Man City diệt gọn Southampton trong 45 phút

LÂM PHONG
02:20 ngày 16-04-2017
Chỉ cần 45 phút trong hiệp 2, Man City đã ghi tới 3 bàn để qua đó giành trọn vẹn điểm số trên sân của đối thủ khó chịu Southampton.

Ghi bàn
Man City: Kompany (55'), Sane (77'), Aguero (80')


Man City lại tận dụng được sự yếu ớt trong những trận đấu lớn của Southampton để kiếm trọn 3 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng khá đậm đà của Man xanh lại không đồng nghĩa với việc các học trò của Pep Guardiola đã tạo ra một trận đấu hay.

Cuộc chạm trán giữa giữa Southampton và Man City tối qua là lần thứ 6 tại Premier League mùa này, một trận đấu chứng kiến 45 phút đầu trận trôi qua mà NHM không được chứng kiến pha dứt điểm trúng đích nào. NHM đã kỳ vọng chiến thắng trước Hull sẽ mang sự thanh thoát trở lại với đoàn quân của Pep Guardiola, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại: Man City vẫn trải qua một trận đấu bế tắc hoàn toàn.

Nếu như trận đấu với Hull, chí ít Man xanh còn biết tỉa bóng ra biên để cầu may với những quả câu bóng vào trong thì trước Southampton tối qua, đội bóng của Pep trình diễn một lối chơi thật sự thiếu ý tưởng và thậm chí là mất định hướng. Tất nhiên, sự bế tắc của Man xanh cũng một phần đến từ lối chơi phòng ngự quá khó chịu của Southampton.

Kompany mở màn chiến thắng của Man City
Kompany mở màn chiến thắng của Man City
Đã hơn 1 năm trung vệ người Bỉ mới ghi bàn cho Man City
Đã hơn 1 năm trung vệ người Bỉ mới ghi bàn cho Man City

Mỗi khi đội khách cầm bóng, Southampton sẵn sàng lùi cả 10 cầu thủ về phần sân nhà tạo ra một bức tường người kín đặc. Cơ hội sáng sủa nhất mà Man City tạo ra trong hiệp 1 chỉ là tình huống Leroy Sane băng xuống, vượt qua một hậu vệ của đối phương để đối mặt thủ thành Forster. Đáng tiếc thay vì thực hiện một pha dứt điểm trong thế đối mặt, Sane lại cố gắng đi bóng qua nốt cả thủ môn đối phương và thất bại.

Cách đá của Man City gần như không cải thiện gì trong hiệp 2. Trên hàng công, những ngôi sao lớn không có bất kỳ tình huống phối hợp nào và từng cá nhân cũng không thể tạo ra đột biến. Kevin de Bruyne chơi một trận đấu dở tệ, Aguero cũng yếu ớt đến khó hiểu, Sane tuy xông xáo nhưng cũng chẳng tạo ra điểm sáng nào.

Sane ghi bàn dễ dàng
Sane ghi bàn dễ dàng

Trận đấu đang trôi dần vào cơn buồn ngủ thì Man xanh bất ngờ có bàn thắng từ một tình huống đá phạt góc. Người cứu tạo ra những tiếng hò reo trên khán đài là đội trưởng Vicent Kompany. Trận đấu có đôi chút sôi động sau bàn thắng này rồi lại nhanh chóng trở lại sự chậm rãi, rời rạc vì những đường chuyền sai của Man City.

Chơi không hay nhưng Aguero vẫn có bàn thắng
Chơi không hay nhưng Aguero vẫn có bàn thắng

Nhưng rồi khi chẳng ai kỳ vọng bàn thắng tới thì Sane lại lập công. Bàn thắng là kết quả của một tình huống phản công khá nhanh. Southampton đã sụp đổ về tinh thần và không lâu sau đó tiếp tục bị Aguero chọc thủng lưới thêm một lần nữa. Đại thắng trên sân khách, Man City tạm thời vượt mặt Liverpool leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.

Kompany ghi bàn đầu tiên sau 1,5 năm
Bàn thắng mà Kompany ghi vào lưới Southampton là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2015 trung vệ người Bỉ nổ súng tại Premier League. Tuy quãng thời gian lên tới 1,5 năm nhưng trong giai đoạn này, Kompany chỉ chơi vỏn vẹn 17 trận đấu. Anh phải nghỉ khá dài vì chấn thương.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Southampton: Bravo, Jesus Navas, Kompany, Otamendi, Clichy, Toure, Fernandinho, De Bruyne, Silva (Zabaleta, 81’), Sane (Sterling, 86’), Aguero (Iheanacho, 88’).
Man City: Forster, Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand, Davis, Hojbjerg, Ward-Prowse (Long, 60’, Rodriguez, 82’), Tadic, Redmond, Gabbiadini (Boufal, 60’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x