Hôm qua, bộ phim “The Revenant” (Tạm dịch: Bóng ma trở lại) chính thức ra rạp tại Anh quốc và các cầu thủ Man United đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho xuất phẩm mới nhất của diễn viên Leonardo DiCaprio. Họ hoàn toàn có thể dùng chính tinh thần của bộ phim để làm động lực cho một cuộc hồi sinh.
Hôm thứ Ba vừa qua, Chris Smalling viết trên Twitter: “Không thể chờ đợi lâu hơn để được xem The Revenant”. Năm ngoái, Alejandro Gonzalez Inarritu, đạo diễn của The Revenant, giành đến 2 giải Oscar quan trọng cho hạng mục phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim Birdman.
Bộ phim ấy nói về sự tự vấn của diễn viên lừng lẫy một thời là Riggan Thompson, đang cố tìm lại ánh hào quang xưa cũ sau khi đã từng rất thành công với vai Siêu anh hùng “người chim”.
Năm nay, Inarritu trở lại Oscar với “The Revenant” và thật tình cờ, nó cũng nói về sự trở lại. Chỉ có điều lần này, người trở lại là Hugh Glass, thợ săn bị chính các đồng đội bỏ mặc đến chết quyết tâm đòi lại ân oán cũ. Vai diễn này hứa hẹn sẽ mang về cho Leonardo DiCaprio tượng vàng Oscar danh giá, sau khi anh đã hụt đến 4 lần trong quá khứ.
Sự hứng thú của Smalling dành cho “The Revenant” không làm nhiều người quá ngạc nhiên, dù đây là một bộ phim thuộc chuẩn khó xem, không dành cho những người có gu thưởng thức dễ dãi.
Leonardo DiCaprio (trái) trong buổi công chiếu "The Revenant"
Trước khi quyết định chuyển sang làm cầu thủ chuyên nghiệp, Smalling đang là sinh viên của ngành quản trị kinh doanh. Anh là một trong những cầu thủ có học thức nhất giải Ngoại hạng Anh hiện tại.
Đến thứ Năm, một đồng đội của Smalling là Memphis Depay cũng giật một dòng trạng thái về phim này trên Twitter: “The Revenant quả thực quá hay”. Rồi nửa tiếng sau, đến lượt Morgan Schneiderlin đăng đàn, tuyên bố sẽ dẫn bạn gái đi xem bộ phim mới nhất của DiCaprio.
Rồi tiếp nối phong trào ấy, Matteo Darmian, Ashley Young và Juan Mata đã lần lượt nhắc đến bộ phim The Revenant trên mạng xã hội. Ngay cả những cựu cầu thủ của M.U như Bryan Robson và Andy Cole cũng làm thế.
Đến lúc này, người ta nhận ra đây không phải là một sự tình cờ nữa. Man United có một hợp đồng quảng bá với 20th Century Fox, nhà sản xuất của bộ phim The Revenant. Đấy là lý do vì sao đoạn nhạc nền nổi tiếng của hãng này đã được vang lên trong 3 trận sân nhà gần nhất của Old Trafford. Các bản quảng cáo dành cho bộ phim cũng hiện lên xuyên suốt trận đấu tại FA Cup giữa M.U và Sheffield United.
Đây không phải là lần đầu giữa Man United và 20th Century Fox có mối liên hệ. Trước đó Chủ tịch của hãng phim khổng lồ này, Rupert Murdoch, đã từng cố mua lại Man United thông qua đài Sky vào năm 1998.
M.U cần dùng tinh thần của chính "The Revenant" để trở lại
Nỗ lực ấy bất thành, nhưng từ đó hai bên đã có giao hảo. Liên quan đến bộ phim The Revanant, M.U không chính thức công bố liên kết này, và theo The Manchester Evening News, các cầu thủ cũng không nhận tiền để PR cho bộ phim.
Như thế, sự hồ hởi của các cầu thủ M.U có thể nói đến từ chính sự quan tâm thật sự dành cho bộ phim. Phim rất hay, vừa thắng vài hạng mục quan trọng tại Quả cầu vàng và sẽ tiếp tục cạnh tranh tại Oscar năm nay. Các cầu thủ M.U cũng muốn xem và chờ đợi xem rốt cục cái duyên Oscar có chịu mỉm cười với Leo hay không.
Và nếu đã xem phim, có lẽ họ cần phải áp dụng cái tinh thần của bộ phim vào mùa giải. Họ cần cái tinh thần quật cường của chàng thợ săn Hugh Glass, lấy sự tức giận làm nguồn sống để trở lại.
Trong phim, đồng đội bỏ Glass. Ngoài đời, các đối thủ đang... bỏ rơi M.U trên BXH. Glass là một “bóng ma” trong khi M.U lại là... “Quỷ đỏ”. Là một thủ quân, lại sành sỏi về phim, Smalling liệu có truyền được cái thông điệp ấy đến các đồng đội?
VIDEO: Nhận định và bình luận trước trận Liverpool - M.U
Nemanja Matic đã không còn là chính anh của mùa giải trước và sau trận hòa 3-3 của Chelsea trước Everton. Có lẽ tiền vệ người Serbia xứng đáng với băng ghế dự bị, hơn là một vị trí trong đội hình chính thức.
Sau Leicester và Watford, giờ đến lượt Man City cũng đang thu được những kết quả tích cực từ việc sử dụng sơ đồ 4-4-2. Đây có thể là lời giải về chiến thuật cho một loạt những ông lớn ở giải Ngoại hạng.
Gần một năm trôi qua kể từ lần gần nhất M.U đánh bại Liverpool tại Anfield, đã có quá nhiều thay đổi đối với cả 2 ông lớn của bóng đá Anh, trong đó đặc biệt là M.U.
Tối nay Arsenal sẽ có chuyến làm khách được dự đoán là khó khăn tới sân của Stoke City. Thầy trò HLV Arsene Wenger cần phải hết sức cảnh giác bởi họ phải đối mặt với đội chủ nhà sở hữu 3 mũi tấn công rất nguy hiểm là Xherdan Shaqiri, Marco Arnautovic và Bojan Krkic.
Song song với việc tích cực vung tiền ra để mua sao, Manchester City cũng rất chú trọng đến công tác đào tạo trẻ. Riêng vế thứ 2, họ bước đầu đã gặt hái được thành công khi sản phẩm ưu tú đầu tiên Kelechi Iheanacho đang từng bước khẳng định giá trị.
Có một sự thật mà HLV Louis van Gaal không muốn nghe, đó là M.U đã chơi rất hiệu quả trong những lần kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Nếu nhà cầm quân người Hà Lan muốn Quỷ đỏ cải thiện tình hình, ông nên cân nhắc nghiêm túc việc thay đổi triết lý.
HLV Guus Hiddink đã sửa chữa sai lầm của mình bằng cách đặt niềm tin vào Cesc Fabregas, giúp Chelsea có trận hòa kịch tính 3-3 trước Everton dù có lúc bị dẫn trước tới 2 bàn.
Thường thì các HLV luôn xác định đâu là cầu thủ hay nhất trong đội bóng, rồi làm tất cả những gì có thể để cầu thủ ấy phát huy hết khả năng. Nhưng trong chuyện của Anthony Martial ở Man United, HLV Louis van Gaal lại đang làm ngược lại.
VIDEO bàn thắng Bayern Munich vs E.Frankfurt
Trận đấu Bayern vs Frankfurt tại vòng 31 Bundesliga 2023/24 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Tiền đạo Harry Kane là người thi đấu nổi bật nhất với một cú đúp ở trận đấu này.
Ghi bàn
Bayern: Harry Kane (9', 61' pen)
Frankfurt: Ekitike (23')
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn