Dẫn trước 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2, Man City tưởng như vấp phải kịch bản hòa tương tự trận gặp Burnley vòng trước. Nhưng Lampard đã lên tiếng đúng lúc để mang về 3 điểm trọn vẹn cho chủ nhà. Một chiến thắng quý giá nhờ hiệp hai bùng nổ của đội ĐKVĐ Premier League.
Man City: Yaya Toure (57’), Jovetic (67’), Lampard (73’)
Sunderland: Rodwell (68’), Johnson (72’)
Man City 3-2 Sunderland: Thần tài Lampard
Trận hòa của M.U trước đó vài giờ đưa Man City vào tình thế thuận lợi. Đội bóng của Pellegirini sẽ bứt phá khỏi sự bám đuổi của đối thủ cùng thành phố nếu đả bại Sunderland. Nhưng thực tế mọi chuyện diễn ra không hề đơn giản cho đội chủ nhà. Sunderland đã phòng ngự kiên cố bất chấp sức ép ngàn cân từ phía nhà ĐKVĐ Premier League.
Ưu thế của Man City thể hiện rõ ràng qua những con số thống kê trong hiệp đấu đầu tiên. Họ cầm bóng 80% và tung ra tới 20 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương (nhưng chỉ 2 trong số này tìm trúng khung thành). Dù vậy, những pha lên bóng thiếu sắc sảo của chủ nhà chưa đủ uy hiếp khung thành Sunderland. Dấu ấn lớn nhất của Man City chỉ là những pha dứt điểm từ xa của tiền vệ người TBN, David Silva.
Toure và Jovetic đều có bàn thắng cho Man City
Thế trận bế tắc của Man City tiếp tục tái diễn vào đầu hiệp hai. Các học trò của Pellegrini đã tìm đủ mọi cách tấn công, từ đủ mọi hướng nhưng đều không thành công. Khi đó, họ cần một ngôi sao tỏa sáng xuất thần để tạo ra bước ngoặt trận đấu. Rất may đã có Yaya Toure lãnh vai trò đó. Cú sút xa búa bổ của tiền vệ người Bờ Biển Ngà vào phút 57 đã giải tỏa mọi ức chế cho đội chủ nhà.
Trong bối cảnh đó, Man City như bừng tỉnh. Những đợt lên bóng của họ linh hoạt và tốc độ hơn. Những pha xử lý của các cầu thủ cũng tự tin và chính xác hơn. Minh chứng cho điều này là cú đánh gót điệu nghệ của Jovetic vào phút 67 để nhân đôi cách biệt trước Sunderland. Nhưng niềm vui của chủ nhà ngắn chẳng tày gang. Chỉ một phút sau, đội khách có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha đánh đầu của Rodwell.
Tình trạng công làm thủ phá một lần nữa làm hại Man City. Cả sân Etihad câm lặng khi Zabaleta cản phá thô bạo đối phương trong vòng cấm. Và trên chấm 11 mét, Johnson cân bằng tỷ số 2-2 cho Sunderland. Kịch bản điên rồ như trận hòa Burnley tưởng như tái diễn với thầy trò Pellegrini. Dẫn trước 2-0 nhưng rồi bị gỡ hòa 2-2, nhà ĐKVĐ Premier League chưa bao giờ mong manh đến thế.
Lampard kịp thời giữ lại 3 điểm cho Man City
Dù vậy, đã không có một kết cục “thảm” cho Man City. Lampard mới vào sân đã đóng vai người hùng với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 vào phút 73. Cựu tiền vệ Chelsea sau đó còn nhiều pha uy hiếp khung thành Sunderland. Nhờ Lampard, Man City đã gia tăng cách biệt với đối thủ cùng thành phố M.U lên thành 9 điểm. Nhưng sau chiến thắng này, HLV Pellegrini cần nghiêm khắc nhìn lại sự lỏng lẻo ở hàng thủ cũng như lối chơi chưa thực sự thuyết phục của nhà ĐKVĐ Premier League.
2 - Man City đã thủng lưới 2 bàn/trận trong cả hai vòng đấu gần đây tại Premier League. Đây là hiện tượng hiếm khi xảy ra với hàng phòng ngự thuộc hàng chắc chắn nhất Premier League. Cần biết rằng lần gần nhất Man City thủng lưới 2 bàn/trận tại hai vòng đấu liên tiếp đã cách đây 9 tháng. Khi đó, Man City thua Liverpool 2-3 (13/04/14) và hòa Sunderland 2-2 (17/04/14).
Frank Lampard ghi bàn quyết định giúp Man City thắng Sunderland 3-2, Arsenal thua lấm lưng 0-2 tại Southampton và Liverpool dẫn 2 bàn rồi lại để Leicester cầm hòa 2-2.
Thi đấu vật vờ, uể oải và thiếu ý tưởng, phải nhờ tới cột dọc và cả sự vô duyên của cầu thủ đối phương, Man United mới thoát một trận thua ngay trong ngày đầu năm mới.
Bàn gỡ hòa của tiền đạo Radamel Falcao ở phút 26 đã giúp M.U may mắn không thua trên sân của Stoke City. Với kết quả này, Quỷ đỏ kết thúc trận đấu đầu tiên của năm mới 2015 với chỉ 1 điểm khá thất vọng.
Lượt đi Premier League 2014/15 chứng kiến tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea là người chuyền bóng hay nhất giải, trong khi Burnley sở hữu cầu thủ giỏi bứt phá nhất.
Chelsea kết thúc năm 2014 với 3 điểm dẫn trước Man City và ngôi đầu Premier League, có thể trở thành đội giành được nhiều điểm thứ 2 trong lịch sử Premier League. Họ rõ ràng là một đội bóng mạnh, nhưng vẫn có những điểm yếu mà các đối thủ có thể khai thác.
Nếu được chọn lựa, hẳn Tottenham không hề muốn Chelsea lại chính là vị khách xông đất ngày đầu năm mới. Bởi Chelsea là Vua London, là hung thần của những trận cầu lớn và sẽ là kẻ san phẳng “ổ gà” White Hart Lane hôm nay.
Suốt gần 1 tháng qua, Man City phải sống trong cảnh “mồ côi” tiền đạo. Nhưng giờ thì Jovetic đã bình phục chấn thương. Anh cần tỏa sáng lúc này để đáp lại kỳ vọng mà Man xanh đã đặt vào mình.
Trận gặp Stoke sẽ là lần đầu tiên sau nhiều tháng, HLV Louis van Gaal của M.U có thể tung vào sân từ đầu bộ đôi hậu vệ cánh xịn là Luke Shaw và Rafael...
Từ ngày 17/1 đến 8/2 tới, nhiều cầu thủ châu Á và châu Phi đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng sẽ tham dự Asian Cup và CAN 2015. Sau đây, BongdaPlus sẽ gửi đến độc giả chi tiết những gương mặt sắp tạm nghỉ ở Premier League để góp mặt tại 2 giải đấu nói trên
2 HLV Ronald Koeman và Manuel Pellegrini đã bác bỏ chỉ trích của Jose Mourinho rằng các trọng tài Premier League đang lên chiến dịch chống lại Chelsea.
Nếu kịp bình phục chấn thương và ra sân trong cuộc đón tiếp Sunderland, đây sẽ là trận cuối cùng Yaya Toure phục vụ Man City trước khi anh trở về ĐTQG dự CAN 2015. Liệu Man City có nên mua một ai thay thế Toure hay không?
Dù có đăng quang Premier League mùa này hay không, Arsenal cũng xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Và sau những gì mà Pháo thủ đã trình diễn, việc lên đỉnh bóng đá xứ sương mù chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí là ngay mùa tới.
Dortmund có một slogan bóng bảy là “Echte Liebe”, có nghĩa “Tình yêu đích thực”. Tình yêu đó được nhìn thấy từ những khán đài rực lửa tại Signal Iduna Park và được hiện thực hóa bởi… hàng tỷ euro chảy vào két sắt.
Nhận định bóng đá trận Luton vs Everton diễn ra vào lúc 02h00 ngày 4/5 trong khuôn khổ vòng 36 của Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nadia Jemez, cô con gái rượu của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, Paco Jemez đang gây "sốt" trên mạng xã hội khi trở thành người mẫu của tạp chí danh riêng cho phái mạnh Playboy.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn