M.U, Man City & Arsenal thất bại bởi sự ngây thơ của bóng đá Anh

Việt Dũng Việt Dũng
11:45 ngày 17-09-2015
Bóng đá Anh được nhiều người yêu thích bởi tính cống hiến của các CLB. Song chính việc đề cao tính cống hiến lại khiến các đại diện của họ sa sút khi bước chân ra châu Âu, nơi đòi hỏi những cái đầu phải toan tính hơn rất nhiều.
M.U, Man City & Arsenal thất bại bởi sự ngây thơ của bóng đá Anh

Man Utd, Man City và Arsenal ôm hận, Chelsea là điểm sáng duy nhất

Cả M.U, Man City và Arsenal cùng thắng ở vòng đấu thứ 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. M.U đánh bại thuyết phục kẻ thù truyền kiếp Liverpool, Man City tiếp mạch trận ấn tượng với chiến thắng tối thiểu Crystal Palace, Arsenal cũng chơi hoàn toàn trên cơ Stoke City để dễ dàng giành 3 điểm. Trong khi đó, Chelsea là đội bóng duy nhất trong top 4 mùa trước thúc thủ ở vòng 5, sau một màn trình diễn đáng thất vọng trước Everton.

Kịch bản hoàn toàn ngược lại ở loạt đấu đầu tiên vòng bảng Champions League. Cả M.U, Man City và Arsenal đồng loạt thúc thủ với cùng tỉ số 1-2, trong khi Chelsea thắng ấn tượng Maccabi Tel Aviv 4-0. Có điều, đội bóng của Israel rõ ràng là quá yếu, họ đã vắng mặt ở vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu suốt hơn 10 năm qua.

Như thế, chiến thắng của thầy trò Jose Mourinho thực ra chẳng nói lên điều gì, ngoại trừ vai trò một liều thuốc tinh thần khích lệ họ sau chuỗi ngày ảm đạm ở giải quốc nội. Với 3 đại diện còn lại của xứ sương mù, lo lắng nhất chắc chắn phải là Man City, đội đang “bất khả chiến bại” ở Anh nhưng hoàn toàn có nguy cơ bật bãi nếu không giành được những kết quả khả quan hơn từ bảng đấu tử thần (còn có Sevilla và Gladback).

M.C có nguy cơ bật bãi từ vòng bảng nếu tiếp tục chơi ngây thơ

Thu nhập khổng lồ từ bản quyền truyền hình đã giúp cho giải Ngoại hạng hấp dẫn hơn, các đội bóng có nhiều tiền hơn, nhưng thực tế nó chỉ tác động mạnh tới các đội bóng tầm trung và yếu, chứ không làm cho “đại gia” hùng mạnh thêm. Với những M.U, Man City hay Arsenal, vấn đề không phải là tiền, mà là cách làm bóng đá, là chiến thuật và định hướng phát triển.

Nguyên nhân của tình trạng “khôn nhà dại chợ”?

Vấn đề không thuộc về riêng Man City, M.U hay Arsenal, mà nó nằm ở cả hệ thống bóng đá Anh. Còn nhớ mùa trước, một đại diện khác là Liverpool cũng đã kết thúc đầy thất vọng ở vị trí thứ 3 vòng bảng, để rồi rơi xuống Europa League và cũng sớm bị loại sau đó. Người Anh tự hào với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng niềm tự hào của họ trông thật khốn khổ ở đấu trường châu lục.

Chưa bàn tới PSV Eindhoven, ngay cả đối thủ của Man City là Juventus, liệu có được bao nhiêu cái tên đủ khả năng được Manuel Pellegrini chọn cho đội hình chính? Paul Pogba, chắc chắn là vậy. Ngoài ra, Giorgio Chiellini tạo ra sự yên tâm hơn Eliaquim Mangala, Patrice Evra thay Aleksandar Kolarov, và Mario Mandzukic thế chỗ Wilfried Bony. Chỉ 4/11 cầu thủ Juve là có phần trội hơn. Như thế, vấn đề không phải là chất lượng cầu thủ.

Giải Ngoại hạng hấp dẫn ở lối chơi tấn công mà mọi đội bóng hướng tới. Ai mà ngờ được Leicester City có thể thắng ngược 3-2 dù bị Aston Villa dẫn 2 bàn trước? Nếu là một trận cầu ở Serie A và một đội đã dẫn 2 bàn, kết quả xem như đã được xác định. Đó là lý do mà mọi trận đấu ở Premier League đều hấp dẫn.

Leicester cống hiến cho CĐV ở King Power một trận cầu mãn nhãn

Nhưng điểm mạnh ấy đồng thời cũng chính là điểm yếu. Man City luôn chơi rất hay tại Etihad kể từ đầu mùa. Trước Juventus, họ cũng có bàn mở tỉ số sớm nhờ quả đá phản lưới của Chiellini. Nếu là một đội bóng Italia, họ sẽ giảm nhịp độ và chơi rình rập chờ cơ hội phản công. Man City không như thế. Bàn thắng chỉ càng làm họ say máu hơn. Đó là cách chơi của giải Ngoại hạng Anh.

Có điều, Juventus không phải những gã ngốc. Họ chơi lùi sâu đội hình hơn, và thừa hiểu rằng Man City sẽ không thể cưỡng lại ý muốn tấn công áp đảo. Để rồi từ những miếng tấn công bất chợt, đương kim á quân Champions League có liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng 20 phút cuối.

Cầu thủ hay nhất bên phía Man City được giới chuyên môn đánh giá là Fernandinho. Lý do? Vì anh gần như là cá nhân duy nhất có thể đánh chặn, chọn vị trí tốt và biết dâng lên đúng thời điểm. Nhưng màn trình diễn này của tiền vệ người Brazil sẽ chẳng gây được ấn tượng với CĐV Anh, bởi đó chẳng phải cách chơi ưa thích của họ.

“Hàng xóm” của The Citizens, Man Utd, thậm chí còn tệ hơn với trận thua đối thủ bị đánh giá thấp là PSV. Van Gaal bảo rằng đội bóng của ông đã kiểm soát thế trận, nhưng thua một cách thiếu may mắn. Dường như ông quên rằng mình đã chi tới 300 triệu bảng, và thậm chí chiêu mộ cả cầu thủ số một của đối thủ mùa trước, Memphis Depay. May mắn không thể là lời giải thích.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Raheem Sterling: Ngọc vẫn chưa thành “khí” Raheem Sterling: Ngọc vẫn chưa thành “khí”

    Vấn đề lớn nhất của Raheem Sterling từ khi anh còn khoác áo Liverpool luôn là khả năng tận dụng cơ hội. Trước Juventus, điểm yếu này của Sterling một lần nữa bị phơi bày, dù anh bây giờ đã là cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử.

  • Cầu nguyện cho Shaw Cầu nguyện cho Shaw

    Tiếng thét của Luke Shaw vang lên, gương mặt anh kinh hoàng khi nhìn thấy xương ống chân không còn ở vị trí cũ, các đồng đội xung quanh ôm đầu. Một pha vào bóng quyết liệt có thể giúp cho hậu vệ xuất sắc Moreno ngăn chặn một tình huống nguy hiểm, nhưng nó cũng đồng thời chặn lại đà thăng tiến của Luke Shaw - hậu vệ cánh triển vọng nhất nước Anh.

  • Pogba: 'Viên ngọc' người Anh còn thiếu Pogba: 'Viên ngọc' người Anh còn thiếu

    Tuy không được xem là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Juventus, nhưng màn trình diễn tuyệt vời của Paul Pogba đã cho Man City (và các CLB Anh khác) thấy họ còn thiếu gì để thành công ở Champions League.

  • Arsenal hứng chịu chế nhạo vì thua Dinamo Zagreb Arsenal hứng chịu chế nhạo vì thua Dinamo Zagreb

    Lại một lần nữa Arsenal của Arsene Wenger gây thất vọng nặng nề ở Champions League. Không ngạc nhiên khi đội bóng này đang phải đón nhận những chỉ trích nặng nề từ nhiều phía.

  • Mourinho không vui dù Chelsea đã biết thắng Mourinho không vui dù Chelsea đã biết thắng

    HLV Jose Mourinho của Chelsea đã hài hước cho rằng ông dường như đã quên mất cảm giác ăn mừng chiến thắng, sau thắng lợi 4-0 của Chelsea trước đối thủ yếu Maccabi Tel Aviv trên sân nhà vào đêm qua.

  • Luke Shaw đã phẫu thuật tại Hà Lan, dự kiến nghỉ nửa năm Luke Shaw đã phẫu thuật tại Hà Lan, dự kiến nghỉ nửa năm

    Phía Man United xác nhận hậu vệ trái Luke Shaw sẽ ở lại Hà Lan một thời gian để hồi phục sau ca phẫu thuật chân thành công.

  • Đã đến lúc Arsenal xưng vương tại Champions League? Đã đến lúc Arsenal xưng vương tại Champions League?

    Dù chưa thực sự là một cỗ máy hoàn hảo, nhưng với những thay đổi về lực lượng trong những mùa giải gần đây, có vẻ như Arsenal đã sẵn sàng công khai tham vọng vô địch Champions League.

  • Sóng ngầm ở Chelsea: Mourinho trên đường trở thành... "kẻ cô độc" Sóng ngầm ở Chelsea: Mourinho trên đường trở thành... "kẻ cô độc"

    Chẳng ai muốn gặp Jose Mourinho những ngày này, khi mà mọi ngóc ngách ở Stamford Bridge đều đang nhuốm màu đen tối và ngột ngạt.

  • Ghi bàn đều nhưng Walcott khó đá cắm Ghi bàn đều nhưng Walcott khó đá cắm

    8 năm đã qua kể từ ngày Theo Walcott lập được cú hat-trick vào lưới chính đối thủ Dinamo Zagreb. Đó là quãng thời gian đủ dài để một tài năng trẻ trưởng thành, thậm chí là vươn lên đỉnh cao thế giới. Tuy nhiên, thật bi kịch khi Walcott vẫn đang phải vật lộn chứng minh, anh có thể đá được trung phong cắm thay thế Olivier Giroud.

  • Mourinho sẽ không từ chối cơ hội dẫn dắt Arsenal Mourinho sẽ không từ chối cơ hội dẫn dắt Arsenal

    Piers Morgan, một nhà báo nổi tiếng đồng thời cũng được biết đến với vai trò giám khảo của cuộc thi Britain’s Got Talent mới đây tiết lộ, HLV Jose Mourinho của Chelsea có thể dẫn dắt "Pháo thủ" trong tương lai.

  • Chelsea lại đau đầu vì Radamel Falcao chấn thương Chelsea lại đau đầu vì Radamel Falcao chấn thương

    Trong buổi tập trước thềm trận đấu với Maccabi Tel Aviv tại Champions League đêm nay, tiền đạo Radamel Falcao lại dính chấn thương chân.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x