M.U: Lối thoát nào cho Van Gaal?

HỒNG NAM
11:07 ngày 13-01-2015
Hơn nửa mùa giải lên dẫn dắt M.U, nhưng cho tới lúc này HLV Louis van Gaal vẫn đang loay hoay với mớ hỗn độn của sân Old Trafford và chưa thể tìm được lối thoát.
M.U: Lối thoát nào cho Van Gaal?
“Manchester United hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi vô địch” – đó là tuyên bố đầy thép của HLV Louis van Gaal, người vẫn luôn được biết đến với biệt danh “Bông Tulip thép” ở quê hương Hà Lan. Chớ nhầm tưởng đó là câu nói của cựu HLV Barca sau trận đấu tối qua, mà “tuyên ngôn” ấy đã được van Gaal nói từ… năm ngoái rồi. Khi ấy, Man United đang thăng hoa sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool và “Tulip thép” có thừa lí do để hào sảng. Còn sau đêm qua, có cho tiền, van Gaal cũng không thể tái hiện sự lạc quan mà ông đã từng có, chí ít là ở thời điểm này.

Hệ thống chiến thuật của Van Gaal đang gặp vấn đề

Một chiến lược cạnh tranh để giữ suất trong top 4 cần được van Gaal và các cộng sự vạch ra ngay ở thời điểm này. Muốn vậy, trước hết chiến lược gia người Hà Lan cần phải giải quyết những vấn đề sau:

1. Sơ đồ 3-5-2
Đa số đều nhận định, sơ đồ chiến thuật này đang là biểu tượng thất bại của M.U. 3-5-2 có thể là chìa khoá thành công của ĐT Hà Lan ở World Cup 2014, là cách thức giúp Juventus thống trị Serie A hay Bayern Munich “làm gỏi” Bundesliga. Nhưng 3-5-2 tỏ ra không phù hợp với lực lượng hiện có của M.U lẫn lối chơi ở Premier League.

Lực lượng hiện tại của M.U không phù hợp với sơ đồ 3-5-2

Yêu cầu lớn nhất của 3-5-2 nằm ở vị trí cánh, với yêu cầu thể lực cực cao và dĩ nhiên những Valencia, Ashley Young, Rafael hay cả tân binh Luke Shaw chưa thể đáp ứng. Thống kê cho thấy, 73% các pha lên bóng của M.U ở mùa này xuất phát từ biên, nơi chỉ có hai cầu thủ thường trực ở hai hành lang. Hệ quả là các cầu thủ cánh bị hao mòn sức lực, dẫn đến các vị trí khác của Rooney, van Persie, Carrick, Mata liên tục phải đẩy ra biên để lấy bóng và rối loạn vị trí đến như điều hiển nhiên. Hơn nữa, với một nền bóng đá không thiếu đội bóng đánh biên giỏi như xứ Sương mù, sự yếu ớt của cánh hưởng ứng với một hàng phòng ngự thiếu chiều sâu khiến cho Quỷ đỏ luôn để lộ ra nhiều khoảng trống chí mạng.

Để thích nghi với chiến thuật 3-5-2, M.U buộc phải tăng cường lực lượng để mang về những cái tên phù hợp và chờ đợi đội bóng quen với lối đá mới mẻ này. Song thời gian cho van Gaal là không dư dả đến thế.

2. Thiếu ý tưởng tấn công
Dẫu đổ ra gần 150 triệu bảng, sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thượng hạng như van Persie, Mata, Falcao, Di Maria, Rooney hay Anders Herrera, khả năng tấn công của M.U vẫn rất thiếu sáng tạo. Với 1437 đường chuyền, Quỷ đỏ chơi bóng dài nhiều thứ… 2 Premier League, chỉ sau Burnley và nằm chung “mâm” với Leicester City, Queens Park Rangers, West Brom – những đội bóng đang chiến đấu trụ hạng. Trong cách bố trí nhân sự của van Gaal, nếu không kể 3 trung vệ thì M.U vẫn có tới 5 cầu thủ thường trực cho mặt trận trung lộ để đổi lấy điều gì? 27% các pha đánh trung lộ và không tạo ra được nỗi lo nào đáng kể.

Ý tưởng tấn công cũng là điều M.U còn yếu

Trong trận đấu với Southampton đêm qua, khi mọi con đường dẫn đến khung thành của Fraiser Forster bị bịt kín, “Tulip thép” chỉ đạo cho các học trò tiếp cận đối thủ bằng đường… hàng không. Nhiệm vụ của “hàng công 159 triệu bảng” là tạt, tạt và tạt, không có quả tạt nào gây ra sóng gió chứ đừng nói là bàn thắng. Suy cho cùng, số tiền khổng lồ mà BLĐ Man United tin tưởng giao cho vẫn chưa giúp van Gaal tạo ra điều gì sáng sủa hơn. M.U vẫn kiếm được từng đấy số điểm (37 điểm) và tìm vận may nhờ những quả tạt vu vơ. Một sự lãng phí rất lớn!

3. Lối chơi chưa ổn định
Ngồi ghế nóng ở Old Trafford, van Gaal gây ấn tượng với NHM Quỷ đỏ nhờ loạt trận giao hữu ấn tượng. Tuy vậy, có vẻ như ông thầy người Hà Lan vẫn chưa thoả mãn với vài trận đấu “vô thưởng vô phạt” đó. Tinh thần thử nghiệm tiếp tục được van Gaal đưa vào Premier League và đó là nguyên nhân vì sao, sự ổn định vẫn là khái niệm xa xỉ. Không kể De Gea, chỉ có 6 cầu thủ áo đỏ chơi quá… 12 trận Premier League mùa này dù hiện tại là vòng 21. Riêng ở hàng phòng ngự, Smalling là người “dày dạn” nhất với 12 lần ra sân. Người ta cũng hiếm khi thấy M.U ra sân với hàng hậu vệ giữ nguyên sau 2 trận liên tiếp. Lần lượt cả những “măng non” như Paddy McNair hay Tyler Blackett cũng đều được van Gaal “hào phóng” trao cho cơ hội với tổng cộng 18 trận ra sân.

M.U là đội xoay vòng cầu thủ nhiều nhất Premier League

“Tulip thép” cũng đã quá lạm dụng vào sự đa năng của Rooney. Từ tiền đạo cắm, hộ công rồi giờ là tiền vệ, Rooney buộc phải thi đấu linh hoạt cho mọi vị trí. Điều đó dẫn đến sự hao hụt rất lớn về nhiệt huyết tấn công cho đội chủ sân Old Trafford. Trong thế trận bế tắc, Rooney là cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhất, xông xáo nhất mà M.U sở hữu. Song “tinh thần” Man United đã bị bố trí ở quá xa khung gỗ để có thể tạo nên một điều gì đó.

4. Vấn đề thể lực
Lần lượt Louis van Gaal lẫn Rooney lên tiếng ca thán về lịch thi đấu dày đặc mà M.U gặp phải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây không phải lần đầu tiên Premier League phải chơi như thế. Đây là vấn đề đã có từ lâu và van Gaal phải lường trước khi sang Anh. Vậy nhưng sự chuẩn bị của chiến lược gia này vẫn là thiếu chu toàn. Man Đỏ sử dụng tới 26 cầu thủ mà vẫn không tránh khỏi sự mỏi mệt, đã thế họ còn không phải đá Champions League và đã “bật bãi” sớm ở Capital One Cup. M.U vẫn mệt mỏi, từ trận hoà trong thế hơn người trước Aston Villa, trận đấu… “1 hiệp” trước Tottenham, vắt kiệt sức để thủ thế trước Stoke đến thất bại tâm phục khẩu phục trước Southampton. Phải chăng Quỷ đỏ quá oải trước những bài tập rất nặng và khắt khe của van Gaal?

Một mùa giải thiếu hơi ấm Champions League đã đủ khiến sân Old Trafford trở nên cô quạnh. Mặc dù vậy, nguy cơ không được dự đấu trường danh giá nhất châu Âu đã bắt đầu hiển hiện. Southampton chứng tỏ họ là một đội bóng có thực lực rất lớn, Arsenal bắt đầu tăng tốc, Liverpool có dấu hiệu khởi sắc còn Tottenham luôn sẵn sàng với vai trò của kẻ thách thức. Chỉ còn đó M.U vẫn đang chơi vơi giữa muôn trùng khó khăn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x