MAN CITY ĐÃ KÉM LIVERPOOL 11 ĐIỂM

Man City: Dấu chấm hết cho nhà vua?

MINH TÂM
10:04 ngày 02-12-2019
Phát biểu sau trận hòa 2-2 với Newcastle, HLV Pep Guardiola cho biết kết quả này không làm ông lo lắng. Nhưng thực tế có lẽ không như những gì Pep nói. Bởi Man City hiện đã kém Liverpool tới 11 điểm, khoảng cách gần giống với dấu chấm hết cho tham vọng bảo vệ ngai vàng của nhà ĐKVĐ.
Man City: Dấu chấm hết cho nhà vua?

Sắc xanh đang nhạt

Trong phát biểu của mình, Pep bảo, Man City đã “chơi thứ bóng đá ở trình độ cao như những gì chúng tôi vẫn làm trong vài mùa gần đây”. Đúng là ở trận đấu diễn ra tại St James’ Park tối thứ Bảy vừa qua, Man City vẫn là đội áp đảo khi tung ra đến 24 pha dứt điểm so với vỏn vẹn 6 cú sút của đội chủ nhà Newcastle. Nhưng bản thân con số ấy đã chứng minh điều ngược lại với những gì Pep nói. 24 lần bắn phá của Man City rốt cuộc chỉ đem về số bàn thắng bằng với 6 pha dứt điểm của Newcastle.

Rõ ràng, hiệu quả trong lối chơi của Man City đã giảm sút. Đấy là một kết luận dựa trên những tham số liên tục chứ không phải từ một hiện tượng nhất thời. Bởi 5 trận gần nhất, Man City chỉ thắng đúng 1 lần (2-1 trước Chelsea). Còn lại, họ hòa tới 3 lần và thất bại ở trận đấu quan trọng nhất gặp Liverpool.

Khả năng phòng ngự kém cỏi là lời giải thích dễ thấy nhất cho Man City. Nhưng ở chiều ngược lại, có thể thấy hàng công, hoặc rộng hơn là lối chơi tấn công của họ cũng thực sự gặp vấn đề. Trước hàng phòng ngự chơi lùi sâu của Newcastle, Man City đã thực sự bối rối mà như Pep thừa nhận rằng “chúng tôi đã liên tục phải đảo cánh, tìm mọi cách kéo giãn hàng thủ Newcastle nhưng họ phòng ngự rất kỷ luật”.

Thật khó tin đấy là những gì mà hàng công lừng lẫy của Man City gặp phải trước đội bóng đã thủng lưới 5 trận liên tiếp. Cũng hàng công ấy, 3 ngày trước đã bế tắc chẳng kém trên sân nhà trong trận gặp Shakhtar ở Champions League, khi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 17 lần bắn phá khung thành đối phương. Rồi hơn 2 tuần trước, là sự bất lực tương tự ở trận thua Liverpool (thua 1-3) cũng như Atalanta (hòa 1-1). Không ai còn nhận ra đội bóng đã ghi tới hơn 100 bàn thắng ở mọi đấu trường mùa trước.

Ngai vàng trôi dần khỏi tầm tay

Những kết quả đáng thất vọng, mà mới nhất là trận hòa 2-2 trước Newcastle, đã khiến Man City bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 11 điểm. Giai đoạn marathon xuyên năm mới ở mùa trước, Man City từng có lúc bị Liverpool dẫn tới 7 điểm. Nhưng rồi, họ vẫn lật ngược thế cờ nhờ cú tăng tốc xuất sắc ở cuối mùa và nhờ sự chững lại của Liverpool. Nhưng nay, khoảng cách đã rộng hơn trước rất nhiều và Liverpool lại không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ đánh mất lợi thế như mùa giải 2018/19.

Đội bóng của Klopp giờ đây đang chơi hệt như… Man City ở chặng về đích mùa trước, tức là luôn biết cách giật về 3 điểm ngay cả trong những trận cầu khó khăn nhất. Chẳng nói đâu xa, ngay cuối tuần qua, Liverpool vẫn đánh bại Brighton bằng chiến thắng 2-1 bất chấp việc họ bị đuổi thủ thành Alisson do lỗi bắt bóng ngoài vòng cấm.

Hình ảnh tương phản và khoảng cách mênh mông giữa Liverpool và Man City cho thấy, có lẽ ngai vàng đã sắp trôi khỏi tầm với của các nhà ĐKVĐ Premier League. Sau 2 năm liên tiếp đăng quang, có vẻ như Man City đang mắc kẹt trong vầng hào quang tự mãn, như chính cái cách Pep phát biểu sau trận hòa Newcastle rằng “mọi thứ vẫn ổn, chỉ là hôm nay chúng tôi không thắng vì đối thủ chơi quá hay”.

Đúng là Newcastle chơi quá hay. Nhưng ai đã tạo điều kiện để đội bóng đang nằm ở nửa dưới BXH chơi hay như thế? Man City thực sự đã đánh mất sự khiếp sợ nơi các đối thủ và có lẽ, đây là lúc họ nên thực tế về hoàn cảnh của mình. Thay vì nhắm đến cái đích bảo vệ thành công ngai vàng, thầy trò Pep nên nghĩ đến những mục tiêu thiết thực hơn. Như thắng trận tiếp theo hoặc giữ vững chỗ đứng trong Top 4 chẳng hạn!

Dubravka tỏa sáng trước Man xanh

Trong trận đấu với Man City tối thứ Bảy vừa qua, thủ thành Martin Dubravka của Newcastle có tổng cộng 7 pha cứu thua, nhiều nhất từ đầu mùa. Phong độ ấn tượng của Dubravka vô hình trung lại tố cáo sự kém hiệu quả của Man City. Nếu các chân sút của Pep sắc bén hơn, Dubravka đã chẳng có cơ hội thể hiện tài năng nhiều như thế.

9 - So với cùng kỳ mùa trước, Man City kiếm ít hơn 9 điểm. Sau 14 vòng của Premier League 2018/19, Man xanh có 38 điểm. Còn lúc này, thầy trò Pep Guardiola mới giành được 29 điểm sau vòng 14.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • ‘Hiện tượng’ Atalanta khiến cả thế giới choáng váng Atalanta, 'hiện tượng' khiến cả thế giới choáng váng

    Leverkusen cuối cùng cũng phải chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước đối thủ không ngờ Atalanta tại chung kết Europa League. Mạch bất bại của ĐKVĐ Đức đã dừng ở con số 51. Vậy, Atalanta đã khiến cả thế giới choáng váng như thế nào?

  • Tỷ lệ cược gây sốc ở khả năng Man City rớt hạng mùa tới Tỷ lệ cược gây sốc ở khả năng Man City rớt hạng mùa tới

    Với phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính dự kiến ​​​​diễn ra vào mùa thu, Man City có thể bị trừ điểm hoặc trục xuất khỏi Premier League.

  • HLV Gasperini tiết lộ bí kíp giúp Atalanta đè bẹp Leverkusen HLV Gasperini tiết lộ bí kíp giúp Atalanta đè bẹp Leverkusen

    HLV Gian Piero Gasperini của Atalanta đã không giấu được xúc động khi đội nhà xuất sắc đánh bại Leverkusen 3 bàn không gỡ ở trận chung kết Europa League 2023/24. Đây là sự kiện vô cùng đặc biệt với nhà cầm quân này bởi trước đây ông chưa từng giành được danh hiệu lớn nào.

  • Tham gia trận đấu vô thưởng vô phạt với Newcastle, Kieran Trippier khiến ĐT Anh lo lắng Kieran Trippier khiến ĐT Anh lo lắng

    Hậu vệ Kieran Trippier đã khiến người hâm mộ ĐT Anh lo lắng sau khi ra sân trong hiệp 1 trận giao hữu gây tranh cãi với Tottenham Hotspur và rốt cuộc phải rời sân với mắt cá chân chườm đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x