may mắn ở nơi khác".

Thật vậy, M.U đủ tầm để tìm những cầu thủ chỉ nghĩ về Old Trafford trong đầu. Nên nhớ, một người phải chạy trốn như Angel Di Maria, cũng kịp để lại một câu đầu môi chót lưỡi: "M.U là đội bóng duy nhất khiến tôi phải rời Real".

Đương nhiên, vẫn luôn tồn tại phần trăm thất bại cho cả những người "trung thành" nhất như Di Maria. Nhưng với chính sách mua sắm của mình, hãy tin M.U mùa tới sẽ là tập thể chì nhìn về một hướng và không mất thời gian vì những kẻ qua đường.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x